Traitimcodon
25-03-2005, 09:21 PM
Người hỡi! tim em đang đau nhói
Anh ở bên người ,lại cạnh tôi
Tôi phải làm sao đây hỡi người!
Vết thương ngày nào đã khép môi
Người ấy tại sao là bạn tôi
Tôi không thể trách hay kêu trời
Ngậm đắng tôi cầu chúc hai người
Tình thắm duyên xanh mãi suốt đời
Anh ơi! tình mình chỉ thế sao
Giá mình đừng quen nhau hôm nào
Quán kem, nụ hôn nếu đừng có
Anh bên người, em phải làm sao???
Anh ở bên người ,lại cạnh tôi
Tôi phải làm sao đây hỡi người!
Vết thương ngày nào đã khép môi
Người ấy tại sao là bạn tôi
Tôi không thể trách hay kêu trời
Ngậm đắng tôi cầu chúc hai người
Tình thắm duyên xanh mãi suốt đời
Anh ơi! tình mình chỉ thế sao
Giá mình đừng quen nhau hôm nào
Quán kem, nụ hôn nếu đừng có
Anh bên người, em phải làm sao???