Người Điên Yêu Thơ
15-08-2006, 06:53 PM
Lối về quê cũ xa vạn dặm
Thời gian vun vút tháng cùng năm
Biết con đường cũ còn không đấy?
Vẫn bãi cỏ non thuở nhỏ nằm?
Ngóng về quê cũ mịt mù xa
Lại càng thêm nhói trái tim ta
Ngàn dâu kia đó, còn xanh mởn?
Còn đỏ như son, những mái nhà?
Đường vào xóm nhỏ, có còn mây?
Bên hồ trong vắt, trúc còn lay?
Con đê còn có người qua lại?
Chợ còn hợp giữa gió heo may?
Đường về quê cũ mịt mù xa
Bao giờ ta thấy lại quê ta?
Bao giờ qua lại dòng sông cũ?
Bao giờ thăm lại mộ cha ta?
Thời gian vun vút tháng cùng năm
Biết con đường cũ còn không đấy?
Vẫn bãi cỏ non thuở nhỏ nằm?
Ngóng về quê cũ mịt mù xa
Lại càng thêm nhói trái tim ta
Ngàn dâu kia đó, còn xanh mởn?
Còn đỏ như son, những mái nhà?
Đường vào xóm nhỏ, có còn mây?
Bên hồ trong vắt, trúc còn lay?
Con đê còn có người qua lại?
Chợ còn hợp giữa gió heo may?
Đường về quê cũ mịt mù xa
Bao giờ ta thấy lại quê ta?
Bao giờ qua lại dòng sông cũ?
Bao giờ thăm lại mộ cha ta?