*Camellia*
14-08-2006, 01:32 AM
Camellia, cái con bé tên Phương này thích đặt cái nick như thế vì tôi thích thú đọc nó khi 1 lần tình cờ dò trên từ điển Anh - Việt.
Ngân (lilazngrl17) là cô bạn thân của tôi, tôi đã quen khi sang đất Mỹ xa lạ này, trong 1 dịp cắm trại. Thế là 2 đứa từ đó liên lạc với nhau qua chat vì ở 2 tiểu bang khác nhau. Ng mời tôi đọc truyện tiểu thuyết qua mạng trong khi đó tôi, con nhỏ chỉ thích đọc truyện tranh khi còn ở VN nhưng sang đây rồi thì tôi không đọc nữa vì không được ra ngoài đường. Vui vẻ vì lời mời của cô bạn, tôi đăng kí vào HHT. Say mê với những câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn, hài hước và tình cảm ấy, tôi cảm thấy vui và đỡ nhớ Daddy. Khuyến khích cô bạn với câu chuyện cô ấy sáng tác, tôi quen thêm vài người bạn mới.
Tôi mạnh dạn viết topic nhật kí về chuyện của mình cho những người bạn mới quen cùng chia sẻ và họ đã hiểu tôi nhiều hơn. Họ thông cảm và an ủi tôi rất nhiều. Cảm ơn các bạn, những người bạn tôi quen. Tôi sẽ không quên đâu, những dòng nhật kí còn nằm đây, trong box "Lưu bút tuổi hoa" này. Cảm ơn HHT đã giữ lại những trang nhật kí tuy ngắn nhưng đầy kỉ niệm và tình thương.
Những topic nhật kí của tôi:
Kể về người bạn tôi quen. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=44723)<==click
Tôi nhớ bạn. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=44152)<==click
Thay đổi cuộc đời tôi. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=43927)<==click
--------------------------------------------------------------------------------------
Bé Thủy Tiên (Black&White) đã làm quen với tôi khi biết tôi cũng ở USA. Bé TT này, nếu chị nói chuyện với em ít quá thì mong em đừng buồn nha. Vì tính chị đã nhút nhát và ngại nói chuyện vậy rồi. :huglove: thương em nhiều.
Sau đó, tôi lại quen Hoàng Anh ( ::Milos:: ) khi tình cơ post bài làm quen trong box "Chào đón thành viên mới" . Tuy tôi xưng hô khá cứng rắn với HA bằng tôi và ấy nhưng HA vẫn không ghét tôi mà lại mong tôi xưng hô thân mật bằng HA và Came (tuy rằng HA lớn tuổi hơn tôi ). Trong thời gian ấy, tôi buồn vì chuyện gia đình nhưng không biết giải tỏa sao. Không ngờ khi quen HA, tôi được giải tỏa hết thắc mắc, uẩn khúc, buồn chán trong gia đình gồm các bác, anh chị họ, Mẹ tôi và em gái. Vì sao à, vì HA đã bày tỏ cùng tôi về chuyện buồn của cậu ấy. HA à, cảm ơn cậu nhiều lắm tuy rằng bây giờ Came lại trở lại với cái tính nhút nhát, ít chat với cậu. Cậu thông cảm nha. :huglove:
--------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc buồn chán, tôi hay ghé vào box "Tám dóc, Nổ" dạo chơi, cảm thấy chán mấy topic kiếm boy hay girl friend tôi buôn thỏng 1 câu chúc hơi lạnh lùng "hì, chúc ấy tuyển girl friend như ý nhé, nhưng tốt nhất là độc thân như Came vẫn hay hơn :lol:.............:chayle: ". Nhưng rồi có người reply và nhận bừa tôi làm bx, tất nhiên tôi không thích và không reply, nhưng vì topic nào tôi vào, anh ( hạ vàng (*-") )(đều reply và ":huglove: chạy nhanh thế bx, chờ ox với:chayle: " Tôi ghét quá nhưng không biết làm gì, đành qua trang web khác.
--------------------------------------------------------------------------------------
Bạn tôi quen từ lâu khi còn ở web chatvn cũ (đã thành web mới), nếu còn chatvn cũ thì tôi vẫn tìm được nick của mình : nguyenthikimphibi trên google. Cậu bạn gửi tôi 1 bài hát và bảo hay lắm, tôi vào nhưng vì phải đăng nhập mới được thưởng thức nên tôi đành đăng kí nick giống như thế này vào chơi. Tôi mời cả 2 cô bạn thân : Trang (tigon88) và Ngân vào chơi để chúng tôi dễ nói chuyện, liên lạc nhau hơn.
Vòng vo HHT, tôi thấy nick anh (cái người rượt tôi trong box tám dóc ). Ghé vào xem, tôi bụm miệng cười khi thấy 2 dòng thơ mỗi bài post giống như là tám bằng thơ với cô bé bằng tuổi tôi (Tamarind trước đây) :hihi: . Tôi làm thử bài thơ đối 4 dòng và anh với cô bé đã trả lời. Tôi tạo topic thơ nhằm hỏi anh
Có nên thương................. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=77252)<==click
Nhớ lại, tôi cảm thấy vui vui với những dòng thơ tinh nghịch (^__^)
--------------------------------------------------------------------------------------
Anh add nick tôi và nói chuyện, nhưng vì tôi, con nhỏ nhác nói chuyện với người lạ cho dù là bạn thân cũng ít nói. Chỉ buôn vài dòng chào hỏi giống như các bạn khi làm qune với người khác vậy. Vì muốn nhờ 2 cô bạn thân giúp mình trong việc tìm hiểu về anh chàng này nên tôi đã mời anh vào trang web ấy.
Ngân (lilazngrl17) là cô bạn thân của tôi, tôi đã quen khi sang đất Mỹ xa lạ này, trong 1 dịp cắm trại. Thế là 2 đứa từ đó liên lạc với nhau qua chat vì ở 2 tiểu bang khác nhau. Ng mời tôi đọc truyện tiểu thuyết qua mạng trong khi đó tôi, con nhỏ chỉ thích đọc truyện tranh khi còn ở VN nhưng sang đây rồi thì tôi không đọc nữa vì không được ra ngoài đường. Vui vẻ vì lời mời của cô bạn, tôi đăng kí vào HHT. Say mê với những câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn, hài hước và tình cảm ấy, tôi cảm thấy vui và đỡ nhớ Daddy. Khuyến khích cô bạn với câu chuyện cô ấy sáng tác, tôi quen thêm vài người bạn mới.
Tôi mạnh dạn viết topic nhật kí về chuyện của mình cho những người bạn mới quen cùng chia sẻ và họ đã hiểu tôi nhiều hơn. Họ thông cảm và an ủi tôi rất nhiều. Cảm ơn các bạn, những người bạn tôi quen. Tôi sẽ không quên đâu, những dòng nhật kí còn nằm đây, trong box "Lưu bút tuổi hoa" này. Cảm ơn HHT đã giữ lại những trang nhật kí tuy ngắn nhưng đầy kỉ niệm và tình thương.
Những topic nhật kí của tôi:
Kể về người bạn tôi quen. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=44723)<==click
Tôi nhớ bạn. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=44152)<==click
Thay đổi cuộc đời tôi. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=43927)<==click
--------------------------------------------------------------------------------------
Bé Thủy Tiên (Black&White) đã làm quen với tôi khi biết tôi cũng ở USA. Bé TT này, nếu chị nói chuyện với em ít quá thì mong em đừng buồn nha. Vì tính chị đã nhút nhát và ngại nói chuyện vậy rồi. :huglove: thương em nhiều.
Sau đó, tôi lại quen Hoàng Anh ( ::Milos:: ) khi tình cơ post bài làm quen trong box "Chào đón thành viên mới" . Tuy tôi xưng hô khá cứng rắn với HA bằng tôi và ấy nhưng HA vẫn không ghét tôi mà lại mong tôi xưng hô thân mật bằng HA và Came (tuy rằng HA lớn tuổi hơn tôi ). Trong thời gian ấy, tôi buồn vì chuyện gia đình nhưng không biết giải tỏa sao. Không ngờ khi quen HA, tôi được giải tỏa hết thắc mắc, uẩn khúc, buồn chán trong gia đình gồm các bác, anh chị họ, Mẹ tôi và em gái. Vì sao à, vì HA đã bày tỏ cùng tôi về chuyện buồn của cậu ấy. HA à, cảm ơn cậu nhiều lắm tuy rằng bây giờ Came lại trở lại với cái tính nhút nhát, ít chat với cậu. Cậu thông cảm nha. :huglove:
--------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc buồn chán, tôi hay ghé vào box "Tám dóc, Nổ" dạo chơi, cảm thấy chán mấy topic kiếm boy hay girl friend tôi buôn thỏng 1 câu chúc hơi lạnh lùng "hì, chúc ấy tuyển girl friend như ý nhé, nhưng tốt nhất là độc thân như Came vẫn hay hơn :lol:.............:chayle: ". Nhưng rồi có người reply và nhận bừa tôi làm bx, tất nhiên tôi không thích và không reply, nhưng vì topic nào tôi vào, anh ( hạ vàng (*-") )(đều reply và ":huglove: chạy nhanh thế bx, chờ ox với:chayle: " Tôi ghét quá nhưng không biết làm gì, đành qua trang web khác.
--------------------------------------------------------------------------------------
Bạn tôi quen từ lâu khi còn ở web chatvn cũ (đã thành web mới), nếu còn chatvn cũ thì tôi vẫn tìm được nick của mình : nguyenthikimphibi trên google. Cậu bạn gửi tôi 1 bài hát và bảo hay lắm, tôi vào nhưng vì phải đăng nhập mới được thưởng thức nên tôi đành đăng kí nick giống như thế này vào chơi. Tôi mời cả 2 cô bạn thân : Trang (tigon88) và Ngân vào chơi để chúng tôi dễ nói chuyện, liên lạc nhau hơn.
Vòng vo HHT, tôi thấy nick anh (cái người rượt tôi trong box tám dóc ). Ghé vào xem, tôi bụm miệng cười khi thấy 2 dòng thơ mỗi bài post giống như là tám bằng thơ với cô bé bằng tuổi tôi (Tamarind trước đây) :hihi: . Tôi làm thử bài thơ đối 4 dòng và anh với cô bé đã trả lời. Tôi tạo topic thơ nhằm hỏi anh
Có nên thương................. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=77252)<==click
Nhớ lại, tôi cảm thấy vui vui với những dòng thơ tinh nghịch (^__^)
--------------------------------------------------------------------------------------
Anh add nick tôi và nói chuyện, nhưng vì tôi, con nhỏ nhác nói chuyện với người lạ cho dù là bạn thân cũng ít nói. Chỉ buôn vài dòng chào hỏi giống như các bạn khi làm qune với người khác vậy. Vì muốn nhờ 2 cô bạn thân giúp mình trong việc tìm hiểu về anh chàng này nên tôi đã mời anh vào trang web ấy.