Xem đầy đủ chức năng : Đêm của biển .Bão tố của cảm xúc
player
21-08-2006, 09:45 AM
Rì rào ..........rì rào .........,khúc nhạc của đàn ghita đàn lên hòa vào sóng của biển .Có một người và một người ,tâm trạng và tâm trạng đang lắng nghe nhạc điệu của sóng vỗ .Có một người ngồi tĩnh lặng ,ánh mắt xa xăm nhìn biển trong đêm tối .Ánh mắt ưu sầu chất chứa nỗi buồn không bày tỏ cùng ai .Có một người ngồi tĩnh lặng ,đóng kín cửa sổ của tâm hồn ,lắng đọng và nghe nhạc điệu của bài hát ,vẫn là bài hát ấy,vẫn là cái cảm xúc không thể diễn tả ,không thể cất lên lời ,không thể kiềm chế .....và đêm nay ....không ngủ.Gió thổi mái tóc bay phất phơ cuốn theo giọt lệ ưu sầu,nhạc điệu ngân vang cuốn nước mắt tận vào tim.....................T_T....................... ...................
Đêm sẽ đi qua lòng của biển ,nhạc sẽ theo gió mà vang đi xa .Sáng sớm mai lại bừng thức giấc .Bão tố rồi cũng qua ......
player
21-08-2006, 12:44 PM
Đồng hồ đã điểm gần 2h sáng.Không gian thật tĩnh lặng.Sáng sớm mai thức dậy sẽ là một ngày mới .Nhưng đêm nay ta lại mất ngủ,giờ này chắc người đã ngủ rồi ,ngủ thật say nhé ,sức khoẻ vẫn quan trọng nhất mà.Bão tố đã đi qua rồi ,lòng ta lại trở nên bình lặng như mặt hồ nước của mùa thu .Cơ thể cũng đã mệt nhoài vì không ngủ .Nhắm mắt lại ta nghe gió thổi bên tai ,lòng nặng trĩu vì con tim đã biết sợ .Biển của đêm không còn gào thét nữa .Giờ chỉ còn lại một màu đen ,một màu đen trong nỗi sầu của người phương xa.
Cỏ May - NTAĐ
23-08-2006, 12:37 AM
Gửi NT của AĐ :
............ Vì Sao lặng lẽ nhìn ra xa ............ Biểm đêm ............ Sao đêm ......... đẹp thật nhưng huyền bí và đáng sợ quá ............. Ký ức hiện về đau nhói trái tim ........... mắt Vì Sao lấp lánh .........
............ Vì Sao thích ngắm biển đêm ....... thích ngắm sao ........... nhưng lại sợ đối diện với lòng mình .......... sợ biết rằng ........... 2 năm rồi .......... xa Anh đã 2 năm rồi nhưng ....... Vì Sao vẫn chưa thể quên ........... vẫn không sao quên được Anh trong trái tim nhỏ bé của mình .......... cúi đầu Vì Sao khóc .......... mắt Vì Sao nhỏ lấp lánh .........
............ Câu chuyện về Nàng Tiên Cá ......... chấp nhận im lặng để được ở bên Chàng Hoàng Tử ........... chấp nhận biến thành Bọt Sóng để Hoàng Tử được hạnh phúc ........ phải chăng : " Hạnh phúc của Bọt Sóng là hạnh phúc vĩnh hằng ??? " ........... và phải chăng ......... Vì Sao đang biến thành Bọt Sóng .........
............ Ngày xưa Anh nhìn vào mắt Vì Sao trìu mến : " Anh sẽ không quên ........ không bao giờ quên ....... không bao giờ " ........... Giọng Anh cương quyết và nồng ấm ........... Vì Sao tin ........... Vì Sao tin Anh .......... vậy mà ......... giờ đây Anh đã quên .......... quên tất cả ........ quên lời hẹn ước ........... quên cả Vì Sao ...........
.......... Ngày xưa Vì Sao nhìn vào mắt Anh .......... rồi cúi đầu .......... khẽ nói : " Em tin ........ tin Anh sẽ không quên .......... còn Em .......... Em sẽ quên .......... sẽ không nhớ đâu ........ " ........ vậy mà ........... 2 năm rồi ........... 2 năm rồi đó Anh ......... 2 năm rồi ............ vậy mà ............. Vì Sao vẫn không thể nào quên .......... nỗi nhớ cứ đeo đẳng mãi trong trái tim bé nhỏ của Vì Sao ........... mắt Vì Sao lấp lánh .......... Mưa Ngâu ..........
.......... Vì Sao nhìn ra biển ......... Biển bao la quá ......... nhiều như nỗi nhớ của Vì Sao vậy ............ Đêm biển mang 1 hình hài khác ......... hiền hoà và dữ dội .......... ngồi lặng yên nhìn biển ........... nước mắt Vì Sao lại rơi ............ biển như Vì Sao vậy ........... cố gắng chống chọi ......... luôn mỉm cười ........ dù trái tim nhức buốt ............ Biển ơi ........
........... Trăng sáng quá .......... Trăng trên trời và ............ Mặt Trăng của Anh sáng quá ............. Vì Sao nhỏ nhoi lặng lẽ .......... Vì Sao nhìn thấy Anh quan tâm Mặt Trăng .............. Vì Sao nhìn thấy Mặt Trăng quan tâm Anh .......... Vì Sao nhìn thấy .......... nhìn thấy tất cả ......... Anh nhìn Vì Sao rồi thản nhiên ......... ừ thản nhiên ....... quan tâm Mặt Trăng .............. Vì Sao nhìn thẳng vào mắt Anh ........... lặng lẽ mỉm cười ......... lặng lẽ quay lưng cúi đầu bước ........... mắt Vì Sao lấp lánh ......... Bọt Sóng tung lên trắng xoá ............
......... Mặt Trăng vô tư ....... hồn nhiên kể những chuyện của Mặt Trăng và Anh ......... vô tư kể ........... không nhìn thấy mắt Vì Sao lấp lánh ............ Vì Sao cười ........ cười thật to .......... thật to .......... Vì Sao muốn hét lên thật to ........ thật to ......... đừng kể nữa ............ đừng tàn nhẫn với Vì Sao như vậy ........... trái tim Vì Sao sẽ vỡ mất .......... vậy mà .......... Vì Sao lại im lặng lắng nghe ............. im lặng ....... đau ........ Mặt Trăng sáng quá .........
............ Vì Sao nhìn Mặt Trăng rồi cúi đầu ........... Trăng sáng quá .......... nếu là Vì Sao ...... ừ .......... Vì Sao cũng sẽ chọn Mặt Trăng ........... cũng sẽ chọn Mặt Trăng như Anh vậy ............ Vì Sao mỉm cười ....... lặng lẽ lắng nghe Mặt Trăng tâm sự ........ lặng lẽ giúp đỡ Mặt Trăng ........... giúp đỡ Anh ............
........... Ngồi lặng yên trước biển ......... Vì Sao ngước nhìn bầu trời ......... nhìn ánh trăng, nhìn những ngôi sao nhỏ trên cao .......... rồi hướng mắt nhìn về nơi Mặt Trăng đang chơi đùa với Anh, với mọi người ........... Mặt Trăng đó .......... vui vẻ, xinh tươi, tài giỏi ............ Vì Sao nhắm mắt ....... cúi đầu ......... thở dài .......... ở bên cạnh Mặt Trăng Anh sẽ vui và hạnh phúc ......... đó là sự lựa chọn đúng đắn của Anh ....... Vì Sao không trách ...........
........... Nhìn Anh vui ....... Vì Sao cười ............. Vì Sao cười ....... cười nhiều hơn ......... mọi người ai cũng hỏi sao Vì Sao vui thế .......... Vì Sao im lặng nhìn sâu vào mắt họ ....... bật cười thật to ......... thật to .......... ừ ......... Vì Sao đang vui mà .......... như mọi người nói .......... Vì Sao vui .......... Vì Sao cười ............ mà sao ........... mà sao ...... mắt Vì Sao lấp lánh ............ Vì Sao cười thật to .......... thật to ......... rồi vội vã quay lưng đi ........... Vì Sao sợ .......... Mưa Ngâu ......... hình ảnh của Nàng Tiên Cá lại hiện ra ........ Bọt Sóng tung lên trắng xoá 1 góc trời ............
