Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhìn những mùa thu đi - Trịnh Công Sơn



Akite_for_you
16-08-2006, 09:14 AM
http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/182.wma
Download (http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/182.wma)

http://www.cookiefactory.no/memag/wp-content/images/blader2.jpg

Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng

Gió heo may đã về
Chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề
Rồi mùa thu bay đi
Trong nắng vàng chiều nay
Anh nghe buồn mình trên ấy
Chiều cuối trời nhiều mây
Đơn côi bàn tay quên lối
Đưa em về nắng vương nhè nhẹ

Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai.

Meodzo
16-08-2006, 09:28 AM
Là một trong những bài hát lưu lại trong mình một vài khoảng khắc cảm xúc khó dziễn đạt bằng lời ...

Akite_for_you
17-08-2006, 11:43 PM
Vẫn là bài hát cũ thôi! Nhưng đôi khi lại mưốn bỏ qua nó, vì sợ một cảm giác nào đó quá mơ hồ len lỏi vào bên trong ...!

Băng Nhi
18-08-2006, 11:31 PM
Hay lắm, Akite ơi......nhưng Su không đủ dũng cảm để nghe hết nữa .....
Hình như mình đang cố trốn tránh một điều gì đó thì phải ........

Chiều Tím
19-08-2006, 12:32 AM
bài hát xưa quá ,xưa quá rồi,cứ nghĩ sẽ ko bao giờ nghe thấy lại nó nữa chứ

Akite_for_you
20-08-2006, 01:19 AM
Trốn tránh chẳng bao giờ là một điều hay ...! Thế nhưng lại không ít người trọn nó ... hình như có cả mình!

tea_young
26-08-2006, 02:23 AM
Lúc trưa vừa Down bài này , Má em khen quá trời ... ^^ Với ai nó cũng là một cái dzì đó mơ hồ đúng k Liên ?

nick-nack
27-08-2006, 08:00 AM
Bớt lãng mạn đi thì nó chỉ là một bài hát thôi :D

greenfield_forcandy
27-08-2006, 01:03 PM
ôg nin nak đúg là chả lãg mãn j hít,ai coá tâm trạg,nghe bài nì,mau chít lắm,TT__TT,hay ko thể tả,

Akite_for_you
22-09-2006, 08:54 AM
Nghe chửa! Bớt lãng mạn đi .. lãng mạn nhìu nà chít đoá nghen :D2

Xí Xọn Pà Pà
22-09-2006, 09:17 AM
ôg nin nak đúg là chả lãg mãn j hít,ai coá tâm trạg,nghe bài nì,mau chít lắm,TT__TT,hay ko thể tả
Con người có nhiều mảng , và đôi khi cái mảng khìn khìn nó trội lên , hất cái mảng lãng mạn kia đi :D Hoá thành thực tế màh cũng có thể hoá thành ... cái dzì đó có đốt đúôc soi cũng không biết :D

Ví dzụ như lúc này chẳng hạn :D Ừh thì nó chỉ là một bài hát , đơn giản là viét về Mùa Thu , thế thôi !

Akite_for_you
04-11-2006, 09:49 PM
Con người có nhiều mảng , và đôi khi cái mảng khìn khìn nó trội lên , hất cái mảng lãng mạn kia đi :D Hoá thành thực tế màh cũng có thể hoá thành ... cái dzì đó có đốt đúôc soi cũng không biết :D

Ví dzụ như lúc này chẳng hạn :D Ừh thì nó chỉ là một bài hát , đơn giản là viét về Mùa Thu , thế thôi !

Hông biết bạn Mèo đang cao hứng nói về nick-nack hay cao hứng nói về mình nữa :D

Hết Thu rồi!

xbox142
04-11-2006, 10:07 PM
Bai Hat De Lai Nhieu Cam Xuc Nho ThƯƠng Khi Mua Thu Di QuẠ Moi Mot Cau Hat LÀm Xay LÒng NgƯỜi