Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CÔ BÉ Ơi



Quasimodo
14-08-2006, 09:11 AM
Cô bé ơi là cô bé ơi
Giận ai mà trốn... tuốt trên trời :lelele:
Tương tư tôi gửi vào mây trắng
Cô đã nhận rồi...hay vẫn trôi... !


Cô bé ơi là cô bé ơi
Giả như Cô thích ánh sao trời
Tôi nguyện hái ngôi sao sáng nhất
Xin tặng Bé nè....có yêu tôi ? :flower:


Cô bé ơi là cô bé ơi
Buồn Thu giăng mắc kín chân trời
Lênh loang tia nắng sầu vô tận
Chưa mừng sum họp đã chia phôi


Cô bé ơi là cô bé ơi
Ngày mai hai đứa cách xa rồi
Sợ chưa...
Sao mắt
Mờ hoen lệ
Xin hỏi thật lòng : có yêu tôi :)


Cô bé ơi là cô bé ơi
Vội chi...
thành cánh chim trời....
Bay xa

thaingan
14-08-2006, 08:11 PM
cô bé giận chỉ vì ai hờ hững
trốn vào mây để xóa bớt ưu phiền
dù....
thích vì sao nhưng mà anh có hái
cho bé vui đón nhận ko nào
ngày mai lỡ hai mình xa cách
biết làm sao níu kéo thêm đau
đành chia tay lạnh lùng trong xa cách
anh về đi sánh bước cùng ai

Cô dâu mới
14-08-2007, 09:40 AM
Gió lạnh chiều nay phía cuối trời
Cô có buồn không cô bé ơi
Cô không lên tiếng nên gió khóc
Để phố quanh co cứ xa vời

Mưa lạnh chiều nay giữa chừng trời
Có người thư thả bước chơi vơi
Nhưng dường cô cũng không hề biết
Trong vạn cô đơn có một người

Nỗi nhớ chiều nay rộng khắp đời
Cô thấy được gì nhỉ cô ơi
Gió đưa cơn nhớ về nơi ấy
Có chạm vào cô hay đã rơi...?