oxkho_iu_bxngoc
13-08-2006, 03:16 AM
Tôi muốn yêu, yêu lại từ đầu
Dìu em đi mãi tận ngàn sau
Đón nụ hôn như tình mới chớm
Và ấp ủ cả những thương đau
Tôi muốn quay, quay lại từ đầu
Nhìn em cười lòng mãi xôn xao
Lau cho em những dòng nước mắt
Rơi âm thầm trong suốt đêm thâu
Tôi muốn mơ, nhưng hồn dật dờ
Muốn xum vầy, chỉ thấy bơ vơ
Muốn nói nhiều, nhưng rồi câm lặng
Thôi chỉ đành ... viết mấy vần thơ
...............
P/s : Anh đã từng tư bỏ bản thân , đã tứng người và dối cả mình rằng anh đã khg còn yêu em , nhưng cho đến ngày gặp lại , anh mới biết tình yêu anh dành cho em , nó khg chết nó vấn cứ lớn dần theo năm tháng , nó khg cồn cào dử dội nhưng nó vẩn âm thầm lẳng lẻ như những đợt sóng ......
Dìu em đi mãi tận ngàn sau
Đón nụ hôn như tình mới chớm
Và ấp ủ cả những thương đau
Tôi muốn quay, quay lại từ đầu
Nhìn em cười lòng mãi xôn xao
Lau cho em những dòng nước mắt
Rơi âm thầm trong suốt đêm thâu
Tôi muốn mơ, nhưng hồn dật dờ
Muốn xum vầy, chỉ thấy bơ vơ
Muốn nói nhiều, nhưng rồi câm lặng
Thôi chỉ đành ... viết mấy vần thơ
...............
P/s : Anh đã từng tư bỏ bản thân , đã tứng người và dối cả mình rằng anh đã khg còn yêu em , nhưng cho đến ngày gặp lại , anh mới biết tình yêu anh dành cho em , nó khg chết nó vấn cứ lớn dần theo năm tháng , nó khg cồn cào dử dội nhưng nó vẩn âm thầm lẳng lẻ như những đợt sóng ......