PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em**Vì yêu**



màu kí ức
16-08-2006, 08:35 PM
Anh không làm nhà thơ
Những bài thơ anh viết
Có lẽ em hiểu thôi
Bởi anh chỉ tặng em
Ngoài em anh đâu viết
Vần thơ anh mải miết
Tìm em mọi bến bờ
Nhưng em nào có thiết
Một văn sĩ giở hơi
Đời đó sao không viết
Nhưng em à có biết
Thơ anh sao viết nổi
Bút lông đã mềm ngòi
Lòng anh cũng đã biết
Khi em còn không đọc
Vần thơ kia ngủ miết
Khi em chẳng đoái hoài
Có khi nào em ơi
Tình cờ em đọc lại
NHững lời thơ anh viết
Là cuộc đời của anh
Là hạnh phúc đời thơ
TRái tim anh dâng hiến
Đã giành chọn cho đời
Và em đó em yêu .........bài này là cảm xúc lâu rồi của tôi ,,,,mong mọi người hưởng ứng...cảm ơn !

giot_nho_nhung
17-08-2006, 05:48 PM
em cũng đâu phải là nhà thơ
cố mày mò để trả lời thơ anh
nét chữ vụng về, ko vần đâu nhé
nhưng em biết anh sẽ hiểu thơ em
vì nó chứa đựng cả tình em ..........

........................................


ko biết làm thơ
chỉ biết vài câu đó
mong tác giả đừn có giận à nha :lol:


................................................

*tiểu hồ ly*
18-08-2006, 01:42 PM
Em đây không phải nhà thơ
Để viết tình yêu với đợi chờ
Để buồn cho trăng đêm gối lẻ
Để xếp vần yêu đến mặn nồng
Nhưng em hiểu hết những vần thơ
Anh tặng cho em giữa hững hờ
Lặng im đâu phải không yêu mến
Lặng im để rồi dạ ngẩn ngơ

Tuổi đôi mươi
19-08-2006, 03:39 AM
Anh nhớ em , anh lại làm thơ
Thơ anh viết không hay bằng thi sĩ

Những lời thơ cũng không nhiều hoa mỹ,
Chỉ bình thường như lời nói anh trao!

Thế mà em, khi đọc bỗng xuyến xao,
Cứ thao thức trằn trọc hoài không ngủ!

Có phải vì trong thơ anh chứa đủ
Những yêu thuơng thầm kín trong trái tim !

Ôi , ước anh là một cánh chim,
Bay đến bên em trao nụ hồng rực rỡ!

màu kí ức
20-08-2006, 12:25 AM
Vì yêu em anh trọn một câu thề
Làm bằng được câu thơ mà em quí
Vì yêu em anh sẽ làm tất cả
Dù trái tim này Không chứa nổi cách xa
_______________________________

Buồn chợt đến khi mùa đông lại vắng
Bóng hình ai giờ thấp thoáng đâu còn
Kí ức buồn.....viết lên dòng lệ ướt
Thả hồn mình trong nỗi nhớ xa xôi ...
Ôi chân trời .....em là tất cả
Trái tim này dâng cả hết em......thôi