PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trai và gái "now and then"



harpielady86
15-08-2006, 10:21 AM
Trai thời xưa tuốt gươm che mặt
Gái thời nay chưng diện cả ngày
Ăn hàng số một chẳng bì ai
Khiến đám trai thời nay khuất mặt
Gái thuớ xưa cởi voi phục quốc
Trai bây giờ học tính nhu mì
Lại còn đòi quyền lợi bê đê
Để con gái thời nay cô quạnh
Trai thời xưa anh hùng Vô kỵ
Gái năm nào múa kiếm Ỷ thiên
Trai hiện giờ nhậu xỉn nằm thiền
Phận gái thuyền quyên ngồi dựa cột
Trai thời này không bằng một góc
Cái gót giầy Triệu Mẫn* năm xưa
Gái thời nay không biết thêu thùa
Chỉ biết nằm chổng mông than thở
Ăn no rồi xem phim Hàn Quốc
Sáng phim tàu phim Nhật liên miên
Tối nằm xem phim "bậy" đỡ ghiền
Khuya tỉnh giấc ngắm trăng thở dốc
Trai tân thời chạy ngang chạy dọc
Ngủ đã rồi chỉ biết đi rông
Tụ năm tụ bảy chửi lung tung
Còn khoe khoác ta không sợ vợ
Trai và gái thời nay quá "dzữ"
Đi đến đâu tào tháo chạy dài
Thôi đành chờ đến chuyện ngày mai
Một thế hệ tương lai..."đầy" hứa hẹn

Funny_guy188
16-08-2006, 10:24 AM
Cái bài này lắm chưởng đa...
Ỷ thiên đao kiếm thật là múa may.
Ca ngợi con gái thời này...
Chê bai các đấng rậm mày râu ria.
Như vậy là cớ sao nìa ?
Ác cảm quả mức thật lìa khó nghe !!!

Chê bai dữ dzậy ???

vangemtrongdoi
19-08-2006, 07:01 AM
nũ mòa núa chi kin zay^. hã chòi
kekekekek`

joyangel
19-08-2006, 08:14 PM
cái bài này nói thật là hay
nói thì đúng chẳng sai tí nào
đàn ông thời nay quá khác xưa
kô anh hùng đã thế còn bê đê
khổ thân bọn chị em chúng mình
trai thì ít mà các anh còn ham vui
Đep trai như Đan Trường nay đau mất rồi
Ngủ một giấc tưởng năm chiêm bao
ai nhè chẳng phai chiêm bao
thì ra anh da cong cong thật rôi
thôi thì cũng đành mà chịu
em nào ác cảm gì đâu
Tivi, báo chỉ đều biết cả
USA, Canada gay đám cưới cả làng
thôi chào tạm biệt các anh gay
chúc anh may mắn và hạnh phúc
chuyện đây em nói thật chẳng sai
các anh các chú đừng giận em
mà giận cũng chẳng được gi
kẻo nổi mụn lại càng xấu thêm

khung_cua_so
20-08-2006, 07:10 PM
Ngày xưa con gái thướt tha
Là tà chiếc áo như là cải lương
Ngày nay con gái khác thường
Mặt đồ ngắn ngủi... sexì quá ta
Ngày xưa nam nữ cách ra
ngày nay ra lộ nhìn người hôn nhau
Ngày xưa dũng sĩ... giống tàu
ngày nay còn đó... nhưng toàn loại rơm... (dũng sĩ rom)
Ăn mặc... chẳng thấy moden
Nhưng vẫn mặc đấu dẫu người không khen
Sơ sơ diển tả vậy thôi
Chắt ông bà cũng đủ hiểu rùi phải không?
Tui đây không thích lòng vòng... nên giờ chỉ vậy rồi đành cúp luôn

ặc ặc...

joyangel
20-08-2006, 08:21 PM
hahahahA.........thơ hay