Gửi bởi NTAĐ
tôi_đi_tìm_em
23-08-2006, 03:43 AM
Những cảm xúc về biển luôn để lại cho người đọc sự lãng mạn.Tôi đã đọc hai bài của bạn player viết về biển.Bạn thật may mắn vì được ở gần biển.Có nhiều lúc muốn ra biển , nhưng biển xa quá lại chẳng thể ra được
okie_xinmailabanthan
23-08-2006, 04:11 AM
Hiện tại trong đầu chẳng nhìn ra thấy gì ở biển . Chỉ mới 1 lần đi ra biển . kỉ niện chẳng được nhìu
Chỉ nhơ trời biển đẹp hơn trời ở nhà nhìu lắm . nó không có mây. Và ngắm sao ngoài biển thích hơn ở nhà
Hi hi
hướngdương90
23-08-2006, 05:25 AM
Lại đề tài về biển này.Em tưởng anh Player ở trong TPHCM chứ , sao lại viết về biển hay thế nhỉ? em ở HN chẳng có biển để mà ngắm .Chán thế nhỉ, có lẽ ra biển đẹp và lãng mạn lắm
Kitty
24-08-2006, 03:12 AM
Biển ! Kỉ niệm về anh !.....Đep.....để rồi là một nỗi đau dài.
N_27/12
24-08-2006, 04:21 AM
Biển , mỗi lần ra biển nó lại thấy nhẹ nhàng ... biển bao là, nó thì nhỏ bé, dương như những nỗi buồn của nó đã được gió biển thổi đi , đi xa mãi, nó ko mấy khi tắm biển, nhưng nó thích ngắm biển, sau những lần đó nó cảm thấy thật nhẹ lòng, lại có thể có sức để thực hiện tiếp những dự định ...
Băng Tước
24-08-2006, 07:12 AM
Đứng trước biển, mắt dõi theo về cái khoảng không vô định ấy.. Từng đợt sóng cứ rì rào rì rào.. Lòng bâng khuâng, nhớ lại những hồi ức đáng lẽ ko nên nhớ....
meoboteo
24-08-2006, 08:58 AM
Đôi mắt nhòa lệ trong cơn bão tố..........Liệu con thuyền sẽ đi về đâu trong đêm tàn của đại dương..............Biết đâu là bến bờ vững chắc..........Biết khi nào ánh bình minh sẽ xua tan bão tố..............Hay sẽ là một đêm dài vô tận............Biển vẫn gào thét cùng bản tình ca.................Đẫm lệ............Chỉ một màu đen............Cùng đường.........!
bupbe231
24-08-2006, 09:20 AM
Bài này gởi tới người mà đã post bài trên trang này . nói thiệt ra la nó cũng hay đấy chứ bộ nếu đọc kỹ thì nó sẽ rất hay đối với chúng ta thì nó rất hay mà .
[COLOR="Blue"]Bài này gởi tới người mà đã post bài trên trang này . nói thiệt ra la nó cũng hay đấy chứ bộ nếu đọc kỹ thì nó sẽ rất hay đối với chúng ta thì nó rất hay mà .
bằng_lăng_tím
24-08-2006, 10:30 PM
Biển trở nên đẹp vì nó chất chứa nhiều tâm sự của con người
trai_sành điệu
25-08-2006, 04:31 AM
Biển là quê hương người con gái tôi yêu , hình như biển không sinh ra em nhưng sao nó lại gắn liền với tâm hồn đa cảm của em đến thế.Lúc mạnh mẽ , lúc dịu dàng..làm say đắm bao chàng trai
meoboteo
25-08-2006, 06:23 AM
Biển trong đêm................... đưa tay sóng vỗ về bờ cát dài................... như vỗ về một đứa con nhỏ............ca lên bài hát ru con............gió lượn vòng, ôm lấy hai mẹ con.................cười như một người cha...........hạnh phúc.......giản đơn........
