Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : người đừng nói láo!!! (ặc ặc)



khung_cua_so
14-08-2006, 05:19 PM
Hãy về đi, khi không yêu tôi nữa
Đừng làm tôi thêm tủi phận, đau lòng
Biết yêu anh... nên chẵng ngại long đong
Giờ đã hiểu... Tôi luôn hoài mơ mộng

Người đừng nói, tình cho tôi rất rộng
Dối làm chi? vì tôi chẳng tin đâu
Một lần yêu, đã cho bao nỗi sầu
Khi biết được, người luôn mong ai khác

Tình yêu đầu, sao quá nhiều mất mác
Không được gì, vì tình quá mong manh
Biết làm sao... khi tình tôi không thành
Nước mắt muộn... nên cứ hoài tuôn chảy

Thế là bao ngày tháng dài trôi mãi
Tình đơn phương tôi đã bị dối gian
Muộn sầu ngày xưa nay đã bay tan
Tôi hy vọng... thời gian... làm quên hết....