PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con Trai DiỆu



star_lovely71
15-08-2006, 06:15 AM
Con gái biệt danh là " điệu"
Điều ấy đã xưa lắm rùi
Con trai bây giờ cũng điệu
Cái đó mới lạ và vui
Con trai điệu ghê lắm đó
Điệu hơn con gái nữa cơ
Đầu đinh chải keo, vuốt mút
Dầu thơm xịch khắp cả người
Con trai điệu mới lạ đời
Cũng phấn thơm kem trị mụn
Không ai cấm con trai điệu
Nhưng đằng ấy điệu vừa thôi
Điệu là quyền của 2 phe
Ai chẳng cần duyên chút chút
Điệu ít thôi "dằng ấy"nghe:huglove: :think: :haha: :lelele:

lucbinhtimvn
15-08-2006, 10:17 AM
Con trai ư?là chúa lầm lỳ...
Khi hỏi chẳng nói,cứ ậm ừ...ghét ghê
Con trai là chúa hay chê
Ngắm người ngoài phố...rồi nhe răng cười
Con trai Vua của xứ lười
Cữa nhà hổng don,cứ ngồi chơi không...
Con trai là chúa lông bông
Ngày chơi tám tiếng mà không thấm gì
Con trai quần áo xù xì...
Chẳng giặt,chẳng ủi...Thứ chi cũng nhờ
Con trai là chúa ở Dơ...
Nhưng mà vắng Hắn...sao ta lại buồn...

giot_nho_nhung
18-08-2006, 04:20 AM
trời sinh ra em mang phận con gái
phải nết nà kiêu kì với các anh
lại bị cho là chảnh là kiêu
thì thồi làm trai cho bỏ tức :lol:

j/k :haha:

giot_nho_nhung
18-08-2006, 10:24 AM
trai nam nhi có làm thơ cũng nên biết
đâu phải tùy tiện dùng lời văn
đọc hai câu bác biết em thấy buôn
trai nam nhi mà sao nhỏ mọn quá :lol:

Funny_guy188
31-08-2006, 04:01 AM
Hơ !!!
Con gái xưa được điệu đà ...
Ra đường chải chuốt, ở nhà gương soi.
Đến giờ đàn ông khó coi (tự thấy mình).
Thử tài chăm chút bị soi (là) điệu đà ???

Hix ! Chải chuốt tí thui ... đâu mà điệu !!!

khung_cua_so
01-09-2006, 09:52 AM
Con gái ngày nay rất là điệu
Phấn son, dầu thơm xứt đầy mình
Con gái ngày xưa cũng rất điệu
Nhưng nàng... không điệu kiểu minh tinh
Con trai ngày xưa không có điệu
Bây giờ thay đổi quá chừng àh
Con trai ngày nay... sao mà điệu
Áo quần chải chuốt... quá xa hoa
Trai, gái ngày nay ai cũng điệu
Ra đường... ai cũng diện đầy mình
Trời ơi... mấy người tại sao điệu?
Còn tui... không biết nói gì phải làm thinh!!!

Mèo Lười Cô Đơn
06-09-2006, 04:17 AM
Hơ !!!
Con gái xưa được điệu đà ...
Ra đường chải chuốt, ở nhà gương soi.
Đến giờ đàn ông khó coi (tự thấy mình).
Thử tài chăm chút bị soi (là) điệu đà ???

Hix ! Chải chuốt tí thui ... đâu mà điệu !!!

Con trai ơi hỡi điệu đà
Săm môi chải chuốt í à là sao ..??
Khiếp quá cho đấng thanh tao
Cũng soi cũng điệu ...quá nhiều à nha

hix ..theo phong trào ..phê phán tí thui ...điệu quá là điệu ..!!

Funny_guy188
08-09-2006, 05:37 AM
uh thì cứ chải chuốt nhưng mình khuyên nhe ít thui chứ dừng làm nhìu thì ko phải boy 100%dâu .vậy bạn là boy ahy g ?

Lâu rồi cũng ko nhớ nữa ... nhưng được cái là có con thì ko cho nó bú được :D2

Con trai ơi hỡi điệu đà
Săm môi chải chuốt í à là sao ..??
Khiếp quá cho đấng thanh tao
Cũng soi cũng điệu ...quá nhiều à nha

hix ..theo phong trào ..phê phán tí thui ...điệu quá là điệu ..!!

Đâu mà đến nỗi săm môi ...
Nàng đừng có gán cho tôi tội này !
Tui đây tóc có thẳng ngay ...
Ko phải vì ép à này do gen !
Với là ra đường nhìu nghen ...
Cũng phải chải tí đỡ thẹn mặt này :D

changtrai_votinh
19-09-2006, 07:41 PM
con trai thời nay thiệt là khổ
ăn diện một tí có người la
ba mẹ sinh ra mình đẹp sẳn
"Điệu" một tí để mình đẹp hơn.

ngoài đường góc phố ai cũng đẹp
sánh bước người yêu nàng đẹp wá
nhìn mình thúi wắt như con ma
về nhà điệu 1 tí nàng là của ta...hehe

khung_cua_so
22-09-2006, 10:34 PM
Con trai điệu tí... thôi cũng được
Mình là phụ nữ... chẳng kêu ca
Nhưng mà ít thôi, đừng điệu quá
Dầu thơm... xịt... đặc... cả mũi ta

Thời nay tân tiến... ai cũng điệu
Đàn ông xí xọn... chẳng ai la
Một khi điệu rồi... đừng quá xá
Nếu không kết quả... ngược đó nha!

hoangcu88
27-09-2006, 10:36 AM
Trai ko điệu con gái chê ngu
Đi ngoài đường mắt dõi theo thằng khác
Lúc anh hỏi em lại hờn dỗi
Anh ko điệu măt nó cứ ngu ngu :duh:

Mèo Lười Cô Đơn
30-09-2006, 10:52 AM
Thế là cũng điệu cũng đà
Như là nhi nữ như là gớ xinh
Thôi thôi các đấng anh Hùng
Soi săm chải chuốt sau cùng được chi!:wink:

Cuối cùng vườn thơ ...789 bằng văn xuôi như thường ...:so_funny:

Mèo Lười Cô Đơn
30-09-2006, 11:08 AM
Fun kia vẫn cứ điệu đà
Ra đường vẫn cứ như là gớ ngoan:D

Funny_guy188
30-09-2006, 09:59 PM
Funny tui là đàn ông ...
Tuy là chải chuốt nhưng trông vẫn thường ... :D

sunshine85
05-10-2006, 07:16 AM
trai xưa chải chuốt văn chương
trai nay chải chuốt áo quần phẳng phiu
đầu thì lỉa chỉa lia chia
ruồi mà đậu phải... khổ thân con ruồi
lại còn thoang thoảng hương thơm
đi ngang cứ tưởng bụi hoa bên đường
trai xưa võ nghệ đầy mình
trai nay chỉ biết đứng nhìn im re.........

vuonthochieuhohen
08-10-2006, 11:25 PM
Con trai điệu lẽ đương nhiên
Vì thời hiện đại.....bảnh thiên cao đường
Gái thời cũng chẳng chịu nhường
Nước hoa , kem dưỡng , lược gương bên mình.
Cô nào, cô ấy đều xinh
Con trai cũng phải.............chỉnh hình cho duyên ( để còn đi gặp mấy em chứ bộ ):huglove: :flower: :flower: :flower: :flower: :flower: :DD: nhìn là biết à.

sunshine85
10-10-2006, 07:46 AM
thôi thì thông cảm mấy boy
dù gì cũng muốn mấy girl ngó nhìn
nhưng đừng có mà lình xình
kẻo tụi tui tưởng... "bé" nào xinh ghê.... :chayle:

joyangel
11-10-2006, 03:04 PM
fun này fun nọ vẫn thiệt là fun
làm tóc quần áo thiệt là điệu
thê này thế nọ vẫn xấu như thường

tuyet_mai_nl
12-10-2006, 09:23 PM
Con gái thời nay diêu quá ta
con trai chông thấy khiếp nhu là
nhìn xa xinh xắn gan `mói biét
ÔI !quỷ xa tăng mói hiên vê......................
hi``````````````````````````````````````

Funny_guy188
15-10-2006, 07:42 AM
Nữ thì chê nữ chẳng sao ...
Nữ chê nam quá ... nam nào chịu đây !!!:D

