kiep lieu trai
14-08-2006, 07:47 PM
Cháu đã mất ông mất thật rồi
Ngỡ ngàng ngấn lệ mắt chơi vơi
Hoang mang cháu ngỡ như nằm mộng
Hoảng hốt giật mình.. lá buông rơi...:(
Ông ơi...
Ba năm trời cách biệt..
Dòng đời cuốn trôi cơn lốc xoáy
Bỏ làng, bỏ quê , bỏ lại Ông trong tuổi già sức yếu
Lũy tre làng..
Còn đó.. tiêu điều , thiếu bóng Ông...:(
Cùng dòng sông êm ru bao kỷ niệm
Những chiều hè Ông dạy cháu tập bơi
Rồi năm tháng cuốn trôi
Cháu lớn lên vào đời , khắc sâu lời Ông dặn
Gạt nước mắt... cháu qua miền rét lạnh
Không buổi trưa hè
Không dòng sông , không con đò nhỏ
Không mái tranh nghèo , không bóng tre
Không lời Ông nhắc khẽ...
Ba năm rồi lặng lẽ , mong ngày về đất Mẹ
Ghé thăm Ông..
Có còn không ? Ông bỏ cháu mất rồi..:(
Nơi đất khách xa xôi..
Biết làm sao đưa tiễn ,
Vắng thật rồi vĩnh viễn ,
Bóng dáng Ông thủa nào.. :(
Ước mộng thủa hôm nao
Giờ còn trong ký ức, mất ông rồi sự thực
Khóc cạn khoé mắt mòn......:(
Ngỡ ngàng ngấn lệ mắt chơi vơi
Hoang mang cháu ngỡ như nằm mộng
Hoảng hốt giật mình.. lá buông rơi...:(
Ông ơi...
Ba năm trời cách biệt..
Dòng đời cuốn trôi cơn lốc xoáy
Bỏ làng, bỏ quê , bỏ lại Ông trong tuổi già sức yếu
Lũy tre làng..
Còn đó.. tiêu điều , thiếu bóng Ông...:(
Cùng dòng sông êm ru bao kỷ niệm
Những chiều hè Ông dạy cháu tập bơi
Rồi năm tháng cuốn trôi
Cháu lớn lên vào đời , khắc sâu lời Ông dặn
Gạt nước mắt... cháu qua miền rét lạnh
Không buổi trưa hè
Không dòng sông , không con đò nhỏ
Không mái tranh nghèo , không bóng tre
Không lời Ông nhắc khẽ...
Ba năm rồi lặng lẽ , mong ngày về đất Mẹ
Ghé thăm Ông..
Có còn không ? Ông bỏ cháu mất rồi..:(
Nơi đất khách xa xôi..
Biết làm sao đưa tiễn ,
Vắng thật rồi vĩnh viễn ,
Bóng dáng Ông thủa nào.. :(
Ước mộng thủa hôm nao
Giờ còn trong ký ức, mất ông rồi sự thực
Khóc cạn khoé mắt mòn......:(