PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm **Sự**



màu kí ức
16-08-2006, 08:17 PM
Anh chẳng là hoàng tử
Em lại là thiên nga
Có lẽ nào em ước
Được gần chàng lọ lem
Tình em là biển lớn
Tình anh là giọt sương
Biển lớn thì bao la
Giọt sương thì nhỏ bé
Những sớm mai thức giấc
Giọt sương báo bình minh
Chuyện hai đứa chúng mình
Viết tiếp không em nhi?
Giọt sương còn đọng lại
TRên bờ vai lá non
Nếu em còn ở đó
Sờ tay vào giọt sương
Em sẽ thấy bất ngờ
Kỷ niệm ngày xưa đó
Lại ùa về theo ngàn gió
Sẽ còn mãi đến giờ
Để bây giờ mộng mơ
Gọi hoài em gọi mãi
(Anh yêu em)2 đến giờ

màu kí ức
17-08-2006, 07:36 PM
Đời này lắm lúc buồn đau
Nhưng ai biết được đớn đau thế nào
Vì ai đã trải đã qua
Mà cho ta chút lời à khuyên nhu
Yêu em tâm trạng như tù
Vì đâu xứng với thật lòng em xinh
Em xinh em chọn một hình
Còn anh không xứng lên đành tâm mang
Yêu em hơi chút muộn màng
Vì đâu em thích một người như anh
Thôi rồi cứ chạy vòng quanh
Tâm tư thật ...khó ..tim a' ai hay ..

koconnuakeolac
18-08-2006, 04:06 AM
sao anh vội buông lời
trách em đã thay đổi
khi xưa lời nguyện ước
em vẫn nhớ vẫn thương
nói làm sao anh hiểu
những lắng lo tinh yêu
làm sao anh nhận biết
em vẫn yêu anh nhiều
cuộc đời như mây gió
biết sẽ trôi về đâu
nhưng tim em vẫn có
bóng anh dù buồn đau

giot_nho_nhung
18-08-2006, 04:14 AM
có mấy ai yêu mà ko đau khổ
chút tình buồn gửi vào gió vào thơ
tiếng yêu anh ngàn đời vẫn còn đó
kĩ niễm buồn em gửi vào hư vô

biết anh buồn em đâu có hơn anh
nhưng xa nhau rồi hãy để lại lời yêu
trong kí ức khi mà ta nhìn lại
cũng mĩm cười đã có lần yêu ai

đừng trách cứ tình buôn đau anh hỡi
dù có buồn , dù con tim đau nhói
vẫn mĩm cười trong đêm đông lạnh giá
vẫn hạnh phúc vì em đã yêu anh


........................................

màu kí ức
20-08-2006, 12:44 AM
Còn đâu những ngọt tình yêu
Vì nay em đã xa chiều rất xa
Còn đâu .....đâu hỡi câu ca
Xa nhau em nhớ anh à lại mong
Còn đâu ...cái lúc giận hờn
Em à lũng lịu anh à đa mang...
Còn đâu ...Câu nói yêu nàng
Giờ nàng đi mãi còn chàng đứng đây
Còn đâu ngày ngắn ngày dài
Đợi nhau từng phút chia hai nỗi buồn...
Còn đâu câu nói xa gần
Rằng:;hai đứa nó chắc gần lên duyên
Còn đâu bao nỗi truân chuyên
Ta cùng nhau bước sem thường bước qua
Còn đâu ...câu nói hiền hòa
Ríu ra ríu rít ....như là chim non
Còn đâu ...nay đã hao mòn
Tấm thân nay một
Riêng nàng nơi nao ...
Còn đâu ....đâu hỡi câu ca
Anh à em nhớ ,em à anh thương

Sẽ chẳng còn nữa vẫn vương lệ sầu

koconnuakeolac
21-08-2006, 02:51 AM
bài thơ đầu anh viết tặng em
là bài thơ anh kể về đôi dép
khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
những vật bình thường cũng viết thành thơ
hai chiếc dép kia bên nhau tự bao giờ
có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
cùng sẻ chia sức người đời chà đạp
dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
giống như mình những lúc xa nhau
bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
mà trong lòng nỗi nhó cứ chênh vênh
đôi dép vô tri khăng khít song hành
chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
chẳng ước hẹn mà không hề phản bội
lối đi nào cũng có mặt cả đôi
không thể thiếu nhau trên bước đường đời
chỉ còn một là không còn gì hết
nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

màu kí ức
27-08-2006, 08:12 PM
Hai chiếc dép nghe mà cảm động
Tim lại buồn nhớ lúc vắng đơn côi
Ôi vì sao chân trời ....nơi em ở
Có biết rằng trái tim anh đang thầm nhớ
Gọi em hoài trong nỗi nhớ cách xa
Em về cho cát nổi can qua
Cho hạnh phúc lại ùa về
Cho cỏ cây gieo lá
Cho ngôi nhà bé nhỏ
Cho nỗi buồn đi xa