Xem đầy đủ chức năng : --..::Tình yêu bốn mùa::..--
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-08-2006, 05:28 AM
"Tôi nay ra đó chủ đề
Mong cho ai đó vào đây trổ nghề
Ta cùng ca ngợi bốn mùa
Xuân, hạ, thu, đông thật nên thơ"
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Mùa Xuân hoa nở cưối thềm
Mùa hạ mang nắng trang hoàng đó đây
Mùa thu hoa lá rơi đầy
Mùa Đông hoa lá đâm chồi nẩy cây...........................
Sao thơ tôi đợi quài ko ai đáp
Có phải chăng câu hỏi chẳng hay
Mong ai đó bước vào đây xem thử
Đối vài câu cho bớt phiền mưộn tôi.................
((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
16-08-2006, 05:39 AM
Không Phải Câu Hỏi Chẳng Hay
Mà Vì Không Biết Đáp Răng Cho Vừa
Thôi Thì Múa Máy Vài Câu
Để Khỏi Mang Tiếng Anh Chàng Dốt Thơ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-08-2006, 05:47 AM
Cám ơn bạn đã ko chê
Tôi đây chỉ thấy thơ mình ko hay
Thôi thì có đáp cũng hơn
Ít ra cũng khỏi đau lòng tôi đây ...................
màu kí ức
16-08-2006, 07:47 PM
Mùa Xuân hoa nở cưối thềm
Mùa hạ mang nắng trang hoàng đó đây
Mùa thu hoa lá rơi đầy
Mùa Đông hoa lá đâm chồi nẩy cây...........................
Mùa xuân làm đẹp đất trời
Mùa hạ ánh nắng tràn đầy niềm tin
Mùa thu cỏ lá hao gày
Mùa đông lộc biếc xanh cây mọi nhà
______________________________
Xuân sang câu đối tặng nàng
Hạ tới xuân hết tình nàng mông lung
Thu qua nàng lại hết à
Đông tới nàng lại mặn mà yêu thương
((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
16-08-2006, 10:26 PM
Ngày Chúng Mình Quen Nhau,
Vào Trời Hạ Xanh Ngắt
Ngày Chúng Mình Chia Tay,
Cũng Vào 1 Ngày Hạ
2 Mùa Hạ Trôi Qua
Mà Anh Cứ Ngỡ Là
Chuyện Chỉ Như Hôm Qua
Giờ Mình Anh Đơn Lạnh
Trong Đêm Vắng Cô Đơn
(chán Quá Nhey?)
giot_nho_nhung
17-08-2006, 05:19 PM
có ai nỡ yêu mùa xuân ấm áp
mà ghét bỏ mùa đông giá lạnh
ai nỡ yêu mùa thu huyền ảo
mà ghét bỏ mùa hè oi bức
xuân hạ thu đông trời xinh ra thế
bốn mùa mang mỗi sắc màu yêu thương
bốn mùa đua nhau làm đẹp cho đời
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-08-2006, 03:31 AM
Mua` xuân đó mình trong tay nắm
Đi những nơi xa tít mọi chân trời
Mùa đông đến ta lại về chốn cũ
Ngắm cành đào có những chồi non
Sao trong giống mối tình mình thế
RỒi một ngày nắng hạ đã mang đi
Vào một ngày lá vàng rơi trước cửa
Tựa cửa nhìn có lẽ mùa thu qua...........
((¯`*» bL@cK cAt «*´¯))
19-08-2006, 06:15 AM
Em Có Nhớ Lần Đầu Tiên Gặp Gỡ
Mây Ngang Trời Xanh Ánh Mắt Thương Yêu
Để Giờ Đây Rả Rích Mưa Chiều
Anh Thấy Lạnh Vì Trong Lòng Cô Độc
Em Có Nhớ Ngày Chia Ly Trời Khóc
Hòa Vào Lệ Em Nhung Nhớ Ngày Qua
Chân Anh Đi Từng Bước Sao Xót Xa
Bởi Số Phận Nên Giờ Đây Ngang Trái
Em Có Nhớ Lời Hẹn Bên Nhau Mãi
Anh Chờ Em, Nỗi Khắc Khoải Tháng Năm
Hoàng Hôn Xuống Nhìn Về Chốn Xa Xăm
Ở Nơi Đó, Có Em Ngừơi Yêu Dấu
(ST)
màu kí ức
19-08-2006, 10:25 PM
Xuân lại về ngõ nhỏ vắng xôn xao
Làm mùa hạ tan vào trong nỗi nhớ
Thu lại buồn trong những kí ức xưa
Đông lại mở lại là xuân năm mới ...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 04:45 AM
Xuân đến tiếng cười nghe ríu rít
Hạ về nắng gọi thấy xôn xao
Thu qua lá vàng rơi xào xạc
Đồng về ta bỗng thấy bâng khuâng.................
(Xin lỗi đã để ko trả lời nhưng vì mình ko vô dc bài này nên đối chậm)
Em Có Nhớ Lần Đầu Tiên Gặp Gỡ
Mây Ngang Trời Xanh Ánh Mắt Thương Yêu
Để Giờ Đây Rả Rích Mưa Chiều
Anh Thấy Lạnh Vì Trong Lòng Cô Độc
Em Có Nhớ Ngày Chia Ly Trời Khóc
Hòa Vào Lệ Em Nhung Nhớ Ngày Qua
Chân Anh Đi Từng Bước Sao Xót Xa
Bởi Số Phận Nên Giờ Đây Ngang Trái
Em Có Nhớ Lời Hẹn Bên Nhau Mãi
Anh Chờ Em, Nỗi Khắc Khoải Tháng Năm
Hoàng Hôn Xuống Nhìn Về Chốn Xa Xăm
Ở Nơi Đó, Có Em Ngừơi Yêu Dấu
(ST)
Em vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp
Nhớ giọng cười và ánh mắt của anh
Ánh nắng vàng rọi mãi xưống nhân gian
Anh Vẫn đùa nắng rơi trên mái tóc
Em vẫn nhớ ngày chia ly mình khóc
Và ông trời lẳng lặng khóc theo em
Ta quay mặt rồi bước đi vĩnh viễn
Và bây giờ gặp lại tưởng người dân
Em vẫn nhớ lời hẹn thề xưa đó
Trên bãi cỏ xanh ngời ánh nắng mai
Ta đã chờ cho hoàng hôn bưông xưống
Thấy cưộc đời thật vui đẹp biết bao
Em vẫn nhớ những ngày xa xưa ấy
Anh và em tay trong tay lướt gió
Nhưng tình này là cưộc tình vô nghĩa
Chia tay rồi có lẽ sẽ tốt hơn..........................
văn khôi
24-08-2006, 07:09 AM
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Chúng ta nào chẳng ai mong mùa hè
Thà rằng mất những tiếng ve
Còn hơn nói tiếng chia tay bạn bè
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 07:13 AM
Chia tay bạn bè sang trường mới
Biết đến khi nào sẽ gặp lại
Thu qua, xuân đến, hạ đi rồi
Mong sao đông tới cùng nhau chung đường...............
socnau767
24-08-2006, 08:32 PM
"Tôi nay ra đó chủ đề
Mong cho ai đó vào đây trổ nghề
Ta cùng ca ngợi bốn mùa
Xuân, hạ, thu, đông thật nên thơ"
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Mùa Xuân hoa nở cưối thềm
Mùa hạ mang nắng trang hoàng đó đây
Mùa thu hoa lá rơi đầy
Mùa Đông hoa lá đâm chồi nẩy cây...........................
Sao thơ tôi đợi quài ko ai đáp
Có phải chăng câu hỏi chẳng hay
Mong ai đó bước vào đây xem thử
Đối vài câu cho bớt phiền mưộn tôi.................
Anh nhớ mãi một ngày" thu" lá rụng,
Ngồi bên em anh hát khúc nhạc tình,
Cùng hẹn hò để đón ngày lễ chúa,(Giáng Sinh)
Đêm" đông "buồn anh đón chúa đơn côi.
