PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiếc thuyền bằng giấy - Thần Tình Yêu



Thần Tình Yêu
17-08-2006, 09:53 PM
Năm nay tôi lớp 8 , mọi nguyện cầu của tôi đã trở thành sự thật , tôi đã là 1 lớp trưởng trong lớp tôi , được mọi người quý mến. Tôi ung dung bước vào lớp với một gương mặt đầy hãnh diên. Tôi ngồi cuối lớp , nơi tôi có thể quan xát bản được tốt và mọi vật xung quanh. Tính tôi khác những thằng con trai khác. tụi nó không thích ngồi nhìn ra ngoài giống như tôi , tụi nó nói tôi là 1 thằng lãn mạn như 1 đứa con gái , nhìu lúc tôi lại trả lời :
- Trời , mày nói tao con gái à , đập mày đó, tao chỉ thích nhìn chim chóc và lá vàng rơi thôi !
Nói xong câu đó tôi nhìn mặt tụi thằng Khoa, Kha, Khánh , miệng thằng nào cũng xệ xuống tới đất. Nhìn lúc nghĩ lại , tôi cũng giống con gái thật , à , phải chú thích ở đây nếu không có nhiều người sẽ nghĩ tôi bị " tay anh chị" , nhưng không phải. Đây là lý do , nhiều lúc không để ý, tôi đã quên mất mình đang ngồi xát 1 lớp 7 , tôi không để ý , từ lớp tôi có thể nhìn thấy nó. Nhân vật nó bắt đầu xuất hiên. Người đã làm cho tôi có cảm giác , một cảm giác thật lạ
Thực ra , nó đã quá quen với tôi , nó tên là Thủy Vân , con người nó nói chung thì nhìn rất dễ thương , làn da ngâm đen , đôi mắt của Vân nhiều lúc làm tôi tưởng tượng ra 1 con chim bồ câu thật đẹp , nhưng tôi yêu nhất vẫn là mái tóc của Vân , cho dù chưa một lần được chạm vào mái tóc đó , nhưng tôi luôn có cảm giác mái tóc đen bóng ấy vẫn luôn luôn trong bàn tay tôi , tôi thường nghĩ ra những thứ thật vui như :
- Không biết Vân xài dầu gội nào hen?? Sunsilk? hay là Head&Shoulder , Pantine chăng?
Những cái vớ vẩn đó cứ bay vòng vòng trong đẩu tôi.
Thuờ ban đầu , tôi thường thấy nó đi chung với con nhỏ em gái tôi (chỉ nhận đại thôi ) Thảo , bọn KKKT(Khoa , Kha, Khánh, Thuận) tụi tui hay đi sau mà nói :
- Tụi bây coi con nhỏ kia thấy nó chảnh ghê hông?? chảnh dzậy ai thèm làm bạn trai hả trời !
Thằng Khanh chỉ tay vào con Vân , lúc đó , tôi thấy cũng đúng , nhưng rồi dần dần , từ cái ghét ,tôi lại chuyển sang thương thầm chính Vân, đúng là Ghét của nào trời trao của đó mà , không biết từ lúc nào mà nụ cười ấy , ánh mắt ấy đã chui tọt vào trái tim quên khóa của tôi. Tôi không thể tập trung vào những cảnh vật khác, chỉ châm chú vào 1 mỹ nhận đang ngồi xéo tôi bên kia lớp học. Bất chợt nhiều lúc Vân bắt gặp đôi mắt láo liên của tôi khiền mặt mày tôi dở như khỉ ăn ớt , mà khỉ ăn ớt còn hết cay , còn tôi , trái ớt tình yêu này càng ăn thì càng cay , những miềng cắn đầu tiên thì là chuyện nhỏ. Từ ngày tôi tương tư Vân , tôi đã bị xao lãn trong công tác mà cả lớp giao cho. Lớp trưởng giữ chổi cho lớp mà lại để quên ở nhà , làm lớp bị điểm thấp , cứ như thế liên tù tì 2 tuần liền. Ông thầy chủ nhiệm đành cho thàng lờp trưởng này về làng tương tư cô hàng xóm. Nhung mà trái ớt này tôi chỉ mới cắn có 1 miếng thôi mà lại cay đến thế. Tôi nghĩ : Cay à , ăn nhiều sẽ hết cay , bít đâu thành ra ngọt không chừng !!. Cái ý nghĩ đó nuôi sống tôi lớn lên trong tình yêu. Ngày sinh nhật tôi cũng đến , cái ngày mà vốn xưa nay tôi rất thích , 14-2 , ngày đó , mọi người đều chia vui sinh nhật tôi vời những người mình yêu. Tôi cũng hi vọng kiếm được chút "cháo" tình cảm từ Vân , nên cũng bấm bụng , mổ sẻ tiền sinh nhật mua cho Vân một hộp socola và 1 cành hồng.

