giọt lệ u sầu
14-08-2006, 06:04 AM
Đầu đề mà ko viết được gì cả :) bà kon có vô thì đừng trách mình nha :lelele:
mods : xin đừng del cái topic này dù chẳng có gì :) hôm nay ko có thời gian nhưng cũng ngồi ra đây lập 1 cái nhà riêng cho mình đã :lelele: đồ đạc sắm sửa sau (NK viết sau )
giọt lệ u sầu
15-08-2006, 05:52 AM
Cả tuần nay , tôi , tôi chán chán cái cảnh lúc nào cũng mắng miếc tôi , dằm dò tới tôi ,
Nhiều lúc tôi nhìn lên bầu trời đầy ám mây bay mà thầm nghĩ : nếu tối chết thì liễu có ai thương tôi ko? nhưng chắc là không rồi ^^ bởi vì họ đâu có quan tâm tới tôi đâu chứ ^^
Mỗi lần về phòng của mình là tôi liền khóc trong đông' chan gối , nước mắt thấm vào cái gối đến nỗi ướt đẫm gần ra sau , tôi biết tôi khóc như thế sáng mai mắt sẽ sưng lên nhưng họ đâu có nhận ra được điều đó đâu chắc họ nghĩ tôi ngủ quá nhìu nên chỉ bị sưng bt.............. thế đấy mất cái cảm giác trong gia đình rồi , chẳng có 1 tí tình cảm gì với họ nữa tất cả là do họ chẳng quan tâm gì tới cô con gái của họ.......... tối chán lắm
nhiều khi tôi cầm trên tay cây kéo nhỏ và ngắm.......... cũng chẳng biết lúc đó tôi đang nghĩ gì nữa cầm nó và ngắm nó một cảm giác vô cùng lạnh lẽo....................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.