Rồi "xuân "đến anh mong ngày gặp lại,
Để cùng em xây giấc mộng ban đầu,
Nhưng đau đớn cho anh đời trai trẻ,
Em vô tình đã cất bước sang sông.
Anh đau khổ trong men tình nghiệt ngã.
Xa em rồi chua xót một đời anh,
Xuân qua rồi tan giấc mộng trong anh,
Và" hạ"lại đến anh âu sầu lặng lẽ.
Rồi từ đó đời anh luôn buồn tẻ,
Yêu một mùa đâu khổ bốn mùa trai...!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-08-2006, 05:39 AM
Em đâu bảo anh yêu em làm gì
Để bây giờ đau khổ trách chi em
"Thu" đã qua, Một mùa "đông" trải rộng
Một chút tình, một chút nắng phôi pha
Và ngày đó em lên tàu đi mất
Nhưng lòng này vẫn chỉ có riêng anh
Em đã khóc trong một mùa "xuân" mới
Ngậm ngùi bưồn đợi mùa "hè" rộn rã
Nhưng lại thất vọng khi thấy lá vàng rơi
"Thu" lại đến và mnag nhiều nước mắt
Em lại chờ mùa "Đông" đợi chồi non
Rồi xuân đến tất cả như bừng tỉnh
Một mùa "hè" ríu rít những tiếng ve
Nhưng đợi mãi vẫn ko chờ dc anh........................................
fongluu
26-08-2006, 11:53 PM
Mùa thu thì có lá vàng .
Mùa dông thì co' tôi nàng bên nhau .
Mùa xuân thì có mai , dào .
Mùa hạ nắng quá , ở nhà chắc ăn . ( hì hì ..)
màu kí ức
27-08-2006, 08:53 PM
Cho hỏi mùa xuân đã đến chưa
Cho mùa hạ tới đón đưa thu buồn
Đông tới lại đuổi thu đi mãi
Cho bốn mùa lác đác thay phiên thôi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-08-2006, 05:46 AM
Mùa Xuân bảo tôi yêu mùa hè đấy
Nhưng mùa hè thì lại thích mùa Thu
Nhưng thu ấy Lỡ yêu mùa đông lạnh
Mùa đông bưồn lại lỡ trao mùa Xuân.....................
bluesparrow116
30-08-2006, 08:07 AM
có phải mua ha kia
mang nỗi buồn chia ly
có phải mùa thu kia
mang nỗi sầu cây cỏ
hay mùa đông buồn qua
của mối tình chúng ta
hay như lời em nói
mùa xuân ta chia tay
http://img154.imageshack.us/img154/7158/normaltdp151ni8.jpg (http://imageshack.us)
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-08-2006, 03:22 AM
Mùa Xuân hoa nở rộ đất trời
LÀm sao có thể nói lời chia li
Mùa hè nắng cháy lòng ta
Vì anh nay đã bỏ đi đâu rồi
Mùa Thu lá vàng rụng rơi
Như là em đó tả tơi đợi chờ
Mùa Đông lạnh lẽo não nùng
Như mang theo chút u bưồn của em..................
màu kí ức
31-08-2006, 03:29 AM
Xuân sang nhiều bạn nhiều bè
Hạ tới là lúc bạn bè đi xa
Thu qua bạn mới_gần_xa
Đông tới..là lúc ta mời đoàn viên ....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-08-2006, 03:41 AM
Xuân gặp nhau chuyện trò ríu rít
Mùa hạ về chẳng thấy nổi mặt nhau
Mong Thu ấy tựu trường thật đông đủ
Để đông về ấm áp cõi lòng hơn................
socnau767
31-08-2006, 04:20 AM
Em đâu bảo anh yêu em làm gì
Để bây giờ đau khổ trách chi em
"Thu" đã qua, Một mùa "đông" trải rộng
Một chút tình, một chút nắng phôi pha
Và ngày đó em lên tàu đi mất
Nhưng lòng này vẫn chỉ có riêng anh
Em đã khóc trong một mùa "xuân" mới
Ngậm ngùi bưồn đợi mùa "hè" rộn rã
Nhưng lại thất vọng khi thấy lá vàng rơi
"Thu" lại đến và mnag nhiều nước mắt
Em lại chờ mùa "Đông" đợi chồi non
Rồi xuân đến tất cả như bừng tỉnh
Một mùa "hè" ríu rít những tiếng ve
Nhưng đợi mãi vẫn ko chờ dc anh........................................