tuyệt_tình_cốc
25-08-2006, 08:37 PM
Hình như mình chưa ra biển bao giờ.:think: cảm giác không biết thế nào.Đọc mấy bài về biển thấy lãng mạn , kiểu này mai phải mò đến biển xem sao,hehe
hướngdương90
05-09-2006, 03:54 AM
Cuối cùng thì mình cũng được ra biển.mồng 2/9 ra biển , đông nghịt người, lần đấu tiên được tắm biển thích thật .Ban đêm biển rì rào sóng vỗ trong không gian yên tĩnh.Đúng là biển đêm có cái độc đáo rất riêng .Hi vọng mình sẽ lại được ra biển vào một ngày gần đây
meoboteo
05-09-2006, 04:11 AM
Trong các bản tình ca của biển thì bản.................:rain:...............Bão tố...................:rain:..............là bản hay nhất........................:rain:.............. .....Ai có nhã hứng xin tiếp tục đề tài................:rain:..................với bản....................:rain:..............Bão tố...............:rain:.............!
lovely_02
05-09-2006, 04:51 AM
Player cảm nhận về biển như có vẻ nó cũng là một phần của bạn vậy.Lovely thấy rất rõ sự chuyển biến của Player về đề tài cũng như về cách trình bày cảm xúc.Dạo này bạn có thấy rằng bạn rất khác không ?Lãng mạn và rất văn.Lovely đã vô tình đọc được bài thơ "Giai nhân phương bắc " của bạn rồi:) .Chỉ có thể nói đó là một bài thơ rất hay.Người nhận được chắc sẽ vui
bằng_lăng_tím
05-09-2006, 08:02 AM
Biên......................giữ lại trong ta nhiều kỉ niệm....................biển.................. ...là ngày thơ ấu của ta.......................tung tăng trên bờ cát trắng
BOY...XXX....GIRL
05-09-2006, 10:59 PM
HN không có biển , cách biển hơn 100 km.Có lẽ cảm giác về với biển đêm như cảm giác thèm sự bình yên chăng?
themanwhowalkalone
06-09-2006, 08:05 AM
Player lại thích biển giống Ti gôn à? sao dạo này trên diễn đàn nhiều người thích biển nhỉ .Không biết biển nó ra làm sao , từ bé đến giờ chưa ra biển
hà_linh_4ever
07-09-2006, 02:42 AM
đã đi biển ..đã nghe sóng rì rào hát ......đã thấy cô đơn nhỏ bé trước biển .......!
player
08-09-2006, 10:31 AM
Đêm nay biển lại nổi sóng .Khúc nhạc của biển lại cất lên đưa người chìm vào giấc mộng .Ngủ đi người ạ.Hãy ngủ thật say ,đừng suy nghĩ hãy để biển trong lòng êm đềm và tĩnh lặng .Mặt trời rồi cũng đã lặng ở đằng chân trời xa tít về đêm .12h30 Khúc nhạc của đàn ghita vẫn cất lên trong một căn phòng nhỏ bé ở một con hẻm ngoằn ngoèo của thành phố .Nơi có một người vẫn nghĩ một người .Bài hát vẫn hay như lúc mới đầu được nghe ,vẫn cái cảm xúc của những lần đầu được nghe không thể diễn tả ,không thể cất lên lời ,không thể kiềm chế ......và đêm nay .....lại không ngủ.Trăng đêm nay ở biển sáng lắm sao hỡi người,nhưng nơi đây lại không có trăng chỉ có một ngôi sao dưới cái ánh sáng của cây đèn neon điện .............................T_T.................. .................