ThanhBình
20-10-2006, 08:07 PM
Phải công bằng mà nói
Ai cũng có điểm riêng
Tốt - xấu - đẹp chẳng phiền
Có chi mà lên án?

thotinh_online
20-10-2006, 08:16 PM
Gió theo lối gió, mầy đằng mây
Con gái con trai mới thế nầy
Mà sao đã vội buôn lời khó
Thôi thì mặc kệ bon chúng bây.

thotinh_online
21-10-2006, 08:53 PM
Kìa kìa cô be " bắt đầu yêu"
Xinh gái mà sao chửi rất điêu
Thôi nhé về nhà mà học nói
Coi chừng tán tui, tui không yêu.

Funny_guy188
22-10-2006, 10:15 AM
Sờ ta có vẻ kiêu kì ...
Làm thơ thì ít 8 thì nhìu ghê :anhPha: !!!

Gì mà chê người ta giữ vậy ... người ta cũng là ... đàn ông mà :anhPha: !!!

>>>Mèo Lười<<<
22-10-2006, 10:25 AM
Điệu thì nhận lấy - chối nghê
Fun kia nay đã kẹp kè đúng hoh?
Lắm lúc thấy hắn cố công
Điệu lên - điệu xuống nhớ mong 1 người?!

khung_cua_so
22-10-2006, 04:16 PM
Xịt keo, chải chụa, dầu thơm
Đi lên đứng xuống sợ không ai nhìn
Điệu, ông không phải một mình
Nhưng mà nhiều quá ... coi chừng giống ... gay
Trên đời ai cũng một bầy
Đàn ông, con gái xuống ngày trước gương
"Gương ơi ta bảo gương rằng,
Trên trời dước đất ai mà điệu đây?"
Điệu mà.. điệu đến như dzầy
Nhìn sao chướng mắt thấy mà khó ưa
Phải chi điệu ít cho chừa
Thì như vậy cũng được rồi đúng không?
Thời này điệu nhất mấy "ông"
Con gái như vậy cũng chưa thấy bằng
Bước đi thấy giống lăn quăn
Kể ra như vậy để người chừa chơi...
Ai thì điệu chỉ một thời
Đến khi già úa thì điệu gì đây?
Như mà giờ nhiều quá thây
Người già cũng điệu ... điệu hơn cả mình!!!

thotinh_online
22-10-2006, 08:13 PM
Ai biết sự đời nó đổi thay
Lời nói như là theo gió bay
Tình yêu chợt đi và chợt đến
Vô tình níu kéo tim lung lay

puca
23-10-2006, 08:49 AM
con trai điệu chả khác gì con gái.
suốt ngày đứng trước cái gương soi mụn.
nào vuốt keo, nhuộm tóc vàng hoe.
bó tay, bó chân, bó toàn thân.

Stand_up
23-10-2006, 08:10 PM
Điệu- thì vẫn chỉ có thế thôi
Cái mặt hơi giống... con chồn hôi
Làm sao lôi kéo được ai khác
Ngoài những cô chồn hôi



hớ hớ ,xin lỗi... cho nó vần tí tẹo ha... Có gì xin tha lỗi cho người chẳng biết ĐIỆU tí chi


Con trai con gái thời nay
Rõ thật là đến hay
Đầu tóc thì chải chuốt
Học hành mấy người hay

Thôi thì đành bỏ mặc số phận
Đã chơi thì cho nó hợp thời
Không dở dở tụi nó chọc
Nhìn thì biết là " gay "

He he, nhiều sự cười
Đời này là vườn chuối
...
Thơ này cũng chuối ha.

Funny_guy188
24-10-2006, 04:49 AM
Điệu thì nhận lấy - chối nghê
Fun kia nay đã kẹp kè đúng hoh?
Lắm lúc thấy hắn cố công
Điệu lên - điệu xuống nhớ mong 1 người?!

Fun đâu có điệu rì nào
Mèo đừng bêu xấu mà cào mặt fun :D !!!

Làm rì có rì mà điệu đâu mèo ... hix đừng đổ oan fun mà ....