»~:_WhAt3V3R_:~«
17-08-2006, 09:54 PM
kòn nữa phãi hoh :D... post típ đi :D

Thần Tình Yêu
17-08-2006, 09:57 PM
Tôi hớn hờ trên tay cầm 20 ngàn ra tiệm tạp hoá ngoài chợ , thằng Kha chạy theo sau tôi :
- Ê ! Thuận , mày đi đâu vậy?
- Trời , tao đi đâu phải báo cáo mày sao?
Thằng Kha biết tôi đi đâu nhưng nó cố tình hỏi tôi , vì nó cũng muốn góp phần , không phải là nó góp phần cho tôi mà là ngược lại , tôi góp phần vào món quà của nó , quá ra nó cũng để ý một đứa bên lớp Vân , con nhỏ đó ngồi ngay sát bên Vân , thoạt đầu , tôi nhìn theo tay nó chỉ mà muốn "dọng" vô mặt nó một cái , nhưng nhìn kĩ. nó không chỉ con Vân mà chỉ vào con Mi ngồi kế bên , tôi thấy lòng nhẹ nhỏm vô cùng
- Thuận , cho tao mượn ít tiền , mua cho con Mi cái Socola , hồi sáng tao moi ống heo đươc nhiêu đây , còn thiếu chút !
- Trời có ai như thắng này không , mua quà cho bồ mà còn mượn tiền , cũng may , tao đem đủ không thôi là đói như chó sói
Tôi bầm bụng moi 10 ngàn đưa nó , thế là tiêu mất 1 tiếng karaoke của tôi rồi. Nhưng nghĩ lại thấy mặt mày thằng Kha hí hửng cúng cho bà bán tạp hoá hết số tiền nó có để đổi lấy 1 thỏi socola thật đẹp, lòng tôi cũng mừng lây , tôi cũng vậy nhưng tôi còn ngon hơn nó nửa kìa , tôi còn 1 cành hoa hồng nữa. Cái chợ hoa hôm Valentine , y như ngày 30 Tết , mấy ông nội công tử , đậu xe Dylan rồi @ chằn trước các quầy hoa , mấy ông làm như mua chậm thì hết hoa vậy , mà thật ra đúng là vậy , tôi cũng bon chen chui vào mua cho Vân 1 cành hồng thật đẹp. May thật tôi bóc trúng 1 cành thật đẹp , tôi chọp ngay rồi chuồn thẳng vào trường cho kịp tiết Thể Duc. Tôi cầm cành hồng và cây socola đưa cho Thảo , bạn Vân, thằng Kha thì không sợ gì đưa thẳng Mi rồi nó dọt , công nhận thằng bạn lù đù của tôi cũng lợi hại dữ , từ giờ trở đi tôi có thêm một người cùng " nhìn về 1 hướng " , tôi ngồi cạnh Kha và như Vân ngồi cạnh Mi , thấy cũng logic lắm chứ bộ.
Rồi tới mùa mưa , trường tôi ở ngoại thành , ở Quận 2 là ngoại thành rồi chứ còn gì, mà trường tôi tới mùa mưa thì cừ như hội , nói thì hơi hoan đường nhưng đó là sự thật. Trời mưa , tụi con trai lớp tôi chạy ra ngoài sân , sân trường tôi sau cơn mưa thì khỏi nói , y chang như " Quê Em mùa nước lũ " , bạn có thể tưởng tượng, 1 con cua bò ngay vào lớp ngay tiết Sinh vật không. À mùa mưa , tụi học sinh chúng tôi có phương châm thế này " đi học sẵn đi chợ " vì khi sân trường ngập nước thì cá lóc bơi thẳng vào trong sân trường , bắt về kho tộ là hết ý.
Mùa mưa cũng bảo tôi rằng thời gian để cho tôi chinh phục trái tim Vạn đã gần cạn. Chỉ còn vài tháng nữa thì tụi tui sẽ thi học kì. Nhìn ra sân trường đầy nước tôi chợt nghỉ ra 1 ý kiến thật tuyệt vời

