PDA

Xem đầy đủ chức năng : [From:7:30_PM]Hình bóng đợi chờ[To:Morphine]



_7:30_PM_
18-08-2006, 05:13 AM
http://store.keyvn.com/nhactuvan555rape-any-one-use-link3/vietnamese/VietQuang/hinhbongdoicho-phimcamxuc-vietquang.wma
Hình Bóng Đợi Chờ - Việt Quang (http://store.keyvn.com/nhactuvan555rape-any-one-use-link3/vietnamese/VietQuang/hinhbongdoicho-phimcamxuc-vietquang.wma)

Hình Bóng Đợi Chờ Lyrics

Lúc quen ấy mình đã đến bên nhau, cùng say đắm hoàn ca tình yêu. Hoàng hôn buông xa xôi mỗi đêm về, nhìn nhau mãi ... oh...oh ...
Những đêm vắng thao thức trắng cơn mơ, lòng thương nhớ suy tư về nhau.
Tình yêu đến trong thoáng như phút giây mau trôi qua ... Làm sao biết ... oh...oh ...

Khi em quay lưng cất bước đi xa, anh nghe sao cơn đau như buốt giá trái tim này .
Chuyện tình nào ai có biết đâu rằng , ngàn cơn sóng đưa thuyền trôi xa.
Vẫn mong người dù xa cách lòng, tình thoáng qua đi tình trôi theo gió mây .
Tình là cánh chim bay tình sóng gió xoay , cho những tiếng yêu thương còn lại đây phôi pha .

Cố quên người dù đau xót lòng, ngày và tháng qua đi thời gian sẽ quên .
Thuyền tình sóng xô nghiêng tựa bao cánh chim , còn trên bến vắng nơi đây mình anh trông theo ... Hình bóng em mờ xa ...

Thấy bro bảo ai có lời bài này share giùm :hihi: ... màh bên kia lại là box Giao Hưởng share thì chả đúng chủ đề :hihi: ... thâu post qua đây hộ bro nhá :huglove: ...
Have fun ! :huglove: ...

bebadboy87
18-08-2006, 05:53 AM
Ghi tiêu đề quá rõ ràng thế thì con ai mà dám vào phá ngang nữa chứ :D


Lúc quen ấy mình đã đến bên nhau, cùng say đắm hoàn ca tình yêu. Hoàng hôn buông xa xôi mỗi đêm về, nhìn nhau mãi ... oh...oh ...
Những đêm vắng thao thức trắng cơn mơ, lòng thương nhớ suy tư về nhau.
Tình yêu đến trong thoáng như phút giây mau trôi qua ... Làm sao biết ... oh...oh ...
Nãng mạn nhờ

_7:30_PM_
18-08-2006, 06:08 AM
Thế kô ghi rõ ràng ai bik đường nào màh vào nhận :hihi: ...
Bài này nhạc buồn buồn ... lời cũng khá ổn :hihi: ...

_7:30_PM_
18-08-2006, 06:21 AM
Mèng ơi :haha: ... té đâu còn có người gián tiếp nhận quà này nữa hửh :D ...
Cám ơn ít ít thôi dzời ơi :D ... xúc động đừng động đậy nghen :hihi: ...

_7:30_PM_
18-08-2006, 06:41 AM
Bài này vốn từ lâu rồi :D ... thất tình nghe bài này dzễ sụt sịt nhắm :D ...
Vâng ! Anh em mình biết nhau từ lâu rồi :D ...
khuyên_tai_một_bên <<< vẫn còn nhớ cái ID này chứ bro :hihi: ...

_7:30_PM_
18-08-2006, 09:33 PM
Có ngầu đâu chời :haha: ... màh cũng có hiền mô nờ :so_funny: ...
Cứ thử chọc nổi cơn thì coi ai hiền hơn ai :so_funny: ...
Hết bé rồi nhóc :D ... mèng đét ơi :D ...

Akite_for_you
18-08-2006, 09:39 PM
FX nhá, bắt đựoc rùi nhá .. Thế mà kêu là còn nhớ cơm canh cua dzí cà .. toàn nói xạo nhá ... :khocnhe: