PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ sưu tầm



TrinhKhanhLy
14-08-2006, 12:46 AM
Thu đến rồi lòng em bao nỗi nhớ
Nhớ tiếng cười pha lẩn tiếng yêu thương
Xuân đã qua em ngập tràn thương tiếc
Giấc mộng đầu ngủ mãi bên ánh trăng
Anh yêu dấu gió thu se se lạnh
Nhớ vòng tay ấm áp thở ban đầu
Nhớ làng môi say đắm tình yêu ấy
Suốt cuộc đời tình ấm mãi nhé anh


Trong thinh lặng Ngồi nhìn anh đó
Đau lắm người ơi đau ghê lắm
Ánh mắt bờ môi giờ xót xa
Nhìn anh ngồi đó muốn kêu anh
Trong Thinh lặng nhìn anh .. khóc
Khóc nhớ anh nhiều nhớ lắm
Người ơi hãy giết em đi
Đừng để em khóc chết từng giờ
Trong thinh lặng
......... nhìn anh đắm đuối
..................trời ơi ... anh đó em đây