Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vô danh



phaminhung1012
18-08-2006, 04:51 PM
Ngày buồn
nắng lửa mưa dông
Đêm về lạnh không
Bên hang cơm nguội

Nắng mang vị muối
Mưa mang vị bùn
Đời như chuối non
Chát cay mặn đắng
Lòng như đưòng vắng
Tình như giấy trắng
Người vô danh
Hoa vô sắc
Mảnh trăng vô hồn

Người quay lưng
Đời quay mặt
Mình ta bồn chồn
lắng lo
Người đi nên lỡ chuyến đò
Bỏ quên bến nước giong hò vấn vương
Người vô danh ai nhớ thương
Hoa vô săc bướm cũng dường vu vơ
Trăng vô hồn nào co thành thơ
Ai vô cảm ai đợi chờ ai đây

Tuổi đôi mươi
19-08-2006, 03:29 AM
Người vô danh vì người sống khép
Hoa vô sắc vì hoa không màu

Trăng vô hồn vì không có Hằng Nga
Nói tóm lại cuộc đời là như vậy!