Đêm sẽ đi qua lòng của biển ,nhạc sẽ theo gió mà vang đi xa .Sáng sớm mai lại bừng thức giấc .Bão tố rồi cũng qua ......
tôi_đi_tìm_em
08-09-2006, 11:02 PM
Bão tố rồi cũng sẽ qua , nhưng dấu vết còn lại sau cơn bão biển là những tiêu điều và hoang sơ.Một sự thật , biển đẹp khi yên ả , nhưng thật hung dữ và tan bạo những lúc nổi sóng cuốn trôi tất cả
Cỏ May - NTAĐ
18-09-2006, 01:01 PM
Gửi NT của AĐ
.............. Đêm thật khuya ......... lặng lẽ bước ra ban công .......... Vì Sao ngước nhìn bầu trời ............ đêm nay và cũng đã rất lâu rồi ........... bầu trời không 1 vì sao ............... Vì Sao lặng yên ............ thật lâu ........... chợt giật mình .......... môi Vì Sao mặn đắng .............
............ Vì Sao cười ............ Vì Sao muốn cười ........... Hôm nay là .............. ừ ............ hôm nay là Sinh Nhật của Vì Sao ............ 1 sinh nhật buồn thật buồn ............ Vì Sao thở dài ............. cúi đầu lặng lẽ ............. Nụ cười sao khó quá ...........
............ SN Vì Sao .............. nhìn các bạn cười vui đùa giỡn ............... Vì Sao hy vọng sẽ có 1 người bạn hiểu Vì Sao .............. nhưng rồi lại bật cười .............. làm sao các bạn hiểu được khi đứng trước các bạn Vì Sao là 1 người khác .......... Vì Sao rất muốn được cười ........... cười thật lòng ........... cười từ trái tim như các bạn ............ mà sao khó quá .......... đã lâu rồi ............ ừ .............. đã lâu rồi Vì Sao không sao cười được nụ cười từ tâm ......... cười nụ cười được xuất phát từ chính trái tim Vì Sao như ngày xưa ........... nụ cười của Vì Sao giờ đây sao giả dối quá ......... giả dối với chính chủ nhân của nó ........... Vì Sao thở dài ............ Vì Sao khác quá ............. khác với ngày xưa nhiều quá ...........
............. Nhớ năm nào ............ ừ ............. SN năm nào ............ Vì Sao chỉ nhận được từ Anh 1 đoá hồng ............... ừ ............. chỉ 1 đoá hồng nhỏ thôi nhưng ......... Vì Sao ngập tràn hạnh phúc bên Anh ........... nụ cười rạng ngời ............ Anh nhìn Vì Sao thì thầm trìu mến : "Ước điều gì đi bé .........." ............. Vì Sao nhìn Anh ........... mỉm cười ............. rồi chấp tay cúi đầu ước nguyện ............. Anh ôm Vì Sao vào lòng hỏi nhỏ : "Em ước điều gì đó ????" .......... Vì Sao mỉm cười ............ lắc đầu ........ im lặng ........... Vì Sao nhìn thấy Vì Sao trong mắt Anh rạng ngời ...............
............... Hôm nay cũng là SN của Vì Sao ........... Anh cũng ở bên cạnh Vì Sao nhưng ............ bên cạnh Anh bây giờ không còn của riêng Vì Sao nữa .......... Mặt Trăng của Anh sáng quá ........... chói lọi cả 1 vùng trời ............. Vì Sao cúi đầu ........ thở dài ........... Vì Sao hiểu ................ Vì Sao đau nhưng ............. Vì Sao không trách Anh ............ Vì Sao nhìn vào mắt Anh mỉm cười ................. môi cắn chặt ............. quay lưng đi ............ 1 mình Vì Sao khóc .................. mắt Vì Sao lấp lánh ............ Mưa Ngâu ...............
............. Nói với 1 đứa bạn thân .......... thật thân ............... : "Mày im lặng ở bên tao 1 chút nhé, chỉ 1 chút thôi ............ được không ??????" ................ Vậy mà ........... nó nhìn Vì Sao kinh ngạc .............. Vì Sao nhìn vào mắt nó rồi ........... bật cười ........... : "Tao đùa đấy .............. không có gì đâu ..........." ......... Rồi Vì Sao tiếp tục đùa giỡn ........... tiếp tục cười ............... tiếp tục cười ........... tiếp tục cười .............
