Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Kẻ đến sau.........



liemtd
09-06-2005, 02:32 AM
Sống gần nhau mà chẳng được gần nhau
Trong tình yêu tôi là kẻ đến sau
Không dám ngỏ để lòng mình nhớ mãi
Thì em ơi có bao giờ nghĩ lại

Hiểu dùm tôi trong giây phút mà thôi
Hiểu dùm tôi trong giây phút đủ rồi
Tôi chẳng biết nói gì hỡi em ơi

SHINICHI_lehung
09-06-2005, 04:59 AM
Đến sau lên chẳng có nhau
Đến sau thì phải chịu đớn đau
Đến sau ai bảo đến sau
Đến sau mãi mãi chỉ nhìn nhau thôi

vuaracroi
09-06-2005, 09:03 AM
người đến sau là người đau khổ
tôi đến trước cũng đau khổ như ai
đến bên người , mà kẻ ba lặng xuống
tôi lại buồn chặn lòng người thứ ba.....
==========================
tôi phải làm sao đây??? hai người là ban thân cua tôi.......hai người không phải là bạn thân của nhau ........hai người cùng thương một người....

maiyeuC1
10-06-2005, 05:38 PM
tôi và thằng bạn thân của tôi cũng cùng yêu thương 1 người,buồn ghê ha!