Ngoài trời đang mưa rất nhiều , sân trường tôi bắt đầu có hiện tượng lũ lụt. Cả bọn nhốn nháo ,chuẩn bị mọi thứ từ ống quần được kéo lên tới đầu gối , sẵn sàng lội nước , đến cả những nắm hột é , tụi lớp tôi chơi quậy nhất khối. Tụi lớp tôi canh thằng nào áo ước lên là cằm cả nắm hột é chọi vào áo nó , tội nghiệp chỉ còn biết ngồi tháo từ hột ra.
Còn tôi và thằng Kha chỉ cầu sao cho mưa lởn và tạnh thật nhanh.Quả thật , Ông Trời thương tụi tôi thật , chỉ cần cầu là được, sân trường tạnh mưa , sân trường xung quanh lớp Vân đầy nước. Cơ hội đã đến , tôi và thằng Kha ngồi xé giấy tập.
- Thuận , xé tập đi , lẹ lên !! Tao chỉ mày cái này vui lắm !
Thằng Kha kéo cái tập của tôi rồi bứt lia bứt lịa.
- Ê , tập của tao mà , xé hết lấy gì học ông ngoại !
Thằng Kha cứ nhe răng cười như đàn gẩy tay trâu , nó ngồi chăm chỉ xếp này xếp nọ , một hồi sau , nó khoe tôi
- Tèn ten , thấy chưa đẹp ghê !
Kha nhe răng cười, trên tay nó cầm một trái tim bằng giấy , mà công nhận thằng bạn tôi khéo tay gớm , làm chút là ra ngay. Nó chỉ tôi làm, tôi cũng làm y như nó , trái tim tôi xấu quắc , từ từ tôi cũng làm được. Bổng trong đầu tôi nảy ra sáng kiến :
- Kha ! mày xếp trái tim đi , tao xếp thuyền cho !!
Thằng Kha cũng lờ mờ xếp cho tôi 1 đống trái tim bằng giấy. Tôi bảo nó :
- Muốn nói gì với Mi , viết lên trái tim đi !!
Thằng Kha bắt đầu hiểu ý tôi , nó viết chữ :" I love you , Mi" , tôi cũng viết :" Vân ơi , nhìn nè !! " , rồi hai thằng bỏ lên 2 chiếc thuyền thả xuống cái hồ tự tạo , chiếc thuyền trôi mang theo trái tim tôi và thằng Kha dần dần trôi qua lớp 7 A 8 của Vân và Mi như kế hoạch , tôi thấy hạnh phúc làm sao , khi thấy chiếc thuyền của tôi trôi với trái tim của tôi trên 1 con sông có bóng tre in bóng , lãng mạn quá.
Vân chợt nhìn sang , thấy tôi , rồi cười , ôi nụ cười thật đẹp , Vân ơi em hốp hồn anh rồi em biết không. Tôi nhận thấy mình thật quá là hạnh phúc , nụ cười đó quý hơn nhiều những vàng bạc châu báu trong kho của 30 tên cướp. Rồi Vân thấy trái tim của tôi , chắc nàng đã hiểu , Mi cũng thấy thuyền của Kha, 2 thằng tôi nhìn nhau cười như khỉ gió. Suốt buổi học cứ thế mà làm tới , chiếc thuyền này đến thuyền nọ tahy nhau mang trái tim cua Kha và tôi sang lớp 7A8 kia. Nhưng khốn khổ cho những chiếc thuyền chãy lạc qua lop 8a2, mấy thằng đó ác ghê, tụi nó sẵn sàng bì và dây thung , thuyền nào chạy lạc vào địa phận cấm là bị nã ngay , ôi thuyền tình của tôi ơi, nhiều chiếc đã bỏ mạng kéo theo trái tim của tôi nữa. Tụi nó thấy xếp thuyền cũng vui , nên cũng xếp , lần này tụi tôi có dịp báo thù , tôi bắt đấu làm đắm những chiếc tàu lạ của 8A2 , vô số tàu đã chìm. Tôi thấy thật hạnh phúc khi thuyền tình của tôi được Vân chấp nhận , cám ơn những cơn mưa , cảm ơn sân trường, và cảm ơn Vân đã chấp nhận tôi !!