Nếu thu ấy em xa anh đau khô?
Thì đông về anh nao phải cô đơn.
Và xuân đến lam sao mà em khóc,
Để hạ về năng cháy một tình yêu!
ntbha2006
31-08-2006, 09:26 PM
muafxuaan tết trời ôi thật tuyệt
em thấy anh trong muôn vạn người
con tim anh đã sưởi ấm lòng em
với bao điều với những ước mơ
mùa hạ qua rồi với những mỗi nhớ
em mong răng mùa thu lá vàng rụng ít
để mùa đông đến em lại được bên anh
socnau767
31-08-2006, 10:18 PM
Bao lâu rồi anh cũng không nhớ nửa,
Ngày qua ngày anh vẫn đợi chờ em.
Xuân qua thêm một tuổi xanh,
Hạ về lại nhớ ngày ta xây tình,
Thu đi để lại lá vàng,
Đông qua lặng lẻ anh còn cô đơn,
Bốn mùa mưa nắng không sờn,
Nổi đau kia vẫn miên mang tháng ngày!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 02:02 AM
Nhớ làm gì khi tình chia hai lối
Tìm làm gì khi chẳng là của nhau
Xuân bước đi nhẹ nhàng trên thảm cỏ
Và hạ về nắng nhảy nhót cánh hoa
Như chúng ta xưa hap ta từng gặp gở
VÀ giờ đây thu ấy thật trôi nhanh
Như tình ta cũng đi qua như thế
Như trái tim lạnh lùng bỏ đi qua
Mùa đông đến tuyết che lấp tình mình....................
màu kí ức
02-09-2006, 02:27 AM
Tình mình về đâu ?
Bốn màu đảo sắc
Xuân hạ thu đông
Buồn nghiệt ngã
Khốn đời cô quạnh
Thấu trăng chút tình....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 02:39 AM
Muà đông bưồn quá người ơi
Mùa thu nay lá lại rụng đầy sân
Hạ đnế mang chút nắng vàng
Xuân lại đem đến một màu hồng tươi..........
màu kí ức
02-09-2006, 02:49 AM
Đông rất buồn cũng tùy cảm xúc
Hạ nắng chiều cũng xốn sang vui
Thu heo may ..người ơi đừng buồn tủi
Xuân lại về ....trong kẽ lá báo tin vui ....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 02:57 AM
TIn vui Xuân đã đến rồi
Hạ đến nắng về đón tin vui
Nhưng nay thu lại mang đi mất
Đông về chiếc lá bỗng bay ngang..............
màu kí ức
02-09-2006, 03:00 AM
Bay ngang một chút lá vàng
Thu đến đông qua ngọt lim à
Hạ vàng cứ thế bước sang
Làm cho xuân đến muộn màng hơn đông...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 03:15 AM
Lá vàng bay bởi vì thu vừa đến
Mùa đông về mang lạng lùng làm sao
Thôi thì để mùa hạ sưởi nắng
Mùa xuân mang về thêm tưổi mới.......................
fongluu
19-09-2006, 02:00 AM
Nắng thôi gay gắt mùa hạ tàn.
Lá vàng rụng xuống mùa thu sang.
Mùa đông lạnh lẻo sao chán ngán
Xuân về khoe sắc hoa ngập tràn.
prettyanhthu
19-09-2006, 07:24 AM
Lá vàng rơi đòn mùa Thu tới
tung tăng bay nhảy khắp phố đường
Tiếng trống vang gọi mình về trường
Lá vàng rơi ai ơi có nhớ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.