=Tori=
15-08-2006, 04:45 AM
Đồ Ve già ngốc hoang tưởng tham lam suốt ngày đòi quà :gian: Tui tìm được bài bà thích rồi đó , nghe đi :gian:
http://www.vietnam.yanhost.com/Zin/Bich%20Huu%20-%20Chiec%20thuyen%20nan.mp3
Ve già ngốc (http://www.vietnam.yanhost.com/Zin/Bich%20Huu%20-%20Chiec%20thuyen%20nan.mp3)
Định ngồi type lyric cho bà nhưng mà nó hét như cái máy ấy , theo chả kịp => đi chôm lyric :haha:
Chiếc thuyền nan :
ĐK : Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng
1. Ði tới Tô-Ky-Ô
Mình xách tay chiếc dù
Mặc áo ki-mô-nô
Tô-Ky-Ô Tô-Ky-Ô
Dù là dù với ki-mô-nô
(ÐK)
2. Ði tới Chi-ca-gô
Mình bắt tay găng-xtơ
Cười với anh Charlot
Chicago, Chicago
Cười là cười với anh Charlot
(ÐK)
3. Ði tới Ka-ra-chi
Mình muốn thêm béo phì
Thì đớp cơm cà ri
Ka-ra-chi, Ka-ra-chi
Phì là phì với cơm cà ri
(ÐK)
4. Ði tới Mê-xi-cô
Mình thấy anh đấu bò
Ðội nón som-bré-ro
Mêxicô, Mexicô
Bò là bò với som-bré-ro
(ÐK)
5. Ði tới Mônacô
Mình muốn mau hết tiền
Thì ghé Monte Carlo
Monaco, Monaco
Tiền là tiền với Monte Carlo
p.s : Đừng có rớt 1 đám nước mét cá sấu đấy nhá :haha: Tui chả có kem để mà dỗ bà đâu :gian:
Còn nếu ko sao thì good . Năm sau cũng đừng có đòi tui khao kem :type:
http://www.vietnam.yanhost.com/Zin/Bich%20Huu%20-%20Chiec%20thuyen%20nan.mp3
Ve già ngốc (http://www.vietnam.yanhost.com/Zin/Bich%20Huu%20-%20Chiec%20thuyen%20nan.mp3)
Định ngồi type lyric cho bà nhưng mà nó hét như cái máy ấy , theo chả kịp => đi chôm lyric :haha:
Chiếc thuyền nan :
ĐK : Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng
1. Ði tới Tô-Ky-Ô
Mình xách tay chiếc dù
Mặc áo ki-mô-nô
Tô-Ky-Ô Tô-Ky-Ô
Dù là dù với ki-mô-nô
(ÐK)
2. Ði tới Chi-ca-gô
Mình bắt tay găng-xtơ
Cười với anh Charlot
Chicago, Chicago
Cười là cười với anh Charlot
(ÐK)
3. Ði tới Ka-ra-chi
Mình muốn thêm béo phì
Thì đớp cơm cà ri
Ka-ra-chi, Ka-ra-chi
Phì là phì với cơm cà ri
(ÐK)
4. Ði tới Mê-xi-cô
Mình thấy anh đấu bò
Ðội nón som-bré-ro
Mêxicô, Mexicô
Bò là bò với som-bré-ro
(ÐK)
5. Ði tới Mônacô
Mình muốn mau hết tiền
Thì ghé Monte Carlo
Monaco, Monaco
Tiền là tiền với Monte Carlo
p.s : Đừng có rớt 1 đám nước mét cá sấu đấy nhá :haha: Tui chả có kem để mà dỗ bà đâu :gian:
Còn nếu ko sao thì good . Năm sau cũng đừng có đòi tui khao kem :type: