Xem đầy đủ chức năng : tình đầu
bonghong_tangem_586
18-08-2006, 10:20 PM
chiều nay đồi thông buồn
tinh đâu sao vội tan
em đến rồi đi
như giấc mộng đẹp
để lại đây một gã si tình
ôm kỉ niệm ngu ngơ
cho con tim hoa đá
chôn giâu tinh mãi mãi
Tuổi đôi mươi
19-08-2006, 03:26 AM
Biết sao đây khi tình đã hết
Em đến rồi đi là chuyện bình thường!
Có gì đâu mà phải vấn vương,
Cứ thương nhớ cho lòng thêm đau khổ!
văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 09:06 AM
một mình anh lang thang trên bến vắng :rain:
sông cũng buồn chẳng biết chảy về đâu.
bonghong_tangem_586
23-09-2007, 07:52 AM
ôi hoàn đá đêm ngày vẩn lặng lẻ
mặt sóng biển xô bờ
đá ngàn năm vẩn chơ vơ
tôi xin làm đá cuội giữa cuộc đời
để đón chờ con sóng yêu thương
ngày và đêm đá cứ lặng buồn thương nhớ
sóng không về đá cứ mải bơ vơ
hóa rêu xanh ngàn năm lặng lẻ
đợi chờ hồi một con sóng vở tan
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.