Xem đầy đủ chức năng : DẠ KhÚc TÌnh ĐẦu!!!
socnau767
17-08-2006, 07:33 PM
Buồn làm khi lở mối duyên đầu,
Ngày lại ngày sầu đau trong tuổi hân.
Bao lâu nay anh sống cảnh bất cần,
Và ngày tháng đắm chiềm trong men rươu.
Biết không em bao đêm rồi không ngủ?
Nghỉ về em nghỉ về cuộc đời anh,
Em vốn sống trong sang giàu địa vi.
anh nghèo hèn học hành lại dở dang.
Biết làm sao khi duyên phận lở làng?
Em vui vẻ bước theo người yêu mới, (10)
Còn anh đây ôm mối hận trong lọng ,
Và oán trách cuộc đời anh đen bac.
Nước mắt rơi cuộc đời anh chết lặng,
Trái tim này vở nát bơi 3 vì đâu?
Tại chính anh lầm chổ để trên đầu,
Hay tại kẻ vô tình kia phụ bạc?
Thời gian trôi gần năm trời cách biệt,
Ta xa nhau không một lá thư nào.
Em sánh bước vui duyên về bến lạ ,
Anh đau buồn gặm nhấm nổi thương đau. (20)
Bạn bè bảo anh hãy quên em đi
Nhớ làm chi một con người mờ ảo,
Kẻ vô tình không xứng với mày đâu.
Yêu làm chi để thêm khổ thêm sầu!?
Nhưng làm sao làm sao quên êm được?
Trái tim này anh đã thuộc về em,
Xin thật lòng anh chấp nhận thương đau,
Va tình yêu suốt một thời trai trẻ.
TRao cho em anh không hề ngần ngại,
Hay rụt rè vì sợ sẽ khổ đau! (30)
Để bay giờ ta đã mãi càch xa nhau,
Hai tâm hồn không cùng chung lối nhỏ.
Em lẩn tránhb không một lời giải thích,
Anh ngại ngùng,không dám tìm gặp em.
Quả đất tròn rồi ta lại gặp nhau,
Và lúc ấy nói gì đây em nhỉ?
Lời yêu thương trên môi anh vụt mất,
Ánh mắt em sẽ xa lạ lạnh lùng.
Biết bao lần mẹ đã cấm anh yêu,
Vì mẹ biết yêu em anh sẽ khổ. (40)
Nhưng anh đã cả lời không nghe me.
Mà đi theo tiếng gọi của tim mình!
Rồi rốt cuộc kết quả thế này đay...
Bao mộng ước và tim anh vở vụn,
Anh nhặt vội mảnh tim rơi lắp lại,
Gói trọn trong lòng một kĩ niệm sầu đau.
Em đã xa rồi đau phải của ngày xưa,
Ngày hai đứa cùng nhau đi xem lễ.
Ngỡ xuốt đời hai đứa được gần nhau,
Nhưng không ngờ tình yêu kia vụt mất. (50)
Em thây đổi tim em nay có chủ,
Anh đau buồn lệ đắng trút vào tim,
Kể từ đó mảnh hồn anh chết lịm,
Tình yêu kia chuyển kiếp tình bạn thân,
Để tiếp tục chờ ngày em đổi ý.
Bởi biết rằng...Anh không thể nào quên!
Hạnh phúc nào củng có giá phải không?
Nên tình cảm em đêm ra mặt cả
Và đắng đo điều này rồi điều nọ.
Có lẻ vì anh không xứng với em!? (60)
Gia cảnh anh vốn ghèo nàn thấp kém,
Anh nào đâu giám một lời thở than.
Bao lâu nay anh sống cảnh tội tàn,
Em vốn biết! hay vô tình không biểt
Vì chia tay nên anh tha thiết nguyện cầu;
Cầu mong sao về sau em hạnh phuc.
Em biết không?
Đã nhiều đêm anh về lại chốn cũ,
Đêm đông buồn anh một bóng đơn côi.
Ngồi lặng lẽ..khuân viên khuya vắng lặng, (70)
Thầm hỏi lòng còn gì nũa hay không???
Còn lại gì mộng ước nửa hả em?
Anh phải quên kĩ niệm ngày xưa đó,
Và quyết tâm lao đầu vào sách vở,
Học cho thành tài như anh đã hằng mong.
Và tình ấy cho quên vào dĩ vãng...!
Để nó ngủ yên trong sâu thẳm tâm hồn.
Rồi nổi nhớ nhân lên thành qưuên lãng.
Em sẽ đi vào tỉnh lặng của lòng anh.
Năm cuối cấp anh phải đành chấp nhận. (80)
Bước vào đời chỉ có một mình anh,
Một mình anh với nổi lòng xa vắng,
Một mình anh với mối tình chết lặng,
Năm tháng dần qua,anh mãi thiếu tình yêu.
Mòn mõi đợi chờ... chờ gì hả em?
Chờ mây kia che phủ cả bầu trời,
Chờ cơn gió hoang vu và lạnh lẽo.
Kéo nhau về ru giấc ngủ đời anh!
Em là gì?giữa cuộc sống này đây?
Là hạnh phúc hay mảnh tình dang dở, (90)
Là vần thơ anh viết lúc đêm buồn,
Là bài hát anh ca trong tuyệt vọng.
Là đam mê một thời anh trot dại,
khoảnh khắc tình đầu,anh nhớ mãi không ngui!
Dẫu biết rằng tình yêu mãi ra đi,
Xin hãy để một lần anh được khóc!
Hãy để lòng anh một kĩ niệm năm nào!
Nước mắt này anh trút cả vào tim.
Để nhấn chìm một quãng đời đen bạc.
Phút chạnh lòng sao vẫn mãi không qua? (100)
Lời vụng về giờ đây anh gởi lại.
Và thầm chúc trọn đời em hạnh phúc.
Giọt lệ sầu giết chết trái tim anh!!!
Anh lặng nhìn em cất bước quay đi,
Để tim anh trở về cùng với chủ,
Nhờ dòng máu trong anh còn tươi đỏ,
Chưa đẳm lệ buồn rửa vết thương đau!
Em yêu ơi!...Một lời anh dỏng dạt!
Quyết quên em va sẽ mãi quên em!
Và em ơi!!! (110)
Đêm hôm nay anh thức trọn canh dài,
Để khép lại lời thơ còn dang dở.
Hết một chuyện tình anh đóng kín vần thơ.
Và đón nhận cuộc đời trai trở lại.
Em biết không???
Bao lâu nay đời trai anh đánh mất,
Để kiếm tìm một góc nhỏ tim em.
Nhưng biển tình sóng to và gió lớn,
Thuyền tình anh nay đã đắm giữa dòng!
Cảm ơn thật lòng và xin cảm ơn em, (120)
Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc,
Dù ngắn ngũi nhưng lòng anh nhớ mãi,
Tình là đợi chờ là trái đắng mà em!
Vì thương em nên hoá thành tình lặng.
Cho cõi lòng tê tái nỗi xót xa.
Dạ khúc tình đầu anh nguyện xin ấp ủ.
Và sẽ không còn thổn thức ở trong anh.
Giờ này đây kết thúc mối duyên đầu.
Trang nhật ký ghi sâu vào nỗi nhớ.
Anh khép lại một vần thơ khờ dại. (130)
Để sau này kỹ niệm không hề phai!
Và mai đây quãng đời trai trải rộng.
Một ngày nào rồi anh sẽ lại yêu,
Và lúc ấy vần thơ là bằng chứng,
Về chuyện tình dang dở kể người nghe,
Để người biết một thời anh đau khổ!!!
NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Duy Hoà 13-2-2004
Tuổi đôi mươi
19-08-2006, 03:22 AM
Tình đầu là mối tình ly biệt
Yêu nhau rồi lại phải cách xa nhau!
Hỡi thế gian có bao nỗi khổ đau,
Cho tình yêu phải cứ là cách trở,
Để lại đây những mối tình dang dở
Suốt cuộc đỡi sẽ phải sống thờ ơ!
socnau767
22-08-2006, 07:32 PM
Tình đầu là mối tình ly biệt
Yêu nhau rồi lại phải cách xa nhau!
Hỡi thế gian có bao nỗi khổ đau,
Cho tình yêu phải cứ là cách trở,
Để lại đây những mối tình dang dở
Suốt cuộc đỡi sẽ phải sống thờ ơ!
Nếu biết trước tình đầu là ly biệt.
Vậy làm sao yêu trọn tấm chân tình.
Và nếu biết tình đầu là ly biệt,
Thà không yêu để khỏi vấn vương sầu!
Lost.
22-08-2006, 08:02 PM
Bản dạ khúc dài như nỗi nhớ
Chẳng đặng ngừng khi tiếng nấc chưa quen
Ai vẫn nhớ ai khi con phố thắp đèn
Ai thổn thức một mình trong ánh nến
Chẳng riêng mang một ân tình thêu diệt
Viết cho mình khúc nhạc khác không tên
Dạ khúc đêm như một tiếng oán thêm
Nên không trách trăng nỡ đành đi mất
Dù đã biết cơn say kia có thật
Thì cũng làm gì nhìn nắng tắt trong tim
socnau767
23-08-2006, 07:21 PM
Bản dạ khúc dài như nỗi nhớ
Chẳng đặng ngừng khi tiếng nấc chưa quen
Ai vẫn nhớ ai khi con phố thắp đèn
Ai thổn thức một mình trong ánh nến
Chẳng riêng mang một ân tình thêu diệt
Viết cho mình khúc nhạc khác không tên
Dạ khúc đêm như một tiếng oán thêm
Nên không trách trăng nỡ đành đi mất
Dù đã biết cơn say kia có thật
Thì cũng làm gì nhìn nắng tắt trong tim
Giấc mơ buồn đưa ta vào nổi nhớ!
Khẻ gọi tên ai trong khoảnh khắc âm thầm!
Chợt nghẹn lòng trong niềm đau dĩ vãng.
Muốn đi tìm một giấc mộng không xưa.
Nhưng than ôi ai hiểu "dạ khúc" buồn?
Dù có hiểu chỉ một vài "khúc dạ"
Chứ làm sao thấu hiểu trái tim sầu!
Chỉ chia sẽ với đôi lời an ủi
Chứ nào đâu chia sẽ cõi thâm sầu.
Giờ tìm đâu nơi phương trời cách biệt,
Một tâm hồn trong trẻo để yêu thương,
Thây nổi nhớ xa xưa và hoang tưởng,
Để trở về sự thật của đời tôi???
celine_boy1080
24-08-2006, 08:03 AM
Toan người giỏi thôi, chẳng biết nói gi cả
socnau767
24-08-2006, 08:10 PM
Ôi thôi thôi duyên số đã an bày,
Vần thơ khóc chỉ là niềm chua xót.
Biết mai đây trên một chuyến đò tình,
Thơ có khóc cho một thời quá khứ!!!
nhoc_lilom
04-09-2006, 11:38 PM
Hãy yên lòng tất cả sẽ qua đi
Rồi ký ức không còn day dứt nữa
Rèm khép lại không còn ai gõ cửa
Chập choạng ciuề trên nẻo phố đono côi
Về đi thôi kẻo lại lạc phố quen
Tatừ chối những điều không có được
Sự im lặng cũng nghĩa là từ khướt
Ngày mai.. .một người đi xa
Hãy yên lòng tất cả sẽ đi qua
HÃy yênn lòng trước những điều không thể
Ta đi qua nhau nhẹ nhảng lặng lẽ
Để trở về kiêu bạc với niềm đau
socnau767
06-09-2006, 07:11 AM
Hãy yên lòng tất cả sẽ qua đi
Rồi ký ức không còn day dứt nữa
Rèm khép lại không còn ai gõ cửa
Chập choạng ciuề trên nẻo phố đono côi
Về đi thôi kẻo lại lạc phố quen
Tatừ chối những điều không có được
Sự im lặng cũng nghĩa là từ khướt
Ngày mai.. .một người đi xa
Hãy yên lòng tất cả sẽ đi qua
HÃy yênn lòng trước những điều không thể
Ta đi qua nhau nhẹ nhảng lặng lẽ
Để trở về kiêu bạc với niềm đau
Lòng đã yên nhưng tình xưa vẫn vậy,
Cứ theo hoài tồn tại mãi trong tôi.
Con phố quen giờ mình tôi lạc lối,
Đi tìm người chỉ lại nẻo đường xưa.
Nhưng than ôi lối nhỏ vắng ai về,
Ta lạnh lẻo ôm sầu thương trăm ngã,
Rồi bất chợt trời lại mưa xối xả,
Đưa ta về với hiện thực đời ta!!!
thaingan
07-09-2006, 03:09 AM
dạ khúc dài có níu người quay lại
hay chỉ làm tim đau thêm nữa
dù biết rằng tình đầu tan vỡ
hãy xem như đó là kỉ niệm
giữ trong tim khi nhớ lấy ra coi
ramakien
07-09-2006, 04:22 AM
socnau làm thơ hay wa' dzậy
làm cho lòng anh thấy ngất ngây
năm nay em đã bao nhiêu tuổi
đã có chồng chưa hay mấy con
nhoc_lilom
07-09-2006, 09:32 PM
Làm sao không nhớ mối tình đấu
Tiếng yêu giằng xé nát tim đau
Hởi ai vươn vấn niềm thương ấy
Không nhớ không đau..chưa thật lòng
zola_hp
08-09-2006, 04:18 AM
Dạ khúc buồn đau người đâu thấu
Mối tình sầu biết bao giờ nguôi
Người nơi đâu bao giờ trở lại
Mối tình này ấp ủ trong tim
prettyanhthu
08-09-2006, 08:34 AM
Dạ khúc tình đầu xinh chớ quên
dù là truyện cũ là dĩ vãng
đã trôi đi rồi trong mang máng
nhưng người ơi xin chớ quên
thienthan321
09-09-2006, 02:36 AM
Tình vẫn đó một giấc mộng êm đêm
Làm sao quên từng đêm lòng vẫn nhớ
Tình đắp xây tình mộng tình tan vỡ
Chỉ còn đây chiếc nhẫn cỏ trao nhau!
socnau767
09-09-2006, 06:26 AM
dạ khúc dài có níu người quay lại
hay chỉ làm tim đau thêm nữa
dù biết rằng tình đầu tan vỡ
hãy xem như đó là kỉ niệm
giữ trong tim khi nhớ lấy ra coi
Dù dạ khúc không mang người quay lại,
Nhưng cũng là tất cả của lòng tôi!
Dạ khúc sẽ đưa tôi vào nổi nhớ,
Khi đêm về thâu thức gọi tình xưa!!!
socnau làm thơ hay wa' dzậy
làm cho lòng anh thấy ngất ngây
năm nay em đã bao nhiêu tuổi
đã có chồng chưa hay mấy con
Cảm ơn ai người khách lạ vô tình!
Lời khen ấy Sóc nào đâu dám nhận,
Sóc chẳng qua chỉ là tìm cảm hứng,
Để trở về với quá khứ xa xưa.
Còn tuổi tác Sóc thì đâu có mấy,
Sắp trãi qua 21 mùa lá rơi,
Là thân trai làm sao Sóc kén chồng,
Mong anh đừng treo chọc sóc được không?!!!
Làm sao không nhớ mối tình đấu
Tiếng yêu giằng xé nát tim đau
Hởi ai vươn vấn niềm thương ấy
Không nhớ không đau..chưa thật lòng
Mối tình đầu ai mà không vươn vấn,
Dẫu biết rằng sẽ chẳng có ngày mai.
Nhưng hạnh phúc buổi đầu khi tôi lớn,
Biết tìm đâu trong cuộc sống sau này.
Dạ khúc buồn đau người đâu thấu
Mối tình sầu biết bao giờ nguôi
Người nơi đâu bao giờ trở lại
Mối tình này ấp ủ trong tim
Dạ khúc buồn người sẽ không thấu nổi.
Bởi nỗi lòng nào qua hết lời thơ,
Chỉ mang máng một phần đau tâm sự,
Để cho lòng vơi đi những giấc mơ!!!
Dạ khúc tình đầu xinh chớ quên
dù là truyện cũ là dĩ vãng
đã trôi đi rồi trong mang máng
nhưng người ơi xin chớ quên
Dạ khúc ấy làm sao quên cho đặng,
Bởi lòng này vẫn mãi mãi còn yêu.
Dù hoang tưởng hay chỉ là ảo mộng,
Nhưng lòng này vẫn một dạ khó phai!!!
