nangchanhche
09-06-2005, 06:24 AM
"tình yêu" hai tiếng ấy mỗi khi được ai nhắc đến hay vô tình được đề cập tới trong những câu chuyện vui đùa cùng với đám bạn của tôi..thì tôi chỉ nhoẻn miệng cười mà thôi. Quả thật, với tôi , tình yêu là gì??? nó thật sự là mơ hồ và không sao diễn tả được bằng lời, tình yêu thật sự, phải như trên phim hay là như trong cuộc sống mà tôi đã từng chứng kiến đây???............Và rồi tôi cũng muốn thử cái cảm giác yêu và được yêu đó...... nhớ lại ngày đó, tôi và anh học cùng lớp dù học chung với nhau được 2 năm nhưng tôi tiếp xúc với anh chỉ vào năm cuối cấp lớp 12 mà thôi.....Một chuyện thật là tình cờ, tôi thường ngồi với hai nhỏ bạn thân một bàn, nhưng đã bị cô chủ nhiệm để ý (hơi bị nổi trong lớp á), và rồi cuối cùng cô chủ nhiệm cũng đã tách ba đứa ra...mỗi đừa ngồi một góc giống như lờ hình tam giác á..hix hix...tôi được cô đặc ân cho ngồi chung bàn với hai đứa con trai...lúc đầu vì còn nhút nhát nên tôi hoh có trò chuyện với một ai nhưng rồi từ từ (do kiểm tra trao đổi) cả ba chơi với nhau rất thân...nhớ có lần cả ba rủ nhau đi mua ba cái hat giống y đúc đội lên trong giờ thể dục....hihihi lúc đó vui thật , cả lớp đứa nào cũng tròn xoe mắt mà ngạc nhiên lẫn tò mò.....và trong hai người bạn trai thân đó ,tôi đã để ý đến anh....không biết anh có để ý đến tôi không nữa ,nhưng trong lớp ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp....còn anh thì ngày nào cũng tới nhà tôi rủ tôi đi học thêm mặc dù nhà anh và tôi ở rất xa nhau (tôi ở BR còn anh ở LP).....cả hai cứ như vậy mãi , đi chơi cũng đi cùng và đi học cũng đi cùng , nhưng cả hai vẫn chưa người nào mở miệng.....và rồi ngày cuối cùng của thời học sinh đã đến....chúng tôi chia tay nhau..... anh lên thành phố tiếp tục học , còn tôi không tiếp tục việc học được và đi làm......rồi anh về hỏi địa chỉ nhà tôi , vì muốn viết thư cho tôi.....lúc đó tôi cũng rất vui , ghi địa chỉ cho anh và rồi lá thư đầu tiên anh đã viết cho tôi....tối đó tôi không thể nào ngủ được..cứ cầm lá thư ra mà đọc đi đọc lại mãi.....tôi cũng viết thư lại cho anh...nhưng được vài lá thì.....tôi không viết tiếp cho anh nữa , không hiểu sao tôi lại vậy nữa...có lẻ vì lúc đó gần tết chăng...và vì anh sắp về chăng.....nên tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh hơn chăng.............rất nhiều rất nhiều những câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi...và tôi dự định sẽ nói cho anh biết khi anh tới nhà tôi...nhưng.....khi tôi và anh gặp lại thì...không ai nói chuyện với ai.....cứ như vậy mãi....và cho tới bây giờ....tôi và anh đã nói chuyện lại với nhau như những người bạn....mà hoh biết sao khi nghe bạn bè nói anh có người iu...tôi lại không buồn nhỉ...phải chăng đó cũng chưa phải là tình yêu???????