Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mãi Yêu



Người Điên Yêu Thơ
20-08-2006, 11:28 PM
Ta đã biết yêu em là sẽ khổ
Thế mà ta cứ mang khổ theo hoài
Giữ trong lòng bao kỷ niệm mê say
Dù kỷ niệm chỉ là trong mộng ảo

Nhớ ngày đó ,trắng thơ ngây màu áo
Tiếng cười em rộn rã lúc tan trường
Ghi trong lòng bao ngày tháng nhớ thương
Và cũng giữ biết bao là đau khổ

Rồi ngày tháng trôi qua như thác đổ
Bóng hình em xa khuất tận chân trời
Ta theo hoài cho đến lúc hụt hơi
Mà em cứ vẫn còn hoài nơi ấy.

Lost.
21-08-2006, 10:53 PM
Xin trái tim cứ âm thầm yêu mãi
Dẫu chỉ một mình yêu dấu riêng mang
Nhưng giấc mơ trong giây phút dở dang
Nhưng xin cứ hãy còn yêu yêu mãi

THế nhé đêm vui không vẹn toàn trở lại
Nhưng hết nghẹn ngào bóp trặt lấy trái tim
Đã chẳng thành đôi thì day dứt đau thêm
Trong vô thức cứ mong mình.....yêu mãi

mây mơ êm
22-08-2006, 04:32 PM
Mãi yêu - yêu mãi khác gì đây ?
Mộng mơ mơ mộng , mây giăng đầy .
Mong cơn gió nhẹ đưa hương thoảng ;
Mùi hương thương nhớ gửi trong đây .

Mãi yêu - yêu mãi những phút giây
Gặp gỡ chưa tròn - tình dâng đầy !
Mây bay dạo phố nhờ anh gió ,
Gửi chút tương tư đến nàng mây !

prettyanhthu
24-08-2006, 01:11 PM
Yêu chi yêu mãi trái tim ơi
Khi người cứ mãi làm lơ là
Gửi đi mồi tình này đi xa
Và thề không hề sẽ yêu nữa

Người Điên Yêu Thơ
24-08-2006, 10:19 PM
Ta điên vì ta đã yêu ai
Ta điên cho quên hết tháng ngày
Ta điên quên hết đời gian dối
Nhưng mà ta cứ mãi yêu ai.

Stand_up
16-10-2006, 08:07 PM
Còn nhớ không anh-ngày cuối
Chúng mình hẹn ước vì ngày mai
Mãi mãi một đời trọn kiếp với tình yêu
Không chia sẻ cho người thứ 3 nào hệt

đông lạnh
18-10-2006, 12:23 AM
mộng ước ngày xưa thủa có đôi
đôi lời nguyên vẹn gửi yên lời
rằng ko ai thay thế em được
anh mãi yêu em đên trọn đời

Cô dâu mới
18-10-2006, 01:09 AM
Một lần xin hẹn mộng tình nhân
Xin Mãi còn Yêu giữa đường trần
Đừng quên ai nhé đừng quên lãng
Bởi vẫn gọi tên ....ngỡ thật gần

Người Điên Yêu Thơ
20-10-2006, 01:11 PM
Ảo ảnh, lối thơ là ảo ảnh
Sao nói là không có lối thơ riêng
Vì ảo ảnh đâu phải là chiếc bóng
Cũng đâu như làn gió thoảng êm đềm
Ảo ảnh, bóng hình không ổn định
Nên lối thơ cũng sẽ rất phi phàm
Bởi chưa hề có kẻ ở trần gian
Có thể nhận rõ ràng ra ảo ảnh.

Stand_up
23-10-2006, 06:58 PM
Ảo ảnh, lối thơ là ảo ảnh
Sao nói là không có lối thơ riêng
Vì ảo ảnh đâu phải là chiếc bóng
Cũng đâu như làn gió thoảng êm đềm
Ảo ảnh, bóng hình không ổn định
Nên lối thơ cũng sẽ rất phi phàm
Bởi chưa hề có kẻ ở trần gian
Có thể nhận rõ ràng ra ảo ảnh.


Ảo ảnh của một ngày mơ mộng
Em tìm về với lối thơ riêng
Gặp anh trên một quãng ưu phiền
Em thầm hỏi : liệu rằng anh có là ảo ảnh.

trọn kiếp trai hùng
23-10-2006, 09:01 PM
Ảo ảnh, lối thơ là ảo ảnh
Sao nói là không có lối thơ riêng
Vì ảo ảnh đâu phải là chiếc bóng
Cũng đâu như làn gió thoảng êm đềm
Ảo ảnh, bóng hình không ổn định
Nên lối thơ cũng sẽ rất phi phàm
Bởi chưa hề có kẻ ở trần gian
Có thể nhận rõ ràng ra ảo ảnh.

Ảo ảnh êm đềm ảo ảnh mơ
Vần thơ xoa dịu những hững hờ
có bài thơ cũ rêu bụi bám
Ảo ảnh xin là gió vu vơ

Ai có buồn vui với trần ai
Đừng nén tim đau với thở dài
Về đây chung mộng dù không thật
Ảo ảnh thấm hồn những phôi phai

Serenade
23-10-2006, 09:04 PM
Ảo ảnh, lối thơ là ảo ảnh
Sao nói là không có lối thơ riêng
Vì ảo ảnh đâu phải là chiếc bóng
Cũng đâu như làn gió thoảng êm đềm
Ảo ảnh, bóng hình không ổn định
Nên lối thơ cũng sẽ rất phi phàm
Bởi chưa hề có kẻ ở trần gian
Có thể nhận rõ ràng ra ảo ảnh.

Thơ cho mọng ước bình yên
Gió tràn theo những ưu phiền tan đi
Bận tâm thực - ảo làm gì
Góp dòng tâm sự quên đi tháng ngày
Có không một phút thêm dài
Có không thoáng gió trên tay yên lành
Dù hương ảo ảnh mong manh
Soi hồn trong ấy ắt thành bình an

trọn kiếp trai hùng
26-10-2006, 01:21 AM
Xé lòng ghép lại vần thơ
Có câu thương nhớ hững hờ ai trao
Đắng cay mấy thủa dạt dào
Thương hồn rơi vãi nơi nao cuối đường
Nếu như ai đó còn thương
Còn yêu còn nhớ ngỡ dường như quên
Thi xin hãy gọi thành tên
Là quên hay nhớ để yên hồn mờ