Funny_guy188
26-10-2006, 07:17 AM
ông ấy ah tui ko hèm nủa là tán.haha.......jhaha...........

Câu trên vừa dứt đôi lời...
Câu dưới đã lại môi rời tỉnh bơ.... :anhPha:

Stand_up
26-10-2006, 06:31 PM
Hôm qua anh hỏi thì em kiêu
Hôm nay em đã liêu xiêu phần nào
Ngó ngược rồi lại ngó ngang
Chẳng thấy lòng chàng yêu thật ở đâu.


Sao chẳng thấy tên nào thật lòng cả dzậy ha?

Thơ thẩn thẩn thơ chẳng giống thơ
Nhưng mà thực sự của tình thơ

Funny_guy188
26-10-2006, 10:40 PM
Hix....
Thơ rì mà chẳng có vần...
Thảo nào chẳng có trai dân thật lòng !!! :haha:

Sửa lại thơ đi... có người xiệt lòng liền :anhPha:

Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
27-10-2006, 06:44 AM
:type:
Con gái sinh ra đẹp sẵn rồi
Đẹp từ đôi mắt , đến đôi môi
Lòe lẹt phấn son chưa chắc đẹp
Cái đẹp tự nhiên mới dễ coi...

thotinh_online
28-10-2006, 11:04 AM
đúng rùi đẹp tự nhin thì hiém lém , đẹp tự nhin thì chắc ăn hơn.nhưng bi giờ mấy nàng phấn son lém
vậy chứ sao ông funny ông ko thấy tho tình nói ở trên ấy ah chảnh ra phết. boy gi chảnh wa! coi chừng ko ai hèm


Ô kìa cô bé " Bắt đầu... yêu"
Tui chảnh mà sao gái theo nhiều
Có chẳng trong đó có cô nữa
Mai mốt tui bỏ , thế là tiêu.

Ai bảo rằng cô cứ nói nhiều

Dẫu cô có đẹp đến mĩ miều
Thơ Tình cũng chẳng thèm trông ngóng
Chứ nói gì đâu đến chữ "Yêu"

thotinh_online
29-10-2006, 09:44 PM
Biết đâu được lòng người thay đổi
Trong lòng yêu mà đâu dám nói yêu
Tui không yêu có kẻ mới làm liều
buông lời nói chứa hàm bao trách mắng.

Funny_guy188
30-10-2006, 03:38 AM
Có truyện rì thế "ta lon ly"?
Tự dưng lên tiếng gọi fun nì...
8 cùng thơ tình thì cứ 8...
Tự dưng gọi tui có việc rì???

Stand_up
30-10-2006, 06:53 PM
Biết đâu được lòng người thay đổi
Trong lòng yêu mà đâu dám nói yêu
Tui không yêu có kẻ mới làm liều
buông lời nói chứa hàm bao trách mắng.


Rồi sẽ có lúc ai cũng vậy thôi
Lòng không yêu mà miệng nói bao điều
Nghe như cánh bướm đùa trên cỏ
Đừng tin những kẻ hay nói liều.

thotinh_online
01-11-2006, 01:32 AM
Rồi sẽ có lúc ai cũng vậy thôi
Lòng không yêu mà miệng nói bao điều
Nghe như cánh bướm đùa trên cỏ
Đừng tin những kẻ hay nói liều.

Ai biết được đâu hết chuyện đời
Tình yêu nào ai nói nên lời
Nhiệt tình mà sao nhiều nghi hoặc
Giả dối dễ tin quá trời ơi.

star_lovely71
01-11-2006, 07:37 AM
Xin em đấy không lẽ anh phải suốt ngày bám theo những bài văn xuôi vô nghĩa của em để xử lý sao ???

Có khi anh phải cho em vào nhóm chờ mất thôi?? :think:

khung_cua_so
01-11-2006, 07:06 PM
Trai điệu có biết bao nhiêu người nói yêu
Gì anh đẹp quá nên gái mới theo nhiều
Nhưng mà tình yêu đó không là thật sự
Vậy thì điệu chi? Để anh bị chê "kiêu"...

thotinh_online
02-11-2006, 04:54 AM
nè ai mà 88888888888 với ông thơtinh ấy chứ chỉ giỏi hao hơi


Ô hay thua rồi hả bé
Có khó gì đâu mà nặng nhời
Chỉ là vui đùa trong phút chốc
Để rồi sau đó nước mắt rơi.

Chỉ muốn làm thơ cho đời vui
Trách chi câu nói để ngậm ngùi
Thôi nhé xin đừng như thế nữa
Cuộc chơi thì cứ hãy chơi vui.

Stand_up
02-11-2006, 06:24 PM
nè ai mà 88888888888 với ông thơtinh ấy chứ chỉ giỏi hao hơi


Ô hay thua rồi hả bé
Có khó gì đâu mà nặng nhời
Chỉ là vui đùa trong phút chốc
Để rồi sau đó nước mắt rơi.

Chỉ muốn làm thơ cho đời vui
Trách chi câu nói để ngậm ngùi
Thôi nhé xin đừng như thế nữa
Cuộc chơi thì cứ hãy chơi vui.


Thơ tình nói ai ,thơ tình ơi
Chuyện gì mà đùa đến mức vậy cơ
Tại sao lại khóc gì vô ích
Xin dành nước mắt cho những niềm vui.



Có những lúc ,em tưởng như muốn khóc
Nhưng lời anh còn ấm ấm trên môi
"Hãy ngước nhìn và mỉm cười đi bé ,
Anh sẽ chờ bé cười rồi anh đi "

star_lovely71
04-11-2006, 01:34 AM
nè gì mà huynh xin dữ vậy hở??????????? huynh cũng xóa bài rùi mà. vậy thì star ko 8888888 nữa la xong thui/ ok. vậy tráitim xứ lạnh khỏi bám theo xóa bài mắc công huynh tọi lém.^_^ huhu....huhu/.......................hu.
thơtinh ah thích thì chìu chơithi chơi thui có gì ma sợ đâu nào.

thotinh_online
04-11-2006, 01:43 AM
Nếu mà dám chơi thì vào chơi
Can chi chát chít chẳng đúng nơi
Nói chuyện bằng thơ hay biết mấy
8 chuyện nhiều quá chỉ rỗi hơi.

boy9x_crazylove
04-11-2006, 01:48 AM
Thoai thoai po' tay
thời bi giờ có khác
ai điệu mà chả đc
quan trọng Đẹp hay hok :D ^^

star_lovely71
04-11-2006, 02:32 AM
nè thơ tinh kia
người ta làm gì thì mặc
can chi đến thơ tình chứ
thơ tình cũng wa! rỗi hơi đó

Funny_guy188
04-11-2006, 02:55 AM
Chà....
Làm thơ đi nào ta lon ly...
Đây là box thơ 8 làm gì...
Kể ra thơ tình nói cũng phải
8 chuyện rỗi hơi chứ được rì???

Làm thơ đi Star... văn xuôi hoài :D

star_lovely71
04-11-2006, 06:43 AM
mí người này thiệt la........
8 chuyện rỗi hơi chứ được rì
vậy làm thơ được rì nào
funny nói đi chứ?

Stand_up
05-11-2006, 06:40 PM
Thơ thẩn thẩn thơ ,lũ ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn ,thơ thẩn thờ

thotinh_online
05-11-2006, 07:00 PM
nè thơ tinh kia
người ta làm gì thì mặc
can chi đến thơ tình chứ
thơ tình cũng wa! rỗi hơi đó

" Can " chứ sao không hỡi cô nàng
Chi mà đỏng đảnh chẳng động hàng
Rỗi hơi mà đúng ai cũng thích
Can cớ chi mà cứ hoang mang.


Thơ thẩn thẩn thơ ,lũ ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn ,thơ thẩn thờ


Này này cô bé nói ai ngơ
Có chăng cô bé quá thẩn thờ
Tự nhiên buống mấy câu thơ ấy
COi chừng tui oánh , hết làm thơ... he he

nhoccon_kieuki_lovely
06-11-2006, 09:31 PM
Làm thơ thì mặc người ta
Tự nhiên đòi oánh e là không nên

star_lovely71
07-11-2006, 07:13 AM
star đây đỏng đảnh hay sao?
mà thotinh nói thế
star đâu thấy vậy
tại star còn vô tư đó thui!hehe....hehe.....
"rỗi hơi mà đúng ai cũng thích
"tự tin"wa! thoitinh ui!
nè là nam nhi mà hâm.....
đánh con gớ là "nhục lem!"nhe!
ko đáng mặt nam nhi zi cả.^_^

Stand_up
08-11-2006, 01:37 AM
Này này cô bé nói ai ngơ
Có chăng cô bé quá thẩn thờ
Tự nhiên buống mấy câu thơ ấy
COi chừng tui oánh , hết làm thơ... he he


Tui thách thơ tình oánh được tui
Chẳng có ai oánh nỗi người yêu cũ
Tết này về tui lại méc mẹ
Mẹ chồng lúc nào chẳng " iu" nàng dâu

star_lovely71
08-11-2006, 01:57 AM
trui! wa ! thơtinh có người iu rui ah
tình xưa nghĩa cũ nữa ta!
ko rủ lại đến
méc mẹ "mẹ chồng lúc nào chẳng iu nàng dâu
hehe.......hehe.....he
chít thơ tình rùi
cho đòi hâm đánh người iu...........hehe...

Funny_guy188
08-11-2006, 09:06 AM
mí người này thiệt la........
8 chuyện rỗi hơi chứ được rì
vậy làm thơ được rì nào
funny nói đi chứ?

Đây là box của thơ lá cải...
Của người rỗi việc kẻ lai dai...
Nơi để làm thơ kết bạn hiền...
Sao hỏi được rì với thơ cải???

thotinh_online
08-11-2006, 11:17 PM
Làm thơ thì mặc người ta
Tự nhiên đòi oánh e là không nên

Tui oánh thì là kệ tui
Vợ tui tui oánh, ai xui tui đừng
Coi chừng tưng tửng từng tưng
Tui quay lại oánh, u sưng mặt liền... khè khè


star đây đỏng đảnh hay sao?
mà thotinh nói thế
star đâu thấy vậy
tại star còn vô tư đó thui!hehe....hehe.....
"rỗi hơi mà đúng ai cũng thích
"tự tin"wa! thoitinh ui!
nè là nam nhi mà hâm.....
đánh con gớ là "nhục lem!"nhe!
ko đáng mặt nam nhi zi cả.^_^

Gì mà nói xấu Thơ tình quá
Chỉ là Thơ Tình nói thế thôi
Chứ ai dám oánh bà chằn chứ
Coi chừng họ xé xác như chơi.


Tui thách thơ tình oánh được tui
Chẳng có ai oánh nỗi người yêu cũ
Tết này về tui lại méc mẹ
Mẹ chồng lúc nào chẳng " iu" nàng dâu
\
Nè nè đừng có mà quá đáng
Vợ con tôi mà thấy họ sẽ ghen
Mồm vợ tôi như là một cái kèn
Hét inh ỏi, tui đau đầu nhức óc.

Stand_up
08-11-2006, 11:31 PM
\
Nè nè đừng có mà quá đáng
Vợ con tôi mà thấy họ sẽ ghen
Mồm vợ tôi như là một cái kèn
Hét inh ỏi, tui đau đầu nhức óc.


Tại sao ông lại nói vậy hả ông chồng
Ông có con khác để tôi chờ mong
Ông nói rằng vợ con ông ghen sẽ la hét
Đưng hòng, chị cả này xé xác nghen

thotinh_online
08-11-2006, 11:37 PM
Tại sao ông lại nói vậy hả ông chồng
Ông có con khác để tôi chờ mong
Ông nói rằng vợ con ông ghen sẽ la hét
Đưng hòng, chị cả này xé xác nghen


Vậy thì hai mụ oánh nhau đi
Tôi làm cộng tài chép chép ghi
kẻ thắng người thua vào phút cuối
Tan tành tôi bỏ hai mụ đi.... Lấy con khác

Stand_up
08-11-2006, 11:43 PM
Vậy thì hai mụ oánh nhau đi
Tôi làm cộng tài chép chép ghi
kẻ thắng người thua vào phút cuối
Tan tành tôi bỏ hai mụ đi.... Lấy con khác


Tui thách ông đấy-kẻ bạc tình
Vợ con đã có ,thích linh tinh
Tui cho ông đi ,đi luôn nhé
để cái nhà tui giữ cho

thotinh_online
09-11-2006, 12:18 AM
Tui thách ông đấy-kẻ bạc tình
Vợ con đã có ,thích linh tinh
Tui cho ông đi ,đi luôn nhé
để cái nhà tui giữ cho


cái nha` kia ư, tui bán rồi
Còn cái Toalet đang bốc mùi
hay là dành nó cho em nhé
ngày mai tui cưới vợ mới thui

Stand_up
09-11-2006, 12:22 AM
cái nha` kia ư, tui bán rồi
Còn cái Toalet đang bốc mùi
hay là dành nó cho em nhé
ngày mai tui cưới vợ mới thui

Ông đừng bốc phét điều linh tinh
Sổ đỏ tui đang giữ đây mà
Làm sao ông bán được nhà
Bày dặt ,ông cứ nói linh tinh

thotinh_online
09-11-2006, 12:55 AM
Ông đừng bốc phét điều linh tinh
Sổ đỏ tui đang giữ đây mà
Làm sao ông bán được nhà
Bày dặt ,ông cứ nói linh tinh

Ô haycoo bé thật dại khờ
Sổ kia sổ giả mà ngu ngơ
Sổ thật đang nằm trong chủ mới
Đừng có mà sướng lơ tơ mơ.

Stand_up
09-11-2006, 01:00 AM
Ha ha , lên tòa mà kiện
Sổ tôi mới thật à nha
Tôi đây sẽ báo cho cảnh sát
Có thằng làm giả sổ đỏ để bán nhà

thotinh_online
09-11-2006, 01:08 AM
Nhà này tui mùa
Sổ kia tui giữ
Giả sao được chứ
Ai làm chứng cho
Coi chừng mặt mo
Bị đem bêu rếu.

Stand_up
09-11-2006, 01:12 AM
Ai bảo ông thế
Nhà này ai mua
Nói lại tui nghe!
Nhà này nhà của tui
Năm xưa tui lấy chồng
Bố mẹ cho làm vốn
Ông đừng hòng cướp không !

thotinh_online
09-11-2006, 01:16 AM
Chỉ toàn vu cáo
Nói láo quá trời
Nhà tui một thời
Mua 2 trăm triệu
Thế mà láo lếu
Nhận của riêng mình
người thì không xinh
Nhà thì nghèo rớt
Đừng có đùa cợt
Sẽ phải ra tòa
Tui nói không ngoa
3 năm tù lận

Funny_guy188
09-11-2006, 07:51 AM
Hai người cãi lộn nhà ba gian...
Thôi thì chia đều từng người bán...
Mỗi người một mảnh một gian nhà...
Còn lại một gian để tui xài :anhPha: !!!

thotinh_online
09-11-2006, 09:54 AM
Tui bán đi rồi còn đâu chia
Đừng có khoai bở , mau đi zìa
Lấy chồng giàu có, tiền không thiếu
Khỏi cần van xin, người khác chia...


tốt nhất lấy ông già tỉ phú, mấy lão ấy mau chết lắm, gia tài kếch sù mà...

Stand_up
09-11-2006, 11:33 PM
Nè ,ông chồng Sở Khanh
Tui nói vậy đừng có tranh
Nhà tui có anh là Chánh án
Coi chừng ông lãnh tù dài hạn
Để nhà ,để cửa trả cho tui

anhtrangdeptrai_u17
10-11-2006, 12:13 AM
......tinh --------------------------------------------------------------------------------

Con trai điệu tí... thôi cũng được
Mình là phụ nữ... chẳng kêu ca
Nhưng mà ít thôi, đừng điệu quá
Dầu thơm... xịt... đặc... cả mũi ta

Thời nay tân tiến... ai cũng điệu
Đàn ông xí xọn... chẳng yêu......

......tinh --------------------------------------------------------------------------------
y
:sleepwell: êu..yêu..yêu ba chữ liêu xiêu...... nói yêu thì ít nói diêu thì nhiêu

cobematto88
10-11-2006, 01:03 AM
eo ôi nghe dã thây diêu chảy mỡ rùi àh!!!! sợ wa' àh!!!! chạy lẹ pa` con ơi...........:help: :help: :help: