khung_cua_so
19-08-2006, 07:12 PM
Lúc mới yêu em nào đâu có biết
SẼ một ngày... anh lại nói chia tay
Vì không biết nên em yêu anh khờ dại
Đễ bây giờ đành một mình đắng cay
Lúc mới yêu tại sao anh không nói
"Thật tình anh, chẳng mãi mãi yêu em"
Sao không nói đễ mình em yêu vội
Lòng ngậm ngùi khi thấy tình chia đôi
Sao dối gạt em làm chi... anh hỡi?
Phải bởi gì.... em đã quá thơ ngây
Đâu biết rằng mình sẽ có một ngày
Tim bễ vỡ của một lần lầm lỡ
Thôi thì hết... chẳng còn chi luyến tiếc
Thế sao lòng cảm thấy quá bẽ bàng
Vẫn không vui vì tình đã trái ngang
Tất cả bởi gì anh không cho em biết...
SẼ một ngày... anh lại nói chia tay
Vì không biết nên em yêu anh khờ dại
Đễ bây giờ đành một mình đắng cay
Lúc mới yêu tại sao anh không nói
"Thật tình anh, chẳng mãi mãi yêu em"
Sao không nói đễ mình em yêu vội
Lòng ngậm ngùi khi thấy tình chia đôi
Sao dối gạt em làm chi... anh hỡi?
Phải bởi gì.... em đã quá thơ ngây
Đâu biết rằng mình sẽ có một ngày
Tim bễ vỡ của một lần lầm lỡ
Thôi thì hết... chẳng còn chi luyến tiếc
Thế sao lòng cảm thấy quá bẽ bàng
Vẫn không vui vì tình đã trái ngang
Tất cả bởi gì anh không cho em biết...