Vẫn còn đấy , ủng hộ mình nhé

»~:_WhAt3V3R_:~«
17-08-2006, 09:59 PM
đang chờ theo dõi típ :D hoh bít rùi ấy dzà Vân ra seo :D

hoangvuhv
18-08-2006, 02:55 AM
Trời đất mau viết tiếp đê đang hay mà

Thần Tình Yêu
18-08-2006, 12:04 PM
Những ngày tháng sau đó tôi , luôn sống trong niềm hạnh phúc. Tôi như một thằng điên ca hát nghiêu ngao, tôi ngỡ như đang ở trên thiên đàng. Và rồi mùa mưa cũng qua , những chiếc thuyền bắng giấy không còn nữa , nhưng tôi vẫn hy vọng tình cảm của tôi không vì thiều vắng những chiếc thuyền đó mà bị giảm đi. Tôi vẫn thường đi sau lưng Vân những giờ ra chơi , đi sau lưng Vân nhưng tôi vẫn hơi sợ không biết tại sao , chắc tôi sợ việc Vân quay lại , chứ như thế cho đến cuối học kì , thời gian không còn nhiều , tôi rầt mong cho Vân hiểu được lòng tôi. Tôi làm đủ mọi cách nhưng không sao làm cho Vân hiểu , tôi có học lớp Dinh Dưỡng , lớp đó toàn con gái chỉ có 2 , 3 thằng con trai , tôi là 1 trong số bọn con trai đó ( lý do chính là vì mê gái nên mới đăng kí thôi ) , bữa kia , lớp học thường trú của Dinh Dưỡng bị ai đó chơi ác , đổ nước mắm làm hôi cả lớp học , thế là lớp tôi được chuyển xuống phòng 7A8 , cái lớp mà tôi thường nghé mắt nhìn vào. Và lý do đương nhiên , tôi chạy lại ngồi xuồng ngay cái chỗ mà Vân ngồi , thằng Kha thì ngồi kề bên tôi là chỗ của Mi , 2 đứa tôi cười vui vẻ , vì đang ngồi chỗ của người mình thương , nhưng mọi chuyện không như vậy. Tôi thầm ước giá như vào lớp khác học thì hay biềt mấy, tự nhiên chui vô lớp của Vân. Tôi đang vui vẻ nhìn xung quanh , liếc xuống cái bàn của Vân , tôi bàn hoàng , một dòng chữ không bao giờ tôi muốn thấy , cái dòng chữ ấy được viết bằng viết mực chỉ có 3 chữ " V Y Tâm " , nó làm tôi bật ra khỏi ghề , đầu tôi suy nghĩ lung tung , rồi từ đó tôi nhận ra tư`trước đến giờ những tình cảm tôi đã dành cho Vân không bao giờ và cũng chưa bao giờ được đáp nhận. Tôi cũng buồn mà dù sao đi nữa mọi chuyện cũng xảy ra rồi , tôi cũng không biềt phải làm sao , tôi chỉ biềt tiếp tục con đường đang đi , vẫn hy vọng Vân biết tôi có mặt trên trái đất này.Nhưng con đường đó giờ đây thiều mất cái niềm vui, chỉ còn sự sợ sệt và lo lắng , hy vọng ngọn lửa hy vọng chưa tắt...... Vân ơi !!

:::Ch4nG3:::
18-08-2006, 06:54 PM
uhm típ tục hi dzọng :hihi:...

nhoon
09-09-2006, 01:40 AM
ua,nhoon lam writer cung dc lam. viet hay wa.
moi toi, cau truyen hoi buon. nhoon dung mat hy vong nhe.cuoc song ma ko co hy vong thi ko phai la cuoc song nua.
vi 1 bong hoa, ko the mat hy vong dc.
vi 10 bong hoa, con ng se mat niem tin, nhung ma ko bao gio se mat hy vong!

countryboy
09-09-2006, 04:52 AM
là con trai mà sao viết văn hay vậy bạn.....post típ đi ha...ủa mà ở đây có nhắc tới Quận 2.....dưới đó mùa mưa làm gì mà diển tả giống lũ lụt miến tây vậy bạn....( hi`` thông củm q2 là chổ tui ở nên thắc mắc chút thui....aniwaiz đang chờ đọc chuyện của bạn típ :D

khangminh
09-09-2006, 02:10 PM
nghe nhớ nhà!!post tiếp hen!!!:D

Thần Tình Yêu
10-09-2006, 01:46 PM
Sau đó tôi luôn luôn tìm những bài hát nào dể thương để phần nào nuôi sống cái ước mơ 1 ngày nào đó Vân sẽ tìm đến tôi. Thời gian cứ trôi mãi , cái tình cảm đó vẫn chưa tới đâu , vẫn cứ bay la đà. Chiếc thuyền tình của tôi muốn cập sát vào Vân , nhưng hình như có 1 khoảng cách thật lớn , làm cho chiếc thuyến đó không thể nào lại gần được, thế rồi mọi chuyện dường như đã tan biến đi trong lòng Vân, giờ đây người duy nhất lưu giữ mối tình đó là tôi, tay trắng vẫn hoàn tay trặng. Rồi 1 chuyện xảy ra , 1 lần nữa Vân lại đè bẹp trái tim vốn đã nứt vì đau đớn.
Ngày cuối năm đó , chính xác là ngày tôi không quên đươc. Tôi vô tình cầm đọc một cuốn HHT , trong đó có viết : " 1 tình cảm dài lâu thì cần đi theo từng bước.." tôi ngẫm nghĩ có lẽ mình hơi vội vàng khi chưa biết gì về Vân mà lại đi thích nó. Tôi quyết đinh , viết thư cho Vân và hỏi xem Vân có muốn làm bạn với tôi không. Đó là ngày cuối năm học , toi đã viết xong bức thư , xếp làm 4 và nhờ 1 người bạn đưa giùm , tôi hồi họp chờ đợi thái độ của Vân như thế nào. Tôi vẫn còn ngồi chỗ ấy , cái chỗ ngày nào cũng thã thuyền giấy chở theo trai tim tôi , ngóng mắt theo dáng thằng bạn đó , nó đứng ngay cửa sổ của Vân , đưa bức thư vào, nó vừa quay lưng đi , thì tôi thấy bức thư đó được quăng qua cửa sổ , thậm chí vẫn còn y nguyên , chưa được mở ra. Tôi nhìn thấy cảnh đó , lòng như có lửa đốt , trái tim thì đập mạnh liên hồi vì giận quá, tôi không ngờ Vân thật là vô tình quá xá , đã thế tôi cũng không thèm để ý đến nó nữa , nhưng ông trời chơi ác thật , từ hôm đó , tôi đi đâu cũng gặp nó , tôi sợ lắm. Từ thương nó chuyển thành sợ , tôi sợ phải đối đầu với nó. sợ phải nghĩ về những chuyện mà nó đã làm cho tôi. Cái nỗi sợ đó cứ ám ảnh tôi suốt năm lớp 9. Cuồi năm lớp 9 , tôi nhận được giấy tờ đi Mỹ , lòng tôi vui lắm , nhưng cũng hơi buồn , tôi buồn vì sắp phải xa cái nơi mà suốt 15 năm qua tôi đã ở. Tôi cũng sợ xa Vân , nhưng biết đâu tôi sẽ quên Vân khi ở bên Mỹ này. Như hôm Valentine , lần này tôi cũng lấy tiền mẹ cho để làm tiệc chia tay cắt bớt phân nửa chạy ra tiệm bán quà lưu niệm mua cho Vân 1 hũ hoa hồng màu xanh bằng giấy vì đó là màu Vân thích nhất.
Tôi vào lớp gặp Ngân , chỉ còn 2 ,3 ngày nữa là tôi đi nhưng vẫn thích đi học. Những ngày cuối tôi đi học , tôi nói :
