Xem đầy đủ chức năng : Duyên......( mấy bồ vào xem co duyên kơ
SHINICHI_lehung
08-06-2005, 07:32 PM
Biết ngày nào mình tìm đến bên nhau
Tình yêu là phép nhiệm màu
Mang anh và em xuôi bến bờ cổ tích
Xua tan những nỗi niềm bất tận
Hai ngã cuộc đời rẽ lối một lời..... Duyên......!
SHINICHI_lehung
12-06-2005, 03:36 AM
duyên thế này ma ko ai xem à....
Bang_chủ_cái_bang
13-06-2005, 02:12 AM
Phải chi ta đừng lớn khôn
Tâm hồn cứ mãi trẻ con không già
Ði rong qua cõi người ta
Trái tim chỉ biết hát và yêu thương
văn khôi
14-06-2005, 05:10 AM
vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
tôi đã thấy đày thân giữa xứ phiền
chẳng biết vô tình qua ngưỡng cửa
biết rằng gặp gỡ đã vô duyên
xin em hãy la nơi mấy khóm dừa
dừng chân trong nước đứng say sưa
để tôi là kẻ qua sa mạc
tạm lánh hè gay thế cũng vừa.
Các bạn thấy thế nào hả ? hay ko ?
zuzu_mym
14-06-2005, 05:28 AM
có
tui xem nè ,
có
tui xem nè ,nhưng mà xem ra rui hông có duyên với hắn nên tui cũng chẵng có hứng đẽ bình lựng
ngông như ngỗng
14-06-2005, 07:08 AM
vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
tôi đã thấy đày thân giữa xứ phiền
chẳng biết vô tình qua ngưỡng cửa
biết rằng gặp gỡ đã vô duyên
xin em hãy la nơi mấy khóm dừa
dừng chân trong nước đứng say sưa
để tôi là kẻ qua sa mạc
tạm lánh hè gay thế cũng vừa.
Các bạn thấy thế nào hả ? hay ko ?
Tên rành rành một chữ VĂN
Sao không tự giác làm ăn hỡi người
Thơ XUÂN DIỆU ...lấy ra xơi
Trăm năm bia miệng Người đời cười chê...!!! :think:
Đừng có tưởng người đời ngu cả
Thơ trong lòng đừng vất vả bon chen
Học trước tiên một chữ ...HÈN
Học xong xin hãy mon men văn trường ...!
(Con cúi lậy bố (3 lậy) cụ Xuân Diệu có tội lỗi gì đâu ...xin bố để cho cụ ấy yên ...)
apple18
14-06-2005, 09:44 AM
bạn ngông như ngỗng nói hơi wá rồi đấy...văn khôi cũng chưa nhận là thơ của văn khôi mà....bạn ấy chỉ hỏi "các bạn tấhy thế nào?hay ko?".....
Bang_chủ_cái_bang
14-06-2005, 04:41 PM
Năm sau ta đến vườn đào
Thân đào đã lớn, cành đào nảy hoa
Ba cô thiếu nữa thướt tha
Khoác tay đi dạo ngắm hoa vườn đào
đề nghị mấy bác đừng có chát chìt cảm ơn a!!
văn khôi
03-10-2005, 04:46 AM
ê eeeeeeeeeeeee
Tui đâu có nhận là thơ của tui đâu mà bạn lại nói như vậy
tui thấy mấy người kia làm bài thơ duyên nên tui moi mượn thơ của Xuân Diệu để tặng cho 2 người đo mà thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.