PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bán Tình(ai Mua???)



cỏ mây
25-03-2005, 09:20 PM
Thất tình gieo bán chữ yêu đó
Trút nhẹ gánh lòng vắng lắng lo
Ai mua sầu tình vươn yêu nợ
Tôi đây rao bán mối tình hờ.

phonglantim
25-03-2005, 10:01 PM
Thất tình nên bán chữ tình
Chữ tình ấy khổ ai mua làm gì?
Tại sao cỏ bán tình đi
Có phải cỏ đã đau tình nên rao?(bán)

cỏ mây
25-03-2005, 10:48 PM
Tình không giữ trọn câu thề
Bán đi chứ để bộn bề tâm can
Tình yêu ngày ấy lở làng
Để cho ai đó miên man khóc thầm.

KhOcNhE
26-03-2005, 12:16 AM
ai kia phản bội sai lầm
để cho tình thắm cỏ mây phai tàn
người đi mau hãy về làng
nói duyên xưa cũ với nàng cỏ mây

nếu người phản bội vô tình ấy hẻm về xin lổi với cỏ mây thì cỏ mây tặng lun tình cho khóc nhè đi hén ,để cho người phản vô tình ấy tức mau già chơi hén hahhahah

traiquerathanh
26-03-2005, 02:13 AM
khó hiêu chữ tình
tình yêu là cái quoái gì ?

ai kia phản bội sai lầm
để cho tình thắm cỏ mây phai tàn
người đi mau hãy về làng
nói duyên xưa cũ với nàng cỏ mây

nếu người phản bội vô tình ấy hẻm về xin lổi với cỏ mây thì cỏ mây tặng lun tình cho khóc nhè đi hén ,để cho người phản vô tình ấy tức mau già chơi hén hahhahah

buonthienthu
26-03-2005, 07:37 AM
tình này trao đến cho ai
buồn này biết đến khi nao mới tàn

KhOcNhE
26-03-2005, 08:27 AM
Tình này nay đã phai tàn
chữ vui đã mất chữ sầu cưu mang

To traiquerathanh
trai quê mà hiểu được gi??
nếu mà muốn học khóc nhè dạy cho hehehhehe

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-03-2005, 02:01 PM
Thất tình gieo bán chữ yêu đó
Trút nhẹ gánh lòng vắng lắng lo
Ai mua sầu tình vươn yêu nợ
Tôi đây rao bán mối tình hờ.

vàng, kim cương tôi mua không nỗi
tình em trao, tôi hỏi " mắc không"
em trả lời rất là thật lòng
tình trao anh không cần mua bán

tôi mơ mộng hay đang mù quáng?
người em kia chịu bán cho tôi
một tình yêu đáng giá vạn vời
một tình yêu ngời ngời xuân sáng !

cỏ mây
27-03-2005, 06:51 PM
vàng, kim cương tôi mua không nỗi
tình em trao, tôi hỏi " mắc không"
em trả lời rất là thật lòng
tình trao anh không cần mua bán

tôi mơ mộng hay đang mù quáng?
người em kia chịu bán cho tôi
một tình yêu đáng giá vạn vời
một tình yêu ngời ngời xuân sáng !

vàng, kim cương chẳng bán chữ yêu
Bán đến ai kia một buổi chiều
Chàng cầm tay bảo yêu tôi mãi
Làm tim tôi cứ mãi liu xiêu.

Tình yêu tôi bán không tiền
Ai mua bằng trái tim hiền bán cho
Tình kia tôi bán chẳng lo
Ai mua xin hãy đợi chờ thời gian.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 07:01 PM
vậy thì tôi xin mãi đợi chờ
chờ nàng đồi ý bán cho tôi
chờ nàng mở lòng cho cơ hội
vậy thì tôi xin mãi đợi chờ

năm dài tháng tới tôi ngu ngơ
tình nàng trao tôi vẫn ơ thờ
hay là nàng đang đùa tôi thế
xin nàng đừng vỡ mết mộng mơ !

cỏ mây
27-03-2005, 07:37 PM
ai kia chờ được bao lâu nhỉ
Một ngày... một tháng...rồi quay đi
Chữ chờ tôi sợ tôi lo lắm
Chờ đợi chữ tình được mấy khi.

Anh còn cái tuổi xuân thì nữa
Chờ đợi em hoài sẽ được chi
Tình tôi nguội lạnh từ ngày ấy
Tan nát cõi lòng khi ấy đi.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 07:48 PM
nhưng tôi trót mang mối tình si
tôi không tiếc chi tuổi xuân thì
tôi nguyện suốt đời mãi chờ đợi
chờ nàng chấp nhận mối tình si

cỏ mây
27-03-2005, 07:54 PM
tình si em bỗng hóa thơ si
tim anh bạc bẽo tựa như chì
thôi thì quên anh quên ngày ấy
anh còn trách cứ để làm chi??

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 08:04 PM
anh đay có làm gì
anh đây có làm chi
mà em đây oán trách
làm uổng mối tình si

cỏ mây
27-03-2005, 08:17 PM
em đâu oán trách anh
em chỉ thầm buồn ấy
nhưng nào ấy có thấy
Chối bỏ tâm tình em.

Trong lòng anh đã có
Vậy sao còn đợi em
Đừng lam em phải khổ
Tim em rất yếu mềm.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 08:20 PM
anh chỉ biết mình em
anh không thèm người khác
xin em đừng chua chát
làm cho anh nghẹn lòng

em đây phải trời đông
mà lạnh lùng băng giá
anh không phải tảnh đá
không biết khổ biết buồn

cỏ mây
27-03-2005, 09:10 PM
Lòng em giá lạnh vì ai nhỉ?
Để trái tim yêu khi nhuốm buồn
Dù cho suối lệ mãi tuôn
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn luôn yêu người.

(6)Black(6)baT(6)
27-03-2005, 09:17 PM
dừng khóc người ơi đừng tuôn lệ
giọt lệ ai kia có bán không
và có bán .. bao nhiêu một giọt
không có tiền đổi máu được không

phonglantim
28-03-2005, 01:29 AM
To sorrrow
ANh chỉ biết nhìn em
Không thèm nhìn người khác
Vì người ta mắt lác
Nên anh chẳng muốn nhìn

ngoalongsinh
28-03-2005, 01:38 AM
Thất tình gieo bán chữ yêu đó
Trút nhẹ gánh lòng vắng lắng lo
Ai mua sầu tình vươn yêu nợ
Tôi đây rao bán mối tình hờ.

Cô bán tình ơi tôi muốn mua
Một câu cho hỏi ý gièm thưa
Trả bằng ngân lượng hay gì nhỉ
Giá cả sao đây liệu mấy vừa ?

phonglantim
28-03-2005, 01:48 AM
Mua tình anh ơi chẳng nổi đâu
Hỏi chi cho khổ lại thêm sầu
Tình kia ai tính bằng ngân lượng
Vàng bạc,đô la ...chưa chắc mua(nổi )

ngoalongsinh
28-03-2005, 08:32 AM
Sầu ư thêm nữa có là bao
Làm khó nhau chi thêm rối nào
Người bán tôi mua đà chuẩn bị
Tâm thành tiền đủ bội lời sao ?

Corel
28-03-2005, 09:00 AM
Tình Yêu hai chử tình yêu
Lúc vui lúc khóc lúc say lúc sầu
Ngỡ mình đã vướng vào yêu
Thấy lòng củng có niềm riêng nổi sầu
Chỉ vì tình mới không xuôi
Bán chi kỷ niệm tình yêu ban đầu
Đường tơ xin giử chôn sâu
Để sau còn nhớ tình yêu thế nào...

cỏ mây
29-03-2005, 02:51 AM
dừng khóc người ơi đừng tuôn lệ
giọt lệ ai kia có bán không
và có bán .. bao nhiêu một giọt
không có tiền đổi máu được không


Lệ tuôn rơi hứng bao nhiêu giọt
Lệ ân tình bán được bao nhiêu
Ai rao giá chứng minh đáng bán
Cỏ nhẹ lòng mau chóng bị xiêu.


