PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐỜi NghÈo KhỔ



doc hoa tinh
09-06-2005, 04:40 AM
Đơi anh nghèo nghèo lắm em ơi
chỉ có anh mới thể xác được thôi
đừng nhớ đừng thương đừng đau khổ
để mình anh chịu nỗi nghèo thôi

biết lắm em ơi hiểu lắm rồi
anh biết em dành cho anh tất cả
trái tim thể xác cả tâm hồn
anh rất thương em nhưng chỉ sợ

bởi em thua thiệt với ước mơ
đường đến tương lai đầy sóng gió
để mình anh chịu nỗi nghèo thôi[/CENTER]
:think: :oh:

SHINICHI_lehung
09-06-2005, 04:53 AM
Đời nghèo nhưng trí không nghèo
Trèo lên đến đỉnh vinh quang tột cùng
Đừng lên bỏ cuộc lưng trừng
Có tôi dúp sức, mình cùng tiến lên....!

rất vui khi được làm quen với bạn............!

doc hoa tinh
09-06-2005, 05:10 AM
:hug: cảm ơn lời huynh đã có lời căn dặn
nghĩ mình nghèo nên viêt vậy mà thôi

đệ tôi xin được các huynh chỉ giáo ...... rất vui vì có các huynh!!!!!!!!!!!

SHINICHI_lehung
09-06-2005, 05:17 AM
không có gì đâu không có gì đâu
tuổi tôi còn nhỏ không dám nhận huynh..
thực ra tui chẳng tài gì
tình cờ ngẫu hứng viết đôi ba dòng...