Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thất vọng một tình yêu



cô bé mắc nai
16-08-2006, 04:46 AM
Hôm nay là sinh nhật của mình. Nhưng cảm giác không vui gì cho lắm... nên vần thơ đôi khi lệch hướng... tha thứ nhé...

Ta đau khổ nhìn người đau khổ
Nước mắt rơi khi gió sang mùa
Thấy lá hoa ngã màu vàng - vụn vỡ
Chợt thấy mình già hẳn một mùa đông

Thời gian trôi lặng thầm không hề biết
Ta quay cuồn trong sóng gió nhớ thương
Nhỡ hạnh phúc đem lại niềm mơ tưởng
Nhưng không hề ! Rơi vào chốn hư không

Có người nói khi yêu nhiều đau khổ
Ta mỉm cười chế nhạo kẻ - cuồng si
Khi trái đắng vào tay mình mới biết
Quả tình yêu chẳng thể nở - Hoa Hồng

LLGL

socola_dang
16-08-2006, 08:07 PM
Đôi ta ở bên nhau
Khi mùa xuân gỏ cửa
Hãy để cho tôi vào
Xuân mang cho lứa đôi
Tiếng thầm của niềm vui
Tiếng nhẹ nhàng rung khẽ
Của mầm non mới hé
Ta đang mãi trầm tư
Em bên xe quay sợi
Muà xuân dần đi xa
Và đột nhiên biến vội
Cùng với những đoá hồng
Nở muộn trên cành hoa
Hỡi anh yêu bây giờ
Anh không còn đây nữa
Muà xuân lại gõ cửa
Hãy để cho tôi vào
Xuân chỉ còn mang đến
Tiếng lá khô xạc xào
Tiếng gù chim bồ câu
Ta ngồi bên cửa sổ
Và một bóng mơ hồ
Ngồi bên ta lặng lẽ
Buồn se những mộng mơ
Và muà xuân không còn
Những nỗi đau thầm nữa
Để mang đến cho ta
Mùa xuân mà muôn nhà

tendresses
16-08-2006, 10:31 PM
Ôi thế là SN của D rồi đậy Vô tình quá nhỉ.... xa quá đúng không D, chúc một SN vui nhé, chúc một tuổi mới vui và thành công hơn nữa D nhé! Thế mà không hát tặng được bài chúc SN,,,,,, thôi nhờ nhỏ em hát hộ lúc nào ..... hiii...



Đường xưa lối cũ xa mờ
Chỉ trong ký ức nhạt nhòa thời gian
Em theo người bước sang ngang
Duyên xưa bỏ lại bẽ bàng tàn phai
Xót lòng nhớ bóng hình ai
Tiếc tình thơ ấu trúc mai xa rời
Tâm can nghe tiếng rối bời
Lòng hoa sầu úa chẳng cười , chẳng vui
hỏi người chốn cũ kia ơi
Dẫu sao trăng cũng chia đôi mảnh đường
Người đừng ôm những sầu vương
Đừng mong đừng đợi đừng dường nhớ em
An lành giấc mộng về đêm
Đừng hoài thao thức buồn thêm sắt lòng
Đừng lưu dáng ngọc mải trông
Đường xa vạn dặm , đừng mong em về...
Không duyên nên phận phu thê
Đành xin tạ lỗi , nên bề kiếp sau...