Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đi luyện kiếm đê................



snow_sheep
14-08-2006, 10:53 PM
Buồn đời tính ghé gửi bài thơ,
Múa bút một phen cũng chẳng ngờ:
Thơ thẩn ý chi dòm thấy bí,
Nguyệch ngoạc đôi câu ngó kì kì.
Âm-vần ,bằng-trắc ,lung tung hết
Đọc xong nhụt chí khách hào anh.
Thôi đàng gác bút ,dạo vườn tiếp,
Ta về luyện kiếm chắc thành danh.............

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-08-2006, 03:28 AM
Múa bút tung thơ thấy mà ghê
Âm vầng bằng trắc không thể chê
Nay về luyện kiếm thấy Uổng ghê
Tài nghệ tung hoành thôi đừng về .......................

màu kí ức
15-08-2006, 09:39 PM
Gió mát trăng kia buồn lại tủi
Vườn thơ vắng bạn chắc sao đây
Sao không ở lại mà múa bút
Thơ kiếm tung hoành ấy dạng danh....

Cô Hồn
16-08-2006, 02:15 AM
Thoảng nghe trong gió tiếng le te
Cứ ngỡ rằng ai gáy trước hè
Cũng vãi âm vần chua tựa giấm
Lại thêm bằng trắc hệt như me
Tưởng rằng hào kiệt đang làm phú
Lại hoá mục nhi sáng tác vè
Kiếm quái gì sao không giũa lại
Hoặc là đẽo cái kiếm bằng Tre

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-08-2006, 04:01 AM
Làm thơ múa kiếm cái nào hơn
Kiếm đó chỉ là thanh sắt nhỏ
Mài giũa cho cố rồi cũng bỏ
Thôi về chốn nay múa tài hoa............(múa bút viết thơ đó)

màu kí ức
16-08-2006, 06:54 PM
Kiếm thơ song tuyệt thì ngạo nghễ
Quyết chí song hành thế mới hay
Thơ là cảm xúc lâu ngày
Kiếm là cảm xúc của ngày hôm nay

Oi_Troi_oi
16-08-2006, 08:46 PM
Lâu ngày chẳng được trận mưa rào
Cóc ngoé miệng khô cố sức gào
Cám cảnh thôi thì cho chút nước
Kẻo rồi chết khát biết làm sao

giot_nho_nhung
17-08-2006, 05:34 PM
múa kiếm ta khắc vài câu thơ trên đá
để người đời có vô tình đi qua
mới biết múa bút viết thơ trên giấy
có phải
như ta múa kiếm khắc thơ trên đá ????

Băng Tước
17-08-2006, 10:11 PM
Múa vài đường kiếm khắc tên
Để cho có ấn trong tim con người
Có chăng thơ chỉ với bút mực..
Đường kiếm ta đây cũng làm thơ....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-08-2006, 05:43 AM
Song song câu đối bằng thơ
Nay ko có bút dùng ngay kiếm này
Thơ không hay xin đừng chê trách
Nét kiếm này xin tỏ rõ lòng ta.