Tình vẫn đó một giấc mộng êm đêm
Làm sao quên từng đêm lòng vẫn nhớ
Tình đắp xây tình mộng tình tan vỡ
Chỉ còn đây chiếc nhẫn cỏ trao nhau!
Bao đêm rồi không ngủ chỉ vì đau,
Tim rướm máu bởi màu xanh hạnh phúc.
Đã ra đi mà không lời tiển biệt,
Để đêm về tôi vẫn mãi chờ mong!!!
thienthan321
09-09-2006, 07:59 AM
Tình đã hết mà vẫn mãi chờ trông
Tình đã xa chỉ còn vết thương lòng
Tình là thế yêu thương trong mù quáng
Dù biết rằng tất cả chỉ về không!
Lost.
10-09-2006, 12:04 AM
Chỉ một phút nhắc lại dòng điệp khúc
Của một thời xa lắc - đã từ lâu
Nhắc riêng ta bởi người nhớ gì đâu
Bài hát cũ đã phf mầu rêu gió
Yêu một mình nên dám nào bày tỏ
Giữa đời thường những giả tạo bon chen
Điệu tình yêu bây giờ có còn thêm
Vài gian dối chắc vẫn là thưa thớt
Đa Tình
10-09-2006, 01:37 AM
Anh nào thế sao em hờn em dỗi
Vẫn là anh nào giả tạo gì đâu
Vẫn còn đây mật ngọt phút giây đầu
Anh còn giữ chuyện chúng mình nào hết
Điệp khúc yêu muôn đời không thể chết
Sao em đa`nh vứt bỏ hết từ đây
Em biết không gió còn nhớ màu mây
Anh cũng thế vẫn tình yêu rực cháy
Bài hát cũ vẫn còn nguyên ngày ấy
Vẫn tiếng đàn dìu dặt những cơn say
Lời thoại xưa ấm ap' vẫn còn đây`
Sao em nỡ để tình phai màu gió
Em đã yêu sau ngập ngừng chưa tỏ
Đừng ngại ngần xin hãy nói cùng anh
Rồi chúng ta một cặp giữa trời xanh
Ôi thật đẹp ...sao em còn đứng đó ?
socnau767
10-09-2006, 02:06 AM
Tình đã hết mà vẫn mãi chờ trông
Tình đã xa chỉ còn vết thương lòng
Tình là thế yêu thương trong mù quáng
Dù biết rằng tất cả chỉ về không!
Tình đã hết nhưng lòng không quên đươc.
Vẫn trông chờ một kết cuộc ngày mai,
Tình là thế yêu thương trong mù quán,
Nhưng cuộc đời nào tránh đươc tình yêu!
Chỉ một phút nhắc lại dòng điệp khúc
Của một thời xa lắc - đã từ lâu
Nhắc riêng ta bởi người nhớ gì đâu
Bài hát cũ đã phf mầu rêu gió
Yêu một mình nên dám nào bày tỏ
Giữa đời thường những giả tạo bon chen
Điệu tình yêu bây giờ có còn thêm
Vài gian dối cũng chắc vẫn là thưa thớt
Dù một phút nhắc lại dòng điệp khúc,
Nhưng cũng làm nhung nhớ đến đầy vơi.
Hởi ai ơi phương trời người có thấu,
Trái tim này vẫn đau nhói không thôi!
Lost.
10-09-2006, 02:13 AM
Anh nào thế sao em hờn em dỗi
Vẫn là anh nào giả tạo gì đâu
Vẫn còn đây mật ngọt phút giây đầu
Anh còn giữ chuyện chúng mình nào hết
Những hờn giận riêng mình rồi vơi cạn
Điệp khúc này anh tạc lại cho ai ?
Không là em - hẳn thế - chẳng u hoài
Anh cứ hát - như lần bên em ấy
Đã biệt ly thì thứ tha thôi vậy
Dẫu trách hơn, thì chỉ trách ...mùa sang
Ngó lơ thêm cũng giả bộ ngỡ ngàng
Dù nỗi nhớ in sâu từng câu hát
Cú yêu người biết khi nào sẽ cạn
Khi muôn đời còn nhắc điệp khúc câm
Chuyện yêu đương nay em chẳng giữ cầm
Còn nơi ấy biết anh còn cất giữ ???/???
socnau767
10-09-2006, 02:17 AM
Anh nào thế sao em hờn em dỗi
Vẫn là anh nào giả tạo gì đâu
Vẫn còn đây mật ngọt phút giây đầu
Anh còn giữ chuyện chúng mình nào hết
Điệp khúc yêu muôn đời không thể chết
Sao em đa`nh vứt bỏ hết từ đây
Em biết không gió còn nhớ màu mây
Anh cũng thế vẫn tình yêu rực cháy
Bài hát cũ vẫn còn nguyên ngày ấy
Vẫn tiếng đàn dìu dặt những cơn say
Lời thoại xưa ấm ap' vẫn còn đây`
Sao em nỡ để tình phai màu gió
Em đã yêu sau ngập ngừng chưa tỏ
Đừng ngại ngần xin hãy nói cùng anh
Rồi chúng ta một cặp giữa trời xanh
Ôi thật đẹp ...sao em còn đứng đó ?
Em nào có dỗi hờn đâu anh hỡi,
Chỉ tại tình ta không trọn mà thôi.
Dẫu biết rằng gió vẫn nhớ màu mây,
Nhưng anh sẽ không là cơn gió ấy.
Bài hát xưa nay mình em hát lại,
Nhưng tiếng đàn dìu dặt ấy nay đâu?
Lời thoại xưa sao vẫn mãi bên tai,
Nhưng dạ khúc đã phôi phai màu gió.
Em đã yêu nhưng em nào dám tỏ,
Bởi phận hèn em nào ước cao sang,
Em chỉ biết đêm tình yêu ấm ức,
Chôn vào lòng cho vơi bớt sầu thương!
prettyanhthu
10-09-2006, 01:30 PM
Dạ khúc ấy làm sao quên cho đặng,
Bởi lòng này vẫn mãi mãi còn yêu.
Dù hoang tưởng hay chỉ là ảo mộng,
Nhưng lòng này vẫn một dạ khó phai!!!
Sẽ yêu mãi những giây phút ấy
khi hạnh phúc trong lòng ta tràn đầy
nhưng người ơi, vận mệnh sao ngan trái
cứ chia cách hai đứa hái nơi mãi
prettyanhthu
11-09-2006, 03:20 PM
Thế là hết sao cuộc tình này?
Hai đứa giờ đành phải chia tay?
nhưng trái tim còn tên người củ
Làm sao mà đành bỏ cuộc đây?
socnau767
12-09-2006, 07:19 PM
Sẽ yêu mãi những giây phút ấy
khi hạnh phúc trong lòng ta tràn đầy
nhưng người ơi, vận mệnh sao ngan trái
cứ chia cách hai đứa hái nơi mãi
Sẽ yêu mãi nhưng rồi được gì đẩy
Lòng đau xót hay là mơ trong mộng?!
Bởi đời tôi trót phải kiếp trái ngang,
Nên đời này tôi phải xa người mãi!!!
Thế là hết sao cuộc tình này?
Hai đứa giờ đành phải chia tay?
nhưng trái tim còn tên người củ
Làm sao mà đành bỏ cuộc đây?
Biết là hết một cuộc tình dang dở,
Bởi bây giờ hai đứa ở hai nơi!
Người quê cũ còn tôi nơi đất khách,
Hai phương trời xa tận đấy mù khơi!
Người giờ có còn yêu tôi không nhỉ?
Còn nơi này tôi mãi nghỉ về em!!!!
prettyanhthu
12-09-2006, 10:49 PM
Còn yêu chứ người tình năm xưa
còn nhớ những buổi chiều dầm mưa
Tình yêu này sao có thể nhạt phai
trái tim này đã nức ra làm hai
nhớ anh lẳm người tình của em yêu
Yêu anh lắm vẫn yêu anh thật nhiều
socnau767
13-09-2006, 07:39 PM
Còn yêu chứ người tình năm xưa
còn nhớ những buổi chiều dầm mưa
Tình yêu này sao có thể nhạt phai
trái tim này đã nức ra làm hai
nhớ anh lẳm người tình của em yêu
Yêu anh lắm vẫn yêu anh thật nhiều
Còn yêu ư!hay chỉ là thương hại,
Nhớ làm gì những lúc trời đổ mưa.
Bởi lúc ấy chỉ mình anh đứng đợi,
Còn em thì sợ mưa ước chân son!
Tình yêu này sẽ không thể nhạt phai,
Nhưng chỉ có một mình anh ôm ấp.
Còn em đi xây giấc mộng sang giàu,
Anh sẽ chúc trọn đời em hạnh phúc!
Nhớ em lắm người anh yêu bé bỏng,
Yêu em nhiều nhưng anh chẳng được yêu!!!
prettyanhthu
13-09-2006, 10:38 PM
Nêu sao còn lấp lánh trên trời
nếu mây còn trôi bay khắp nơi
nếu hoa còn nở chim còn hát
em còn yêu anh nhất trên đời
Nếu mặt trời còn mọc ban ngày
em còn thấy Hằng Nga đêm nay
nếu em còn sống em còn thở
Em vẫ còn yêu anh mê say
socnau767
14-09-2006, 07:48 PM
Nêu sao còn lấp lánh trên trời
nếu mây còn trôi bay khắp nơi
nếu hoa còn nở chim còn hát
em còn yêu anh nhất trên đời
Nếu mặt trời còn mọc ban ngày
em còn thấy Hằng Nga đêm nay
nếu em còn sống em còn thở
Em vẫ còn yêu anh mê say
Vậy tại sao tại sao em lại nở,
Xa rời anh cho giấc mộng không thành!
Em nào biết anh yêu em say đắm,
Yêu chân thành như chưa hề được yêu!
Giờ nơi đây anh nhìn sao lấp lánh,
Áng mây trôi trôi lạc về phương nao.
Ghé lại đây cho tôi gởi lời nào...
Rằng hãy nói cùng người tôi yêu dấu:
prettyanhthu Anh vẫn mãi yêu em!
Em có biết nhưng gì em đã nói,
Nó vẫn còn hiện diện mãi đấy thôi,
Nào là hoa là chim hay tia nắng,
Là vầng trăng hay một ánh sao rơi!
Còn tất cả! nhưng chỉ em là mất,
Em đâu rồi hãy về lại bên anh!
Bởi anh biết em còn yêu anh lắm,
Cũng như anh yêu em cả cuộc đời!!
( Nội chỉ là để đối những vần thơ của prettyanhthu mong bạn đừng chấp nhé!!!)
màu kí ức
14-09-2006, 08:01 PM
tuyệt vời chưa tim ai đang chấp chới
mộc mạc thôi mà tim đã đủ bồi hồi
tim thổn thức trong chiều mây mưa đổ
xốn sang chiều câu ấy lại mến yêu sang
socnau767
14-09-2006, 08:08 PM
tuyệt vời chưa tim ai đang chấp chới
mộc mạc thôi mà tim đã đủ bồi hồi
tim thổn thức trong chiều mây mưa đổ
xốn sang chiều câu ấy lại mến yêu sang
Thật vậy sao tim ai đang chấp chới?
Có phải tôi hay là của ai kia,
Bạn hiền ơi cho tôi hỏi một điều,
Tim thổn thứ là yêu chưa bạn nhỉ!???
màu kí ức
14-09-2006, 08:14 PM
Chắc yêu rồi chắc lại buồn vơi
Tim chới với nghe chiều mây gió lạ
Bồi hồi ai ...hỏi câu là rất mới
Yêu ai rồi là lại lỡ chối vu vơ....
prettyanhthu
14-09-2006, 10:44 PM
Vậy tại sao tại sao em lại nở,
Xa rời anh cho giấc mộng không thành!
Em nào biết anh yêu em say đắm,
Yêu chân thành như chưa hề được yêu!
Giờ nơi đây anh nhìn sao lấp lánh,
Áng mây trôi trôi lạc về phương nao.
Ghé lại đây cho tôi gởi lời nào...
Rằng hãy nói cùng người tôi yêu dấu:
prettyanhthu Anh vẫn mãi yêu em!
Em có biết nhưng gì em đã nói,
Nó vẫn còn hiện diện mãi đấy thôi,
Nào là hoa là chim hay tia nắng,
Là vầng trăng hay một ánh sao rơi!
Còn tất cả! nhưng chỉ em là mất,
Em đâu rồi hãy về lại bên anh!
Bởi anh biết em còn yêu anh lắm,
Cũng như anh yêu em cả cuộc đời!!
( Nội chỉ là để đối những vần thơ của prettyanhthu mong bạn đừng chấp nhé!!!)
Đi bao ngàn dặm tới mấy phương trời
Gặp bao nhiêu người đến bao nhiêu nơi
Nhưng lòng nhớ mãi mãi nhớ một người
Người em yêu dấu tiếng nói tiếng cười
Vòng tay âu yếm lời nói yêu thương
Xuây đủa em về... kéo về một hướng
Vược bao biển rộng biết bao nhiêu điều
Thỏa mảng rồi, em về bên anh yêu
((không chấp, không chấp đâu))
socnau767
15-09-2006, 07:47 PM
Chắc yêu rồi chắc lại buồn vơi
Tim chới với nghe chiều mây gió lạ
Bồi hồi ai ...hỏi câu là rất mới
Yêu ai rồi là lại lỡ chối vu vơ....
Thật vậy sao long tôi lại trổi dậy,
Hay chỉ là một phút xuyến xao thôi!
Tôi tự hỏi sao lòng tôi lại vậy
Không biết ai sao lại trổi dậy lòng!
Đi bao ngàn dặm tới mấy phương trời
Gặp bao nhiêu người đến bao nhiêu nơi
Nhưng lòng nhớ mãi mãi nhớ một người
Người em yêu dấu tiếng nói tiếng cười
Vòng tay âu yếm lời nói yêu thương
Xuây đủa em về... kéo về một hướng
Vược bao biển rộng biết bao nhiêu điều
Thỏa mảng rồi, em về bên anh yêu
((không chấp, không chấp đâu))
Thật vậy sao dù phương trời cách biệt,
Dù bao người còn tốt đẹp hơn anh.
Có thật không khi lòng em nhớ mãi?
Hay chỉ là mật ngọt cho anh say!
Em biết không dù bao ngày xa cách,
Nhưng lòng này vẫn mãi nhớ về em!
Anh mong lắm em của ngày xưa ấy,
Mãi bên anh ta xây giấc mộng đời!
prettyanhthu
16-09-2006, 11:55 AM
Ai kia viết mấy vần thơ
thật quá vớ vẫn vẫn vơ
Ai kia không mời cũng vào
la to những lời tào lao
Ai kia xin mời đi ra
nếu không đừng trách tụi này nha
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 09:38 PM
Không biết tên kia ở nơi nao
Vào đâu ta cũng chê thơ quá trời
Làm như mình tốt nhất đời
Té ra cũng chỉ như cầm đứt dây.....................
socnau767
18-09-2006, 09:23 PM
Đời là thế đó bạn ơi!
Số tôi vốn dĩ trò chơi cho người!
Đau thương cứ mãi treo ngươi,
Nên tôi cứ mãi gặp nhiều éo le!
Lòng cứ nghĩ tìm vần thơ tâm sự,
Thơ chưa vào thì gặp kẻ tào lao,
Lời đối trả cứ như người vô học,
Sống ở đời chỉ để thiên hạ cười chê.
Các bạn nghỉ phải thế không?
Kẻ kia như một con sâu trong đời!
Mỉran....ơi bạn ở đâu rồi?
Sao không loại bỏ những người xấu xa.
Hay bạn chấp nhận để cho tôi sầu!!!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 01:51 AM
Anh làm thì cứ mặc anh
MỉRan sẽ xoá chứ làm dc chi
Nhiều nhất là bỏ mặc đi
Không quan tâm tới để cho khỏi sầu......................................
=================================
Chẳng phải anh thường hay chê thơ dở
Nhức cái đầu thơ giống hệt cải lương
Anh nhức trước thưốc đây anh ưống trước
Im cái mồm để mọi người được yên..............
socnau767
20-09-2006, 07:07 PM
Một lần nửa dạ khúc kia thức dậy,
Đi tìm người người tri kĩ đời tôi!
Trong phút chốc mấy ai mà hiểu được,
Cuộc đời này nửa thực rồi nửa mơ!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-09-2006, 03:22 AM
Dạ khúc tình yêu đã bước qua
Để lại nơi đây âm thanh bưồn
Khóc gì khi biết một cưộc sống
Mất đi cưộc tình mất cả anh........
socnau767
03-10-2006, 07:19 PM
Dạ khúc tình yêu đã bước qua
Để lại nơi đây âm thanh bưồn
Khóc gì khi biết một cưộc sống
Mất đi cưộc tình mất cả anh........
Dạ khúc đi qua in dấu lại,
Âm thanh buồn vẫn giày xéo con tịm
Khóc cho quên cho vơi đi nổi niềm,
Dù người xa mãi nhưng tên vẫn còn!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 05:11 AM
Dạ khúc đi qua in dấu lại,
Âm thanh buồn vẫn giày xéo con tịm
Khóc cho quên cho vơi đi nổi niềm,
Dù người xa mãi nhưng tên vân còn!
Dạ khúc tình sầu nhớ làm chi
Âm thanh ngày ấy còn vương mãi
Khóc chi nước mắt sầu lệ đắng
Dạo tấu mưôn ngàn tình khúc hay.................
socnau767
13-10-2006, 08:04 PM
Dạ khúc tình sầu nhớ làm chi
Âm thanh ngày ấy còn vương mãi
Khóc chi nước mắt sầu lệ đắng
Dạo tấu mưôn ngàn tình khúc hay.................
Dẫu biết rằng nhớ mãi để làm chi!
Nhưng không hiểu sao tim hoài thổn thửc!?
Nào muốn khóc,nhưng sao môi mằn mặn!
Nên mãi hửng hờ trước những tình khúc hay!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-10-2006, 08:04 PM
Dẫu biết rằng nhớ mãi để làm chi!
Nhưng không hiểu sao tim hoài thổn thửc!?
Nào muốn khóc,nhưng sao môi mằn mặn!
Nên mãi hửng hờ trước những tình khúc hay!
Nhớ làm chi những đêm khuya trời vắng
Bản nhạc bưồn hát mãi chẳng nên câu
Nhớ làm chi những khi trời se lạnh
Làm hững hờ những nốt nhạc thiết tha ...............
socnau767
16-10-2006, 01:08 AM
Nhớ làm chi những đêm khuya trời vắng
Bản nhạc bưồn hát mãi chẳng nên câu
Nhớ làm chi những khi trời se lạnh
Làm hững hờ những nốt nhạc thiết tha ...............
Ngày xưa kia những đêm khuya giá lạnh,
Anh bên em ta hát khúc nhạc tình!
Giờ nơi đây mình anh ôn dạ khúc,
Gắng gượng lòng đừng nhớ kĩ niệm xưa!
Mong quên lảng nhưng lòng lại nhớ mãi,
Để bản nhạc buồn ngân mãi chẳng thành câu!!!
Phong Cầm
16-10-2006, 02:12 AM
Tình kết thúc theo khúc tình đã hết
Dạ khúc buồn và lặng lẽ tan ra
Cố với tay lau hết giọt lệ nhoà
Cay đắng quá và lạnh lùng đến thế
Đã nâng niu ai đâu ngờ rớt bể
Vỡ tan tành những mảnh vụn đời nhau
Hát thêm chi lời gian dối đoạn đầu
Quên lãng hết để trang đời kia khác
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-10-2006, 03:35 AM
Dạ khúc xưa giờ đây sao tan vỡ
Thấm mắt bưồn ơi hỡi có hay không
Khúc nhạc ấy giờ này sao vang vọng
Một chất bưồn của những khúc tình ca......................
socnau767
19-10-2006, 07:10 PM
Dạ khúc kia sẽ còn vang vọng mãi,
Bởi lòng này chưa đặng chút ngui ngoai.
Yêu thương xưa vẫn mãi mãi dâng đầy,
Tình dẫu chết nhưng tim còn thổn thức.
Dạ khúc kia sẽ còn vang vọng mãi,
Như bản nhạc buồn...tìm đến những ngày xưa!!!
trọn kiếp trai hùng
20-10-2006, 06:08 AM
Em còn nhớ khúc tình yêu...... gió lặng
Bản dạ đài có bóng dáng....mây bay
Phút biệt ly mưa ướt đẫm mệt nhoài
Chưa kịp hát.....có một người quên khuấy....
tieuthudibui16
21-10-2006, 06:42 AM
nếu biết trước mình không duyên nợ
yêu làm gì để khổ phải không anh
biết trách anh hay trách bởi cao xanh
đem tình ái cuốn vào dòng oan nghiệt
Lost.
21-10-2006, 07:18 AM
Em còn nhớ khúc tình yêu...... gió lặng
Bản dạ đài có bóng dáng....mây bay
Phút biệt ly mưa ướt đẫm mệt nhoài
Chưa kịp hát.....có một người quên khuấy....
Đêm đã hắt lên từng cơn mộng cũ
Nhớ mong gì và chờ đợi chi đây
Câu nhạc hoang tê tái đến hao gày
Còn thấp thoáng trên môi người cô lữ
:..hoahonggai..:
21-10-2006, 07:53 PM
Dã khúc bưồn, tình đầu ai wên mất
Nỡ lòng nào bỏ mặc trái tim tôi
Nỗi đau khổ sóng gió nào xưôi mất
Khúc tình đầu, dạ khúc của riêng tôi............
socnau767
22-10-2006, 07:07 PM
Em còn nhớ khúc tình yêu...... gió lặng
Bản dạ đài có bóng dáng....mây bay
Phút biệt ly mưa ướt đẫm mệt nhoài
Chưa kịp hát.....có một người quên khuấy....
Phút biệt ly lòng ta như tan nát,
Trời thương xầu thời đã đổ cơn ngâu.
Câu ca xưa giờ cơn mưa bôi xóa,
Cho ai kia không nhớ phút giây đầu!!!
nếu biết trước mình không duyên nợ
yêu làm gì để khổ phải không anh
biết trách anh hay trách bởi cao xanh
đem tình ái cuốn vào dòng oan nghiệt
Nếu biết trước tình mình không duyên nợ,
Thì còn gì ý nghĩa của tình yêu.
Bởi khi yêu anh mơ mộng thật nhiều,
Anh nào nghĩ duyên tình ta dang dở.
Chỉ trách anh một kẻ quá dại khờ,
Đêm tình ái cuốn vào dòng oan nghiệt.
Em trách anh anh chỉ trách trời xanh,
Sao hờ hửng cho duyên mình tan vở!!!
Đêm đã hắt lên từng cơn mộng cũ
Nhớ mong gì và chờ đợi chi đây
Câu nhạc hoang tê tái đến hao gày
Còn thấp thoáng trên môi người cô lữ
Đêm đã hắt lên từng cơn mộng cũ,
Để cho lòng còn đọng chút hương yêu.
Bản nhạc xưa anh nâng phím bao chiều,
Giờ đàn đứt lòng điều hiêu cô quạnh!
Dã khúc bưồn, tình đầu ai wên mất
Nỡ lòng nào bỏ mặc trái tim tôi
Nỗi đau khổ sóng gió nào xưôi mất
Khúc tình đầu, dạ khúc của riêng tôi............
Dạ khúc buồn tình đầu anh vẫn nhớ,
Chỉ vì ai xây giấc mộng sang giàu,
Anh đau xót đi tìm men tình củ,
Trong cơn say lại thấy dáng ai về!
Phong Cầm
23-10-2006, 10:33 AM
Yêu dẫu cũ không thành lời đc nữa
Gió cạn nguộn về bến vắng không trăng
Tát cơn mưa cho đỡ nhọc cõi lòng
Để yên giấc khúc nhạc từng cay mắt
Serenade
23-10-2006, 10:35 AM
Phút biệt ly lòng ta như tan nát,
Trời thương xầu thời đã đổ cơn ngâu.
Câu ca xưa giờ cơn mưa bôi xóa,
Cho ai kia không nhớ phút giây đầu!!!
Còn in dấu nụ hôn đầu vụng dại
Giữa mưa chiều lời yêu thắm đôi môi
Một bài ca ta hát tặng cho người
Giờ riêng rẽ một mình mình khắc khoải
socnau767
23-10-2006, 10:51 PM
Yêu dẫu cũ không thành lời đc nữa
Gió cạn nguộn về bến vắng không trăng
Tát cơn mưa cho đỡ nhọc cõi lòng
Để yên giấc khúc nhạc từng cay mắt
Yêu dấu cũ giờ chỉ là ảo mộng,
Gió mưa buồn lê bước về phương nao.
Ta chợt nghe cơn mưa sầu tắt hẳn,
Khúc nhạc buồn cũng cạn nổi phân ưu!!!
Còn in dấu nụ hôn đầu vụng dại
Giữa mưa chiều lời yêu thắm đôi môi
Một bài ca ta hát tặng cho người
Giờ riêng rẽ một mình mình khắc khoải
Nụ hôn đầu sao còn mãi trên môi,
Nghe giá buốt Khi mưa về lối cũ,
Bài ca xưa tôi hát tặng cho người,
Giờ ai hát trong niềm đau khắc khoải!!!
:..hoahonggai..:
24-10-2006, 03:52 AM
Dạ khúc tình buồn cõi lòng sao tê tái
Một cơn mưa đem tiếng nhạc bay xa
Khi quay lại nhìn về trong kí ức
Chợt ngậm ngùi ta đã lỡ bỏ qua........
socnau767
24-10-2006, 07:25 PM
Dạ khúc tình buồn cõi lòng sao tê tái
Một cơn mưa đem tiếng nhạc bay xa
Khi quay lại nhìn về trong kí ức
Chợt ngậm ngùi ta đã lỡ bỏ qua........
Một cơn mưa đêm tiếng nhạc bay xa,
Đến bên em một người trong nổi nhớ.
Nhờ cơn mưa thay lòng ta bày tỏ,
Ở phương này tôi vẫn nhớ về em!!!
socnau767
27-10-2006, 07:02 PM
Tôi lại tìm trong cơn mơ nổi nhớ,
Bóng hình ai đã xa tận chân trời.
Vườn thơ cũ giờ không ai ghé đến,
Bản nhạc buồn còn nghẹn ở lời yêu!!!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 01:55 AM
Trong cơn mê hình như tôi lạc lối
Tìm nơi về trong dạ khúc ngày xưa
Bởi thật xa ơi biết bao mộng tưỏng
Khúc dạo đầu khúc hát của trái tim...........
màu kí ức
06-11-2006, 02:01 AM
Trong cơn mê hình như tôi lạc lối
Tìm nơi về trong dạ khúc ngày xưa
Bởi thật xa ơi biết bao mộng tưỏng
Khúc dạo đầu khúc hát của trái tim...........
Mắt lim rim tìm kiếm tìm
Nay rung động trước lời thơ mộng mị
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:05 AM
Thơ mộng mị hay ta đây mộng mị
Kiếm tìm chi hay ta tìm kiếm gì
Một vầng thơ bấy lâu nay chẳng thấy
Giờ nơi này bóng ấy đã lưót qua ^^
socnau767
09-11-2006, 02:53 AM
Trong cơn mê hình như tôi lạc lối
Tìm nơi về trong dạ khúc ngày xưa
Bởi thật xa ơi biết bao mộng tưỏng
Khúc dạo đầu khúc hát của trái tim...........
Trong cơn mê ta chợt nghe tiếng gọi,
Của một người mà ta chưa hề quen.
Người xa lăm ở tận nơi mộng tưởng,
Tim nghẹn ngào muốn gặp nhưng biết ai???
Thơ mộng mị hay ta đây mộng mị
Kiếm tìm chi hay ta tìm kiếm gì
Một vầng thơ bấy lâu nay chẳng thấy
Giờ nơi này bóng ấy đã lưót qua ^^
Không mộng mị tất cả không mộng mị,
Mà chỉ là cảm nhận của hồn thơ,
Trong tư tưởng của những người sầu cảm,
Ta hòa cùng một khúc dạ xót xa!!!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-11-2006, 03:15 AM
Hoà khúc nhạc trong lòng như thầm hỏi
Bóng ai về hay bóng của riêng tôi
Một cơn gió vô tình như chợt thổi
Mơ hồn nào ta tìm lại cô liêu ...................
=========================
Một vầng thơ giờ chìm trong mộng mị
Trong xa vời có một kẻ biết chăng
Hoà một khúc trong lòng như chợt lặng
Khúc nhạc buồn, hay bởi chính vầng thơ.............
love_josie
10-11-2006, 05:34 AM
khúc tình sầu ngang trái
dạ thê lương vì ai
biết bao giờ mới có ngày sum họp
để tim naỳ lành lặn phút yêu thương
tình tan vỡ tương lai như mây khói
phút thương yêu hạnh phúc quên lối về
trong tình yêu con đuòng lun tăm tối
chỉ vì ngưòi mù quáng quá vì yêu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 12:55 AM
Khúc tình đầu, mang bao niềm thương nhớ
Bởi vì ai, nay chẳng thể chung đôi
Khóc cho nưóc, ngập tràn về trên phố
Mang cho đời, bao nỗi oán li khai
Khúc nhạc ấy, luôn đi vào tâm trí
Dẫu thời gian, tất cả đã xoá mờ
Hoa đã rơi, như vô tình lặng lẽ
Giọt lệ buồn, sầu bởi khúc tình riêng!
ChangKhoAnhKiet
11-11-2006, 01:22 AM
Có phải cảm giác kia ngộ nhận
Hay là thật sự đó tình yêu
Sao tôi thấy tâm hồn khoan khoái
Bỗng thấy nhớ thương đến thật nhiều
Nhớ từng ánh mắt đến nụ cười
Nhớ cả từng lời trên khoé môi
Đường về bỗng nhiên nghe trống trải
Như thấy cô đơn cả khung trời
Hồi đó thân cận sao chẳng yêu
Giờ gặp lại nhau thấy nghẹn ngào
Tôi chẳng dám nhìn vào đôi mắt
Sợ trái tim mình sẽ nhói đau
Giờ này chắc người đang ngủ say
Trong giấc mơ ngoan chốn thiên đàn
Chắc không biết rằng có người mến
Có người nhớ nàng đến mê mang
Có phải tình yêu phút ban đầu
Nên thấy tâm hồn mình nao nao
Nhưng cũng thấy đau và nhức nhối
Giây phút yêu đương của ngọt ngào
Anh Kiệt
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 08:36 PM
Dạ khúc buồn, khúc tình sầu ai oán
Khóc cho mình, khóc mãi mãi cho ta
Một nỗi đau, như sâu kín lệ nhoà
Ta chỉ biết, hát khúc tình êm ái.........
socnau767
13-11-2006, 09:01 PM
Hoà khúc nhạc trong lòng như thầm hỏi
Bóng ai về hay bóng của riêng tôi
Một cơn gió vô tình như chợt thổi
Mơ hồn nào ta tìm lại cô liêu ...................
=========================
Một vầng thơ giờ chìm trong mộng mị
Trong xa vời có một kẻ biết chăng
Hoà một khúc trong lòng như chợt lặng
Khúc nhạc buồn, hay bởi chính vầng thơ.............
======================
Bóng ai về hay bóng của riêng tôi?
Ôi câu hỏi nghe như lời oán trách.
Trách người đi sao chẳng thấy quay về,
Để cơn gió mang mùi hương xưa lại.
Làm lòng ai chạnh nỗi xót xa!
======================
Để giờ đây người gieo vầng thơ mộng,
Tôi phương này cũng thấu hiểu đấy thôi.
Nhưng khúc dạ hòa chung đành chết lặng,
Bởi phương trời ta nào biết về nhau!!!!
khúc tình sầu ngang trái
dạ thê lương vì ai
biết bao giờ mới có ngày sum họp
để tim naỳ lành lặn phút yêu thương
tình tan vỡ tương lai như mây khói
phút thương yêu hạnh phúc quên lối về
trong tình yêu con đuòng lun tăm tối
chỉ vì ngưòi mù quáng quá vì yêu
Quả thật vậy tình yêu là mù quán!
Đưa ta vào cạm bẫy của đời ta.
Tan biến hết biết bao là mộng đẹp,
Chỉ còn lại mãnh hồn lạnh cô liêu.!
Khúc tình đầu, mang bao niềm thương nhớ
Bởi vì ai, nay chẳng thể chung đôi
Khóc cho nưóc, ngập tràn về trên phố
Mang cho đời, bao nỗi oán li khai
Khúc nhạc ấy, luôn đi vào tâm trí
Dẫu thời gian, tất cả đã xoá mờ
Hoa đã rơi, như vô tình lặng lẽ
Giọt lệ buồn, sầu bởi khúc tình riêng!
=================
Khúc tình đầu,mang bao niềm thương nhớ!
Bởi vì nghèo mà ta chẳng chung đôi.
Em vốn dĩ con nhà cao cửa rộng,
Còn anh thì khuya sớm mái lều tranh!
Khóc làm chi khi duyên tình không trọn,
Bởi chân tình người có được bao nhiêu???
Giờ xa cách chỉ mình tôi ôm hận.
Dẫu thời gian có cách đổi xao dời.
Hoa đã rơi!Nước vô tình trôi mãi,
Giọt lệ buồn chỉ còn dạ khúc hay!!! (hay=biết)
Có phải cảm giác kia ngộ nhận
Hay là thật sự đó tình yêu
Sao tôi thấy tâm hồn khoan khoái
Bỗng thấy nhớ thương đến thật nhiều
Nhớ từng ánh mắt đến nụ cười
Nhớ cả từng lời trên khoé môi
Đường về bỗng nhiên nghe trống trải
Như thấy cô đơn cả khung trời
Hồi đó thân cận sao chẳng yêu
Giờ gặp lại nhau thấy nghẹn ngào
Tôi chẳng dám nhìn vào đôi mắt
Sợ trái tim mình sẽ nhói đau
Giờ này chắc người đang ngủ say
Trong giấc mơ ngoan chốn thiên đàn
Chắc không biết rằng có người mến
Có người nhớ nàng đến mê mang
Có phải tình yêu phút ban đầu
Nên thấy tâm hồn mình nao nao
Nhưng cũng thấy đau và nhức nhối
Giây phút yêu đương của ngọt ngào
Anh Kiệt
Thật vậy đó mối tình đầu của Sóc,
Bởi đau buồn nên viết dạ khúc kia.
Mong giải tỏa nổi niềm đau sâu nặng.
Cho người đời chia sẽ bớt ưu tư!!!
Dạ khúc buồn, khúc tình sầu ai oán
Khóc cho mình, khóc mãi mãi cho ta
Một nỗi đau, như sâu kín lệ nhoà
Ta chỉ biết, hát khúc tình êm ái.........
Dạ khúc buồn khúc tình sầu ai oán!
Đâu chỉ là khóc cho cuộc đời ta.
Mà còn khóc cho bao người cùng cảnh ,
Để chia buồn sang sẽ những nổi đau!!!
ChangKhoAnhKiet
14-11-2006, 01:06 AM
Có nhiều lúc tôi thấy hồn trống vắng
Cần vòng tay sưởi ấm của một người
Cho cõi lòng không còn thấy đơn côi
Cho tâm tư không còn nhiều nhung nhớ
Nhưng tình yêu nào mà không giông tố
Nhiều phong ba vây kín trong cuộc đời
Nên lòng mình như sóng biển trùng khơi
Nhức nhối thêm khi đêm về trở gió
Có nhiều lúc tôi muốn nín hơi thở
Cho không còn biết đến chuyện ngày thơ
Cho đêm về không còn nghĩ bâng quơ
Cho người ta bớt dày dò thân xác
Nhưng làm sao mất đi được cảm giác
Nỗi đau này đang phá nát con tim
Nó lặng sâu như mặt nước im lìm
Nhìn lắng đọng mà triền miên vẫy sóng
Anh Kiệt
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-11-2006, 02:25 AM
======================
Bóng ai về hay bóng của riêng tôi?
Ôi câu hỏi nghe như lời oán trách.
Trách người đi sao chẳng thấy quay về,
Để cơn gió mang mùi hương xưa lại.
Làm lòng ai chạnh nỗi xót xa!
Câu hỏi đấy, nghe như lời oán trách
Nhưng biết gì, tôi dám trách ai đây
Một cơn gió, vô tình tôi chợt nghĩ
Tự thấy mình, một bóng mãi cô liêu.............
======================
Để giờ đây người gieo vầng thơ mộng,
Tôi phương này cũng thấu hiểu đấy thôi.
Nhưng khúc dạ hòa chung đành chết lặng,
Bởi phương trời ta nào biết về nhau!!!!
Hai chúng ta, hai phương trời xa cách
hiểu dc gì, có thấu dc nhau chăng
Một khúc nhạc, hay vầng thơ thầm lặng
Gửi chút buồn, mang gió đến nơi xa.....................
Dạ khúc buồn khúc tình sầu ai oán!
Đâu chỉ là khóc cho cuộc đời ta.
Mà còn khóc cho bao người cùng cảnh ,
Để chia buồn sang sẽ những nổi đau!!!
Khúc tình sầu, là khúc tình ai oán
Dạ chỉ còn, mang nặng nỗi tâm tư
Hoà với cảnh, lòng chợt mang nhung nhớ
Tình đã sầu, dạ khúc cũng biệt ly.................
socnau767
17-11-2006, 07:31 AM
Có nhiều lúc tôi thấy hồn trống vắng
Cần vòng tay sưởi ấm của một người
Cho cõi lòng không còn thấy đơn côi
Cho tâm tư không còn nhiều nhung nhớ
Nhưng tình yêu nào mà không giông tố
Nhiều phong ba vây kín trong cuộc đời
Nên lòng mình như sóng biển trùng khơi
Nhức nhối thêm khi đêm về trở gió
Có nhiều lúc tôi muốn nín hơi thở
Cho không còn biết đến chuyện ngày thơ
Cho đêm về không còn nghĩ bâng quơ
Cho người ta bớt dày dò thân xác
Nhưng làm sao mất đi được cảm giác
Nỗi đau này đang phá nát con tim
Nó lặng sâu như mặt nước im lìm
Nhìn lắng đọng mà triền miên vẫy sóng
Anh Kiệt
Có những lúc bạn thấy buồn trống vắng
Cần vòng tay âu ím của một người,
Chắc có lẻ người kia là nổi nhớ,
Trong lòng bạn chôn kín bấy lâu nay!
Nhưng oan trái ,bạn ơi làm sao người ấy hiểu,
Khi lòng bạn không dậy nổi tiếng yêu,
Sự đồng cảm không cho ta biết được,
Người yêu mình đang vui hay u sầu!!
Tình là vậy!khi yêu là giông tố,
Kéo nhau về thử thách cõi lòng ta,
Vậy nên người vẫn cứ mãi xót xa,
Khi đêm đến miêng mang hoài suy nghỉ.
Đời là vậy tình sầu là duyên kíp,
Giọt đắng cõi lòng sẽ đọng mãi trong tim!!!
Câu hỏi đấy, nghe như lời oán trách
Nhưng biết gì, tôi dám trách ai đây
Một cơn gió, vô tình tôi chợt nghĩ
Tự thấy mình, một bóng mãi cô liêu.............
======================
Nào oán trách!đó chỉ là cảm xúc,
Nhói trong lòng khi đọc những lời thơ!
Bạn hiền hỡi từ nay xin hãy nhớ,
Bạn không còn một bóng mãi cô liêu,
Bởi tôi xin được làm cơn gió thoảng,
Đến bên bạn những lúc bạn cô đơn!!!
=============================
Hai chúng ta, hai phương trời xa cách
hiểu dc gì, có thấu dc nhau chăng
Một khúc nhạc, hay vầng thơ thầm lặng
Gửi chút buồn, mang gió đến nơi xa.....................
=============================
Hai chúng ta hai phương trời cách biệt,
Hay gần nhau mà ta nào có hay,
Sao không thử tìm nhau trong phố nhỏ,
Biết đâu là sẽ gặp mà chẳng hay!
Và lúc ấy hiểu nhau và thấu tỏ,
Nổi lòng người chỉ là một vần thơ!
Và khúc nhạc hay vần thơ thầm lặng,
Sẽ reo vang...!trong những tháng năm dài!!!
=============================
Khúc tình sầu, là khúc tình ai oán
Dạ chỉ còn, mang nặng nỗi tâm tư
Hoà với cảnh, lòng chợt mang nhung nhớ
Tình đã sầu, dạ khúc cũng biệt ly.................
==================
Tình đã sầu dạ khúc cũng biệt ly.......!
Nhưng năm tháng đường đời đưa ta đến...
Sẽ gặp nhau ta chia ngọt sẽ bùi,
Cùng tìm hiểu cuộc đời hai kẻ xót,
Góp gom thành một dạ khúc thật hay!!!
Câu hỏi đấy, nghe như lời oán trách
Nhưng biết gì, tôi dám trách ai đây
Một cơn gió, vô tình tôi chợt nghĩ
Tự thấy mình, một bóng mãi cô liêu.............
======================
Nào oán trách,đó chỉ là cảm xúc,
Khi lòng này đọc được những vần thơ.
Lòng đau xót không kìm trong phút chốc,
Nên gieo vần hơi nặng nỗi chua ngoa,
Bạn hiền ơi từ nay xin bạn hãy,
Đừng nghĩ rằng bạn một bóng cô liêu,
Bởi tôi xin đươc làm cơn gió thoảng,
Đến bên người trong những lúc cô đơn!!!
Hai chúng ta, hai phương trời xa cách
hiểu dc gì, có thấu dc nhau chăng
Một khúc nhạc, hay vầng thơ thầm lặng
Gửi chút buồn, mang gió đến nơi xa.....................
======================
Hai chúng ta hai phương trời cách biệt,
Hay cận kề nào có biết đươc đâu?
Sao không thử tìm nhau trên phố nhỏ,
Sẽ gặp nhau ta chia ngọt sẻ bùi,
Và hiểu nhau rồi thấu lòng cảm xúc
Sẽ không còn cô quạnh lúc đêm đông.
Rồi khúc nhạc hay vần thơ thầm lặng,
Sẽ reo vang theo những tháng năm dài!!!
=====================
Khúc tình sầu, là khúc tình ai oán
Dạ chỉ còn, mang nặng nỗi tâm tư
Hoà với cảnh, lòng chợt mang nhung nhớ
Tình đã sầu, dạ khúc cũng biệt ly.................
==================
Tình đã sầu dạ khúc cũng biệt ly,
Sao nhung nhớ không đưa vào cuộc sống,
Tìm lại nhau trong tiếng của tâm hồn,
Rồi nhung nhớ trở thành yêu thương mãi..............!!!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-11-2006, 02:37 AM
Yêu thương ấy, chôn vùi trong ký ức
Nhớ làm gì, mang lại để làm chi
Ngoài cuộc sống, khúc tình như ai oán
Còn chút gì, chút nhớ của mong manh...........
LSB _Ôn tiểu vân
20-11-2006, 08:14 AM
Ngủ đi thơ , áng mây buồn thẫm tím
Bờ sông xưa sao vắng mãi chuyến đò
Mi khép lại ,chôn sâu dòng lệ cạn
Chẳng được chi đâu ,đừng mãi đợi chờ
Em chờ chi....... em ơi mãi chờ chi?
Một người đi đã rồi không trở lại
Con tim xưa giờ đây đã đổi thay
Còn lại em một niềm đau rực cháy
Đêm bâng khuâng ,thơ vẫn hoài trăn trở
Mắt sầu thương chi mà đọng lệ mờ?
Ngủ đi thơ ,gĩ vãng nào cháy đỏ
Xin nằm yên ,lịm chặc dưới đáy mồ !
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-11-2006, 02:46 AM
Thơ đã ngủ, ru thơ vào nhung nhớ
Đã đi rồi, ta biết phải sao đây
Đưa ánh sáng, ta chôn vào lòng đất
Ru khúc buồn, ta chẳng nhớ chi ai
Đêm bâng khuâng, thay tiếng nấc thật dài
Hay ai oán, khúc ru tình năm ấy
Chôn tim xưa, giờ chẳng quay trở lại
Thắt chặt tình, ta chẳng gửi cho ai...........
prettyanhthu
22-11-2006, 03:11 PM
Khép lại chặt những bài thơ đã viết
Lệ sầu buồn đã làm nhòa dòng thơ
Ai viết cho ai, ai gữi cho ai
Xin khép lại...khép chặt lại đi thôi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-11-2006, 02:59 AM
Khép dòng thơ, ai đã viết nơi đây
Khép chặt tình, khép chặt nỗi cô đơn
Lệ sầu buông, thôi khép lại nơi này
Khép khép het61, chẳng còn chi luyến tiếc.........
thotinh_online
23-11-2006, 06:20 AM
Khép tất cả những gì đang luyến tiếc
Nhưng chỉ khép hờ cho khách ngó qua
Hờ hững chi cho lòng thêm sầu quạnh
Cho kẻ tình si phải lệ nhoà.
socnau767
23-11-2006, 06:29 AM
Yêu thương ấy, chôn vùi trong ký ức
Nhớ làm gì, mang lại để làm chi
Ngoài cuộc sống, khúc tình như ai oán
Còn chút gì, chút nhớ của mong manh...........
Thôi đành vậy ta chôn vào kí ức,
Cho nỗi lòng chết chặt đấy mù khơi!
Người yêu hỡi lần cuối cùng tôi gọi,
Sẽ mãi yêu em trên những chặn thơ dài!!!
Ngủ đi thơ , áng mây buồn thẫm tím
Bờ sông xưa sao vắng mãi chuyến đò
Mi khép lại ,chôn sâu dòng lệ cạn
Chẳng được chi đâu ,đừng mãi đợi chờ
Em chờ chi....... em ơi mãi chờ chi?
Một người đi đã rồi không trở lại
Con tim xưa giờ đây đã đổi thay
Còn lại em một niềm đau rực cháy
Đêm bâng khuâng ,thơ vẫn hoài trăn trở
Mắt sầu thương chi mà đọng lệ mờ?
Ngủ đi thơ ,gĩ vãng nào cháy đỏ
Xin nằm yên ,lịm chặc dưới đáy mồ !
Thơ sẽ ngủ nhưng hồn thơ rạo rực,
Trăn trở hoài bởi không đặng lòng quên.
Dẫu biết rằng chờ đợi chẳng được chi.
Nhưng cuộc sống yêu thương ai hiểu được!
Chết một lần tan nát mấy mùa thu!!!
Khép dòng thơ, ai đã viết nơi đây
Khép chặt tình, khép chặt nỗi cô đơn
Lệ sầu buông, thôi khép lại nơi này
Khép khép het61, chẳng còn chi luyến tiếc.........
Thôi khép hết đành rời xa tất cả,
Bởi tình dài nhưng thơ được mấy câu.
bao cảm xúc đối vài lần là hết,
Vần thơ tình chôn chặt Dạ Khúc hay!!!
Khép lại chặt những bài thơ đã viết
Lệ sầu buồn đã làm nhòa dòng thơ
Ai viết cho ai, ai gữi cho ai
Xin khép lại...khép chặt lại đi thôi
Ai viết cho ai, ai gởi cho ai!!!
Người nào biết chỉ dòng thơ thấu hiểu,
Mảnh tình sầu chỉ đọng lại đâu đây,
Ngoài khoản trống và thời gian qua vội,
Ta chỉ tìm về sự thật của đời ta!!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-11-2006, 03:09 AM
Thôi khép hết đành rời xa tất cả,
Bởi tình dài nhưng thơ được mấy câu.
bao cảm xúc đối vài lần là hết,
Vần thơ tình chôn chặt Dạ Khúc hay!!!
Khép lại hết, dòng thơ dòng nhung nhớ
Khúc Nhạc sầu, ta cũng khép sau lưng
Tình còn dài, đời sẽ còn vương vấn
Cảm xúc nào, cảm xúc của lòng ai..............
Thôi đành vậy ta chôn vào kí ức,
Cho nỗi lòng chết chặt đấy mù khơi!
Người yêu hỡi lần cuối cùng tôi gọi,
Sẽ mãi yêu em trên những chặng thơ dài!!!
Chôn vùi đó, nhưng làm sao quên dc
Nỗi lòng này, in đậm chốn xa xôi
Lần cưối cùng, ai gọi lời tha thiết
Mong ai về, về lại chốn lưu vong.................
prettyanhthu
25-11-2006, 03:47 PM
Ai viết cho ai, ai gởi cho ai!!!
Người nào biết chỉ dòng thơ thấu hiểu,
Mảnh tình sầu chỉ đọng lại đâu đây,
Ngoài khoản trống và thời gian qua vội,
Ta chỉ tìm về sự thật của đời ta!!
Sự thật tận mắt công đâu đi tìm
Mắt không khé mở sao người thấy được
Mở ra đi, mọi điều trong như nước
Mở ra đi, thấy đời này quá ưu phiền
Lost.
26-11-2006, 02:43 AM
Bản dạ khúc tình đầu nay khép lại
Thoáng giao mùa ta sẽ dệt lại thơ
Tặng cho ai ...và gửi cả vu vơ
Trong nhật ký có cái nhìn rất mới
----
Pic đến hạn đóng rồi :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.