- ê , mấy ông mầy bà làm ơn để lại tên tuổi giùm tui , mai mốt qua bên đó còn liên lạc , chứ hem thui ko bít ai là ai thì khốn.
- Ừ , để Ngân chuyền cho , à , có muốn đưa cho Vân không? Ngân đưa cho
Trời đúng là bạn tôi , hiểu hết , tôi gật đầu rồi nhờ nó đưa cho Vân và cả hũ hoa hồng kia nữa.
- Thuận nà , Vân viết rồi đó.
- Chời hay vậy , làm sao bà dụ được nó vậy?
- Lúc đầu nó đâu chịu viết , tui nói viết cho Anh Thuận đi , anh sắp đi Mỹ rồi , là nó lật đật ghi liền.
- Haha.. Tôi cười nhưng thật sự là đau lòng , vì tôi không còn đươc nhìn mặt Vân nữa , những ngày sắp tới sẽ ra sao??
Tôi lên đường qua đinh cư ở Mỹ, thời gian đầu tôi cũng không nhớ đến Vân nhiều , nhưng rồi ngày ngày qua đi , hình bóng Vân vẫn còn đó , trong từng bài hát , trong từng câu truyện Nguyễn Nhật Ánh tôi đã đọc , làm sao quên được Vân khi lúc nào cũng nghĩ đến nó. Ngày 5-8 , tôi đã đánh dấu ngày đó , ngày sinh nhật Vân. Tôi gọi về cho Vân , Vân nhấc máy và nói chuyện với tôi. Giọng nói tôi thích nghe đó nhưng lòng tôi thấy sao thật buồn bã, Vân không thèm hỏi thăm tôi 1 chút nào , chỉ 2 từ " dạ và ừ " cứ thế suốt cuộc nói chuyện, tôi chán nản gác máy xuống , chẳng thèm nói chuyện nữa. Tôi tự hỏi , có khi nào Vân thật sự quan tâm đến mình chưa , câu trả lời là 0. Tôi về nước sau 1 năm xa vắng , mọi vật như tay đổi chút , tôi cũng không quên mua quà cho Vân , 1 năm rồi nhưng Vân vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi cầm quà đền nhà Vân , nói chúc mừng sinh nhật , nó chỉ cười. Nó cũng không thèm mời tôi dự sinh nhật của nó. Chiều 5-8 , trời mưa nhiều , tôi biềt ông trời không muốn tôi gâp Vân nữa , tôi ở nhà , ngồi buồn hiêu , anh tôi thấy cũng hỏi anh nói :
- Muốn đi thì đi đi , làm gì mà ngồi buồn hiu dzay ! Nó có mời nhoon ko (tên ở nhà đó )
- Không có , không mời đi làm gì , thôi kệ không sao.
Tôi mong ngày về lại Mỹ dễ sợ , có lẽ tôi muốn chạy trốn khỏi cái cảm giác lạnh lẻo của Vân , chay trốn khỏi sự đau đớn mà Vân đã gây ra.
Tôi học tiếng Anh bên này , viết nhiều luận văn lắm , có 1 cái gọi là Bio Essay , viểt về chính cuộc đời mình , tôi liền viết ngay 1 bài luận văn về Vân , tôi trút hết nỗi buồn vào đó , tôi không ngờ bài đó lại được điểm tốt , bài văn của tôi nói về Vân , 1 tình cảm thật sự , giờ đây tôi viết câu truyện này là để bỏ hết những kỉ niệm buồn về Vân , bắt đầu 1 cuộc đời mới , nơi mà Vân trở nên không quan trọng với tôi nữa. Nơi mà Vân chỉ là kỉ niệm , nơi mà tôi đã từng thả những chiếc thuyền bòng bènh trôi khi trời mưa và những trái tim chứa đựng đấy đủ tình cảm của tôi. The place that was you and me.............


The End.......................<3

huhuh , cám ơn cô bác đã ủng hộ , phấn chót nà , à bạn nào đoá nói ở Q2 , khúc nào dzậy , tui ở Thủ thiêm , trường tui mưa xuống là ngập , bắt cá đã lun , à Truyện này có thiệt áh , ai bit Vân th`i kêu lên coi ^^ , đa tạ

Black & White
10-09-2006, 01:55 PM
uhm ...... thế nà xong huh T........
bắt đầu mụt ngày mứ ......mụt cuộc sống mới .... wa' khứ .. hãy koi như mụt kĩ nịm đi ........ we^n thì chắc hoh được rùi T nhờ .......:rain:
ít khi TT đọc truyện lắm ...... dzị mùh TT mún theo dõi hít truyện cũa T :) ......
cãm động thật .........

bluedolphin06
10-09-2006, 02:27 PM
Chà hôk ngờ con trai chính hiệu lại viết được một câu truyện hay đến thế này (hehehe, hôk có ý chê con trai). Nhưng cũng có lẽ vì chính là câu truyện có thật nên bạn mới lồng cảm xúc mạnh mẽ và chân thật đến như vậy trong từng câu chữ. Mình rất thích truyện này vì quá dễ thương nhưng bùn wé hà...Mong bạn sẽ tiếp tục post thêm những truyện ngắn khác...cheer for the new writer!!!:cungly:

P.S: Nói cố quên Vân nhưng cũng nhắn gửi kêu Vân lên coi đấy nhỉ, kekekeke. Biết đâu được, Vân đang xem thì sao?:huglove:

:::Ch4nG3:::
10-09-2006, 02:40 PM
:hihi: .......... dzào đọc mí lần rùi .....:D
mún we^n thì khó lắm ..... thui thì cứ đễ tự nhin ....... như chính các cách nó đã từng đến ........ bít làm gì hơn nhờ :rain: .........

p/s : thấy hoh ... phãi tuyết hoh :D

co_be_trang
10-09-2006, 09:38 PM
this girl can't think much of good people. How could she be so insensitive??!!
neu ma ko thich nhoon thi cung ko dc doi su voi nhoon nhu the chu?
ko hiu dc co gai nay nua!! :(

countryboy
11-09-2006, 04:01 AM
huhuh , cám ơn cô bác đã ủng hộ , phấn chót nà , à bạn nào đoá nói ở Q2 , khúc nào dzậy , tui ở Thủ thiêm , trường tui mưa xuống là ngập , bắt cá đã lun , à Truyện này có thiệt áh , ai bit Vân th`i kêu lên coi ^^ , đa tạ
truyện hay truyện hay....clap..clap....Thủ Thiêm bị ngập là đúng rồi gần phà mà....tui ở dưới mé bình trưng đó gần trường Nguyển Văn TRổi....chắc bít ha.....ráng trổ tài viết văn của mình nhé tác giả....

Thần Tình Yêu
11-09-2006, 06:24 PM
oh , cảm tạ các bác đã đọc truyện của TTY , nhưng lưu ý một điều , Vân chỉ là 1 người con gái , Vân có ước mơ riêng của Vân , vì TTY ko thể đáp ứng hay là Vân ko tìm thấy những gì Vân cần nên mới đối xử nhưng dzậy thực ra Vân rất tốt ^^

nancy015
11-09-2006, 07:35 PM
Hei guys, do you miss me? Truyện của you hay lắm.Tôi ủng hộ bạn viết thật nhiều chuyện cho mọi người đọc nha

blackferrari
11-09-2006, 07:45 PM
bravo bravo, cảm động qué, đoc xong xúc động thiệt, ko bit nói gì lun

Thần Tình Yêu
11-09-2006, 08:17 PM
wa' khen wa' khen ^^ vì là cảm xúc thật nghĩ sao viết dzậy ^^

bluedolphin06
12-09-2006, 06:03 AM
you đúng là so cool, Vân thế nhưng vẫn còn một mực nói cô ấy tốt, kekeke

traitimmangniemdau
12-09-2006, 09:20 PM
ủa đang phân2 mà tới phần 4 zâỵ là sao

Thần Tình Yêu
12-09-2006, 10:13 PM
òh , có đấy đủ , nhưng mà vì post gần lại nhau thành ra nó dzậy , ko có miss cái nào hết đóa

Cám ơn bà con , coi xong , TTY bít ai cũng có 1 cảm giác không tốt về Vân , nhưng có nhíu chuyện mình cần thông cảm , Vân cũng dzậy , cũng có ước mơ riêng , mà Vân ko tìm thấy ở TTY những gì Vân muốn thì Vân được quyền ra đi !!.......^^ , à nà , típ tục ủng hộ hen , Thương bà con nhìu

mimoza_kanon
29-01-2007, 09:28 AM
yeu mot ngươi da kho tu choi tinh cam cua ngươi ta con kho hon :timvo:
boi vay ban thong cam cho van nha. nhung ma cach tu choi cung hoi tan nhan hen!:Baby:

Black & White
03-02-2007, 02:47 PM
chịn nài tương đúi ngắn........ dù sao kũng đọc hít rùi :anhPha: