PDA

Xem đầy đủ chức năng : ???????????????



lã bất lương
09-06-2005, 12:39 AM
hỡi thời gian xin hãy trôi chậm lại
cho đêm dài để tôi nhớ đến em
kẻo bình minh trong dòng đời hối hả
tôi vô tình có đôi chút lãng quên

noinhomuadong279
09-06-2005, 02:08 AM
Thời gian trôi cho lòng trồng vắng
Em xa rồi chỉ còn mình tôi

Thời gian ơi! sao vô tình thế
Để em đến lại để em đi
Hãy trở lại như thủa ban đầu
Em chung đường tôi bước theo sau
Để đêm về mình tôi thao thức
Nhớ đến em những buổi đến trường
Để sớm mai tôi-em chung bước
Hát mãi bài tình ca kô tên
Để tình tôi mãi là vần thơ
Khép vào trang vở gửi cho em
:lol: