PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi người tôi yêu!



ngoc huyen
14-08-2006, 01:49 AM
:huglove:
Mỗi phút xa anh ngàn phút nhớ
Mỗi lần gặp gỡ vạn lần thương
Thương rồi thương mãi thương để nhớ
Nhớ rồi nhớ mãi để trong tim
:cungly: :dance:

màu kí ức
14-08-2006, 01:57 AM
Yêu ai sao giữ mãi trong lòng
Sao không tìm gặp cho lòng bớt đau
Yêu ai mãi mãi khắc nghi
Phải chi duyên ấy đừng đi thế này...

tinfhong
15-08-2006, 12:19 AM
Hoa trắng em cài trên áo tím,
Thấy người xuân nữ bước đi ngang ,
Tim anh nức nỡ dâng dòng lệ
Đâu biết rồi đây, héo một đời!

Nên giết tim tôi cả một đời
Phải chi Người ấy vẫn bên tôi
Bây giờ già quá Ai đã chết
Tôi lại mõi mong ngóng một Người/COLOR]

[COLOR="Magenta"]anh chỉ có một tình yêu diu nhẩt
anh chao em cùng với một lá thư
em đã xé lòng anh thành giấy vụn
bởi vì em đã yêu người khác rôi

:dan:
Nếu anh biết dù chỉ một lần thôi
Trái tim yêu chẳng bao giờ thay đổi
Dẫu mai này em dặn lòng lừa dối
Nén yêu thương ..theo năm tháng ..lặng câm

Nếu anh biết có một kẻ âm thầm
Mang thương nhớ gói vào trong kỉ niệm
Giá như Mưa chẳng bao giờ tan biến
Trong cuộc đời cho cây cối thêm xanh
Giá thời gian cứ thế trôi thật nhanh
Và thương nhớ chẳng thể thành li biệt
Giá như anh... một lần thôi ...anh biết
Có kẻ khờ ...thương nhớ ...một người dưng
:huglove: :bay:

tinfhong
15-08-2006, 06:27 AM
:huglove: :smioh:
Bây giờ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng để mà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chụi sợ phải lên trên trời
Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Sao tình hai đứa lở làng duyên nhau
Rưng rưng phượng nở trên đầu
Tìm em tôi biết tìm đâu bây giờ?
:huglove: