boyhantinh
08-06-2005, 05:43 PM
Anh sẽ chẳng buồn nữa đâu em
Nỗi buồn vu vơ giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngả
Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim anh
Có lẽ rằng chúng mình chẳng phải của nhau
Anh không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa
Em quên anh dễ dàng thanh thản thế
Anh nhớ làm gì vô nghĩa đúng không em
Không hẳn giờ anh đã quên em
Anh vẫn nhớ nhưng là để nguyện cầu em hanh phúc
Chẳng phải anh bao dung cũng không mong có lúc
Em giật mình hối hận nghĩ về anh
Anh bây giờ và mai sau vẫn thế
Sẽ yêu em và yêu em mãi mãi
Dẫu bên cạnh anh có trăm ngàn ngươi`con gái khác
Anh vẫn buồn đó chẳng phải là em
Gửi tặng '' VŨ THỊ THÙY NINH''....chúc bạn hanh phúc
Nỗi buồn vu vơ giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngả
Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim anh
Có lẽ rằng chúng mình chẳng phải của nhau
Anh không muốn hoài niệm nhiều thêm nữa
Em quên anh dễ dàng thanh thản thế
Anh nhớ làm gì vô nghĩa đúng không em
Không hẳn giờ anh đã quên em
Anh vẫn nhớ nhưng là để nguyện cầu em hanh phúc
Chẳng phải anh bao dung cũng không mong có lúc
Em giật mình hối hận nghĩ về anh
Anh bây giờ và mai sau vẫn thế
Sẽ yêu em và yêu em mãi mãi
Dẫu bên cạnh anh có trăm ngàn ngươi`con gái khác
Anh vẫn buồn đó chẳng phải là em
Gửi tặng '' VŨ THỊ THÙY NINH''....chúc bạn hanh phúc