Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NhẬt KÝ Online 1



Mến_Yêu
15-08-2006, 09:35 PM
Buồn quá!Vào đây chẳng thấy bức thư nào gửi cho mình,chỉ toàn đọc được những bài thơ tình của mấy Bro gửi cho mấy sis hông a`.
Dù sao cũng đúc kết ra được một kinh nghiệm cho bản thân, đầu óc cũng đừng nên quá ngu ngờ ,mù mờ, toàn tưởng tượng ra những điều không có thực!Như hôm qua vậy, rõ ràng là bức thư ấy đâu phải viết cho mình???RÕ ràng là mình đâu có mập lên!!!Cũng vậy hà!!Mình cũng đâu có tệ như vậy chứ, đâu cò ăn nhiều dzữ vậy cho, trời ơi! ăn lần mấy tô, chắc chết quá!Trong khi sự thật bây giờ chưa ăn hết một tô thì mình đã cảm thấy no quá rùi, không nhét thêm vào nỗi, cũng đâu có gớm giếc giống y như con đười ươi, mà theo như lời của bức thư của một ai đó viết .Vậy mà mình vẫn im lặng cũng không cãi, bữa giờ người ta nói đủ thứ về mình, cũng chỉ toàn là những lời cường điệu, phóng đại, không thực có không a`!Vậy mà mình cũng im lặng nữa mới chết chứ, cũng cười, cũng giỡn, cũng không cãi lại mà cũng không tỏ một thái độ nào phản kháng cả! lại còn tự nhận là bản thân mình là như vậy nữa cơ chứ!Đúng là khùng thật !.:haha:

Lost.
15-08-2006, 09:49 PM
Vậy vẫn có cách làm cho mình vui mà , đâu hẳn chỉ chờ những niềm vui người khác mag lại.
Có thể tư tặng mình một bài hát một bài thơ!
Hẳn là se vui hơn đấy tin đi:)