Mua tình anh ơi chẳng nổi đâu
Hỏi chi cho khổ lại thêm sầu
Tình kia ai tính bằng ngân lượng
Vàng bạc,đô la ...chưa chắc mua(nổi )

Lời Lan Tím quả là chí lí
Mua ân tình chẳng nỡ chi li
Nhưng tình này hổng đo ngân lượng
Mà đo bằng một mối tình si.

phonglantim
29-03-2005, 02:53 AM
Sầu ư thêm nữa có là bao
Làm khó nhau chi thêm rối nào
Người bán tôi mua đà chuẩn bị
Tâm thành tiền đủ bội lời sao ?
Sầu kia khổ lắm anh ơi
Mua chi cho khổ,cho buồn lòng anh
Duyên tình kia rất mong manh
Sao bao nhiêu kẻ tranh nhau mua về

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 02:59 AM
Sầu kia khổ lắm anh ơi
Mua chi cho khổ,cho buồn lòng anh
Duyên tình kia rất mong manh
Sao bao nhiêu kẻ tranh nhau mua về

tình duyên kia mỏng manh là thế
sao mọi người lỡ đem để bán mua
tình yêu từ trong tim người đó
hãy nói cho tôi phải bán làm sao ?

cỏ mây
29-03-2005, 03:03 AM
Sầu tình anh đó anh có hay
Sầu vươn khoé mắt ai phân bày
Sầu tình chôn dấu bao hờn tủi
Sầu một chữ sầu ta cứ say.

Sầu ta sầu mãi một đời này
Sầu cho chặt dạ xóa chua cay
sầu duyên tình ấy ai không trọn
Sầu ngút trời mây cuốn bụi bay.

phonglantim
29-03-2005, 03:04 AM
Tình kia sao quá mong manh
Nhưng vì duyên phận không thành nên rao
Nhưng mà tội nghiệp làm sao
Tình ai mua nổi?bán sao cho đành

so_cold
29-03-2005, 09:34 AM
Ân tình ai bán để mà mua
Cho tôi đi tìm tôi mua với
Ở chợ, ở shop...có là nơi...?
Sao tôi đi tìm...nhưng không thấy

Cuộc tình kia tươi đẹp biết mấy
Có phải chỉ có tiền mới được mua
Người ơi, tình tiền...tuy chung bước
Nhưng liệu có yêu thương tỏa bốn mùa...?

Cà Tím
29-03-2005, 10:09 AM
Ân tình ai bán để mà mua?
Tiền bạc bao nhiêu mới cho vừa?
Còn tình có đủ cho người bán?
Sao có kẻ tìm giữa chợ trưa?

Ân tình nếu bán...hỏi ai mua?
Một kẻ giàu sang?...kẻ lọc lừa?
Mà tình được tính bằng gì nhỉ?
Và bán thế nào...để người mua?

Tôi bước một mình giữa phố đông
Thấy kẻ bán mua...lại đau lòng
Chợ đời biết bao người toan tính
Thử hỏi chợ tình...có thế không?

Nguyen Nghi
29-03-2005, 10:17 AM
chợ tình họ họp ở trong lòng
mua bán thế nào biết được không
vì thấy lòng người nhiều gian dối
chẳng biết tình người đục hay trong

một mình lạc giữa chợ đông
thấy cảnh bán mua quá đau lòng
tai sao đem bán ân tình ấy
ngày sau mua lại có được không?

chanti
29-03-2005, 09:51 PM
Thất tình gieo bán chữ yêu đó
Trút nhẹ gánh lòng vắng lắng lo
Ai mua sầu tình vươn yêu nợ
Tôi đây rao bán mối tình hờ.

chủ đề này đã được chanti làm một lần ,cứ tưởng trên đời này chỉ có mình ên mình bán tình thui,không ngờ hôm nay lại được cỏ mây tiếp bước
Những tưởng chỉ ta biết bán tinh
Giờ nghe Mây nói ,mới thất kinh
tình kia cũng bán ,cũng toan tính
Hóa ra ai đó cũng như mình

phonglantim
30-03-2005, 12:22 AM
Cỏ buồn nên nói vậy thôi
Tình kia cỏ vẫn vấn vương chốn lòng
nên mới rao bán hằng mong
Quên đi tình cũ nhưng nào có quên

onggia_ngoiomdan_ghita
30-03-2005, 10:42 PM
quên sao được tình quên sao dễ thế
cố quên đi càng làm nhớ thêm thôi
tình đã mất ta lại oán trách
trách trời sao người nỡ phụ tôi

thach_anh_tim
31-03-2005, 02:02 AM
nếu tình yêu như tờ báo mỏng manh
giá hạnh phúc chỉ đổi bằng tấm áo
ta có thể mua bằng mộng ảo
mua lại bán bán lại mua

soledad_1811
31-03-2005, 09:01 AM
Có người ướm hỏi em một câu!
Em là con gái muốn làm dâu!
Bán tình thì giao là mấy lượng!
Làm cho một kẻ hỏi bao lần!

Còn anh trở lại chốn cũ đây!
Vườn thơ cũ đấy cỏ hủ đầy
Người xưa quay mặt đem tình bán!
Lượng vàng lượng bạc bao nhiêu vừa???

phonglantim
01-04-2005, 01:37 AM
NGười xưa quay mặt đem tình bán
Chắc tại vì anh có phải không?
Tại anh thay đổi tấm lòng
Người không chịu nổi đem rao chữ tình

thach_anh_tim
01-04-2005, 02:18 AM
Tình bán ,tình mua đâu có đáng,
Để ta mơ màng sáng ,chiều hôm .
Ai ơi ! đừng có sỗ sàng.
Tình mua ,tình bán không màng với tôi.

chanti
01-04-2005, 05:24 AM
Khốn thật ,tình kia là cái gì
Mua đi bán lại được những chi
Ngước mặt trách trời xanh vô lý
Gieo tình gieo cả nỗi sầu bi

soledad_1811
01-04-2005, 05:48 AM
NGười xưa quay mặt đem tình bán
Chắc tại vì anh có phải không?
Tại anh thay đổi tấm lòng
Người không chịu nổi đem rao chữ tình

"Ai nói rằng anh phụ tấm lòng!
Một lần lên mạng chát phiếm chơi!
Mở cam cho bạn cùng anh rể!
Nào ngờ người ấy nghi anh thui!" :think:


Anh đang buồn vì người ta hiểu lầm đây!

onggia_ngoiomdan_ghita
01-04-2005, 08:36 AM
vậy sao thật là tội cho ông
tự nhiên lại mang mối tơ lòng
mà không thể gỡ lên vướng bận
một chút tâm tình có buồn không

ngoalongsinh
01-04-2005, 07:42 PM
Sầu kia khổ lắm anh ơi
Mua chi cho khổ,cho buồn lòng anh
Duyên tình kia rất mong manh
Sao bao nhiêu kẻ tranh nhau mua về

Với người chẳng biết mua chi
Với tôi mua để tích ghi chữ tình
Mai kia nằm dưới vũng sình
Sâu ba tấc đất vẫn gìn giữ trông


Tình kia sao quá mong manh
Nhưng vì duyên phận không thành nên rao
Nhưng mà tội nghiệp làm sao
Tình ai mua nổi?bán sao cho đành

Có bán mới mua mới hiểu tình
Người ta xem nhẹ chữ trung trinh
Đem rao chối bỏ quăng ngoài chợ
Thậm chí biếu không răn dạy mình

cỏ mây
01-04-2005, 08:19 PM
chủ đề này đã được chanti làm một lần ,cứ tưởng trên đời này chỉ có mình ên mình bán tình thui,không ngờ hôm nay lại được cỏ mây tiếp bước
Những tưởng chỉ ta biết bán tinh
Giờ nghe Mây nói ,mới thất kinh
tình kia cũng bán ,cũng toan tính
Hóa ra ai đó cũng như mình


Ủa dzậy àh???cũng hay đấy chứ,Cỏ thấy chủ đề này khá hấp dẫn nên suy nghĩ vài câu thơ kết hợp một chút tâm sự để làm nên topic này.nào ngờ được bà con hưởng ứng quá chừng.