.............. Bạn bè xung quanh Vì Sao đông quá ............ mà sao chợt thèm được đối diện với biển xiết bao .............. thèm được đối diện với biển đêm ................. thèm được ở bên cạnh Anh xiết bao ............. Ôi chao ..............
............. Vì Sao cười với các bạn nhưng lại cúi đầu thật thấp ............ hình như chỉ khi đối diện với Anh .............. đối diện với biển Vì Sao mới chính thật là Vì Sao ............ Vì Sao cười .......... không khí xung quanh vui quá vậy mà ........... Vì Sao chợt muốn được ở 1 mình trước biển ................. thèm được lặng yên nhìn biển ............. lặng yên nhìn bầu trời ............. lặng yên với cảm xúc của chính mình ............ được lặng yên ........... Mưa Ngâu ...............
............. Tàn cuộc vui ............. 1 mình ............. Vì Sao trở về với chính Vì Sao bên ly cà phê không đường mà chưa 1 lần Vì Sao dám thưởng thức ............ Vì Sao ngồi lặng yên ............. lặng yên ............. thật lâu .............. hình như ............ Vì Sao đang đối diện với Anh ............. đang đối diện với biển ................ đang đối diện với biển đêm ............ Vì Sao nghe được lời chúc thì thầm của Anh ............. nghe được tiếng sóng biển dạt dào ............. nhìn thấy được bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh lung linh ........... Ly cà phê sóng sánh ............. Vì Sao bật cười thật to ............... mắt Vì Sao lấp lánh ........... Mưa Ngâu .........
............... Vì Sao bật cười ........... Ngoài khơi xa ........... Nàng Tiên Cá lại hiện ra ............. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy Chàng Hoàng Tử hạnh phúc .......... Nàng Tiên Cá đang cười cho hạnh phúc của Chàng Hoàng Tử ............. hay ............ Nàng đang cười trên nỗi đau của chính mình ????? ............. Vì Sao lắc đầu .............. yên lặng ........... rồi cúi đầu ........... Bọt Sóng trắng xoá ............ trắng xoá .......... Vì Sao ơi .............. Mưa Ngâu ..........
............. Vì Sao mỉm cười và ngước nhìn bầu trời ............. bầu trời không 1 vì sao .......... chỉ có 1 Mặt Trăng ............... chỉ có 1 Mặt Trăng ........... Vì Sao bật cười .......... cắn chặt môi bật cười ............. thì thầm lời chúc Sinh Nhật cho chính mình ...........
............. Nước mắt Vì Sao rơi trong ngày SN của mình .............
AĐ của NT (17 - 09 - 2006)
cute_lollipop_2301
18-09-2006, 08:39 PM
Cảm giác ngồi trước biển đêm, nhìn lên trời tìm những ngôi sao nhỏ thật là thú vị, lãng mạn nữa chứ. Tui cũng có một lần được ngắm biển đêm. Cảm giác đó không thể quên được. Khi đi dạo dọc bờ cát mịn, ngắm biển, tâm sự, thật tuyệt. Cứ muốn đi mãi đi mãi, chẳng muốn dừng chân. Ước gì bãi biển cứ dài ra mãi, dài vô tận, rộng bao la. Cái không khí thật là cool. Không thể quên được!!!!!!:cooll: :supergal:
gió lạnh đầu mùa
18-09-2006, 09:44 PM
Đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày mình cùng nhỏ bạn lần đầu tiên được cùng nhau đi dạo trên bãi biển đầy nắng, gió và cát. Mơ ước được đặt những nỗi buồn, những giận hờn vu vơ của con bé mới lớn xuống cát để mỗi khi sóng vỗ bờ sẽ cuốn theo những nỗi buồn ấy đi. Giờ đây, mình cũng đứng trước biển, cũng vẫn có nhỏ bạn thân bên cạnh nhưng không thấy biển đẹp như ngày nào nữa, bởi những ước mơ trong sáng đã được đánh đổi bằng những lo toan của cuộc sống, những hoài bão, những lý tường sống.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.