Xem đầy đủ chức năng : Cubiquay....vào đây Bộ Hình thẩm vấn ! ( Thiên Bình )
laitiensinhvn
21-08-2006, 09:04 AM
Vua kia nay chẳng có nhà
Tiêu Kiếm tạm đứng ...gọi là thay ai
Cu bi ...mau hãy trổ tài
Ka ka xet được ...an bài cho luôn !
Hãy mau mau thơ họa cho ka ka coi nào ! :yike2:
cubiquay
23-08-2006, 09:20 PM
vua đi để lai ngai vàng
tiêu kiếm đứng tạm gọi là thay vua
cu bi kính cẩm xin chào
kaka xét được bi đây xin nhờ
laitiensinhvn
24-08-2006, 02:48 AM
Vậy thì Bi hãy cố chờ
Ka vừa uống rượu bây giờ còn say
Hay Bi nghỉ tạm nơi này
Ta ngồi đàm chuyện ,dãi bày sự căn .
cubiquay
24-08-2006, 03:29 AM
cubi lắm chuyện ưa phiền
nhưng bi chẳng muốn giải bày cùng ai
laitiensinhvn
24-08-2006, 06:28 AM
Vậy Bi nói với ka nài
Buồn kia vơi nửa ,vui thời thành hai .
cubiquay
24-08-2006, 07:21 AM
bi ngại lắm ka ơi bi ngại lắm
nỗi buồn này là của riêng bi
bi ko muốn nghe xong ka lai nghĩ
bi là thàng nhóc lắm chuyện nhiều chiêu
laitiensinhvn
24-08-2006, 07:30 AM
Ka đâu nghĩ vậy đâu hỡi Bi
Hãy cứ viết đi ,chớ ngại gì
Có chi huynh đệ cùng chia sẻ
Rượu đây huynh đệ cụm một li.
2 Bác Uống Cận Thận Không Lại Say !
Tối Không Về Ngủ Được Thì Chít Ấy Ạh !
laitiensinhvn
24-08-2006, 08:41 AM
Ô hay ! Uống rượu để dc say
Uống xong trải chiếu ngủ hết ngày
Khách khứa đến chơi xin nhìn biển
kHÔNG MANG RƯỢU ĐẾN ,HÃY BIẾN NGAY !
cubiquay
25-08-2006, 12:07 AM
Ô hay ! Uống rượu để dc say
Uống xong trải chiếu ngủ hết ngày
Khách khứa đến chơi xin nhìn biển
kHÔNG MANG RƯỢU ĐẾN ,HÃY BIẾN NGAY !
ô hay uống rượu mà chẳng say
thèm sao cảm giác được lên mây
phải chăng rượu kia chưa ddool
kiểu này phải nhậu sạch mấy chai
romeo si tình
25-08-2006, 07:46 AM
tửu đây xin chịu nhường các bác
chẳng dám nâng ly chẳng giám bàn
chỉ một lời rằng can hai lít
uống làm say mèm cãi nhau to
laitiensinhvn
25-08-2006, 08:35 AM
Nhằm gì 2 lít chú em
Chưa gì đã sợ uống say mềm
Anh đây 5 lít còn chưa thỏa
Vẫn chửa coi mình bậc ma men .
cubiquay
25-08-2006, 09:24 PM
tửu đây xin chịu nhường các bác
chẳng dám nâng ly chẳng giám bàn
chỉ một lời rằng can hai lít
uống làm say mèm cãi nhau to
làm trai sao đáng mặt anh tài
chỉ mới nâng sao tha tay
rượu vao ý thơ càng bay bổng
cớ sao lai nói mình cải nhau
tongnguyenhuy
26-08-2006, 03:47 AM
ko chơi rượu đế với chơi bia
mình sài rượu ngoại mới nhập dzìa
đố có anh nào chơi được lít
cháy tiền cả lũ khỏi phân chia
dainguyensoai
27-08-2006, 05:36 AM
người say đầu óc chắc gì say
tôi ko có rượu có thịt cầy
ta đây cùng nhắm cùng đàm đạo
chuyền đời chuyện người lắm đổi thay
laitiensinhvn
27-08-2006, 07:55 PM
Thịt cấy thêm chút mắm tôm
Ăn ngon ,chỉ mỗi tội hôi mồm
Nếu mà muốn đến thăm bạn gái
Nhớ mang theo cái Big ba bôn.
màu kí ức
27-08-2006, 07:58 PM
Hà hà thấy chuyện xốn sang lạ
Sao mà nghe chuyện BIG ba bôn
Thì ra định bàn và định tính
Kiếm chút bán mua ...chuyện vàng trìm
tongnguyenhuy
27-08-2006, 08:07 PM
thui ta chẳng cần big ba bon
sài chi cái đó thấy bồn chồn
chờ sau ngày ấy đôi ba bữa
chắc trăm phần trăm chẳng có con
laitiensinhvn
27-08-2006, 08:10 PM
HUy kia mau chóng tính sinh con
Kẻo đôi năm nữa sức chẳng còn
Ôi thôi ! Em yếu ...xin nhờ bác
Thằng con khác bố chạy lon ton .
màu kí ức
27-08-2006, 08:16 PM
Hì hà hì hục....Bác Sinh sang
Bác Huy mừng quá nợ chẳng còn
Con nhớn con bé chẳng phải con
Theo nhau túm lấy bác SINH à
laitiensinhvn
27-08-2006, 08:19 PM
Tôi thì một đứa lớn lớn thôi
Đứa nhỏ nhỏ kia chắc khác rồi
Nó chờ Ức đến mà túm áo
"Sao đi lâu thế ? Chẳng thăm tôi ? "...
màu kí ức
27-08-2006, 08:22 PM
Hà hà Bác bận tôi cùng bận
Chắc chẳng dám đâu chẳng dám đâu
Đứa bé nhà ai trông kháu khỉnh
Không giống hai bác thì giống chi ....
tongnguyenhuy
27-08-2006, 08:24 PM
vua ta cóc cần mấy đứa con
tuổi tui lấy vợ cũng chưa tròn
mấy bác có sinh thì sinh sớm
ko khéo để vợ hết cả son
laitiensinhvn
27-08-2006, 08:28 PM
Đã bảo nó giống đệ quá mà
Tại vì vui quá nhận không ra
Mau mau chạy lại ôm hôn nó
Nó bảo : Mặt Bố đẹp như ma .
vua ta cóc cần mấy đứa con
tuổi tui lấy vợ cũng chưa tròn
mấy bác có sinh thì sinh sớm
ko khéo để vợ hết cả son
Thôi thì bực bội làm chi
Vẫn biết toàn cái ...chẳng sướng gì
Dẫu sao cũng là con mình cả
Hay là cố phát ...được có khi ?:yike2:
màu kí ức
27-08-2006, 08:30 PM
hii :d
Vua ơi nhớ nhé cố lên thôi
Bác Sinh không nhận phần huynh đó
Có khó gì đâu một buổi chiều
Can kia hai lít dạ yêu yêu ...
tongnguyenhuy
27-08-2006, 08:37 PM
thêm vào ít lít ngày hôm qua
năm sau lang thang buổi chiều tà
gặp thằng nhỏ nào ( cũng ) ko dám đánh
chỉ sợ 1 điều... nhỡ con ta
màu kí ức
27-08-2006, 08:42 PM
Hà hà như vậy thật vậy ta
Xứng danh vua đó là tên ấy
Chẳng như Bác Sinh tệ bạc tình
Lỡ đem con cháu bỏ hy sinh..
Thienmy
28-08-2006, 01:01 AM
Cubi sao chẳng thấy đâu
Tiêu huynh gây chuyện lấy ... đầu chịu thay
Xét duyệt đâu thể cứ say?
Muội My mà bực ... chém ... bay ... mất đầu!
Hoàng Tử Bạch Mã
28-08-2006, 03:37 AM
Thiên My tức giận mà chi
Để huynh giải quyết chuyện gì chẳng xong ...
Muội mệt về nghỉ trong phòng
Bực chi ... Tiêu Kiếm ... long đong ... rượu chè!
laitiensinhvn
28-08-2006, 04:50 AM
My sao chẳng hiểu cho ka
Say say như thế mới gọi là
Túy quyền thẩm vấn ...người chân thật
Có bao nhiêu tiền ...bỏ hết ra .
tongnguyenhuy
28-08-2006, 05:36 AM
có bao nhiều đồ bỏ hết ra
tội anh lại xỉn quá thật thà
thiên my mà thấy thì cha chả
hậu quả khôn lường tiên sinh nha
màu kí ức
29-08-2006, 02:35 AM
hà hà hai bác ngồi uống rượu
Sao không bảo đệ ngùi cùng vui
Hum nay bị MY muội bắt rùi
Có mà hết rượu ..men bao túi ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.