Ai mà không biết bán tình đi
Vì tình tan tóc tuổi xuân thì
Chanti_Cỏ Mây.....thiên hạ bán
Bán hết tình sầu đọng khoé mi.

ngoalongsinh
01-04-2005, 08:25 PM
Ân tình ai bán để mà mua?
Tiền bạc bao nhiêu mới cho vừa?
Còn tình có đủ cho người bán?
Sao có kẻ tìm giữa chợ trưa?

Ân tình nếu bán...hỏi ai mua?
Một kẻ giàu sang?...kẻ lọc lừa?
Mà tình được tính bằng gì nhỉ?
Và bán thế nào...để người mua?

Tôi bước một mình giữa phố đông
Thấy kẻ bán mua...lại đau lòng
Chợ đời biết bao người toan tính
Thử hỏi chợ tình...có thế không?

Đã dám bán tình dám đặt mua
Lo âu tiền bạc quả hơi thừa
Thời nay dư dả bán nhiều lắm
Chỉ sợ nuốt lời ấp úng thưa ...

Cô bán tình ư tôi sẽ mua
Nghĩ gì thêm tủi buổi ngày mưa
Mà tâm cân nhắc rằng nên có ...
Trả tất một lần đúng quá chưa ?

Mang cái chung tình bước lặng đau
Mong rằng trai trẻ tuổi trăng sao
Đừng gieo trống vắng vào cô gái
Để mấy cô nàng phải bán rao !

cỏ mây
01-04-2005, 08:34 PM
Cỏ buồn nên nói vậy thôi
Tình kia cỏ vẫn vấn vương chốn lòng
nên mới rao bán hằng mong
Quên đi tình cũ nhưng nào có quên

Tình ấy tình đầu ai có biết
Là tình đầu cứ mãi chôn sâu
Làm sao quên chỉ nói đôi câu
Ai có hiểu chăng ai có hiểu.

dẫu biết rằng tình xưa đã chết
Mộng ngày nao rớt rụng bên đường
Rằng thời gian xóa hết yêu thương
Sao hiện tại tim tôi vẫn nhớ.

Tương lai vô định như làn khói
Quá khứ xa rồi mãi mất thôi
Hiện tại mịt mù nào thấy lối
Cuộc đời tôi thấy quá xa xôi.


Có người ướm hỏi em một câu!
Em là con gái muốn làm dâu!
Bán tình thì giao là mấy lượng!
Làm cho một kẻ hỏi bao lần!

Còn anh trở lại chốn cũ đây!
Vườn thơ cũ đấy cỏ hủ đầy
Người xưa quay mặt đem tình bán!
Lượng vàng lượng bạc bao nhiêu vừa???

Người cũ ra đi trong vội vã
Người cũ quay về khoảng cách xa
Đường đời người bước người xa khuất
Ai biết lệ sầu chỉ có ta.

Hạt tiêu màu đỏ
01-04-2005, 09:23 PM
...Gã khách tình qua đây hỏi mộng ước?
Tình yêu đầu ai lại đổi khách ơi
Thu vẫn thế có ai đổi chân trời
Kéo thu về xua đi ngàn xác lá...!

cỏ mây
01-04-2005, 11:11 PM
Buồn tình gieo bán chữ tình
Biết rằng phận bạc tình mình ai mua
Tình nghèo mang kiếp thiệt thua
Để cho ai đó chát chua duyên tình.

chanti
02-04-2005, 12:12 AM
Ủa dzậy àh???cũng hay đấy chứ,Cỏ thấy chủ đề này khá hấp dẫn nên suy nghĩ vài câu thơ kết hợp một chút tâm sự để làm nên topic này.nào ngờ được bà con hưởng ứng quá chừng.


Ai mà không biết bán tình đi
Vì tình tan tóc tuổi xuân thì
Chanti_Cỏ Mây.....thiên hạ bán
Bán hết tình sầu đọng khoé mi.

Ừ ,tuy rằng tui và Cỏ Mây cùng làm về đề tài Bán tình ,nhưng phong cách thì có khác nhau
đó ,bài của Cỏ mây thì mang chút nuối tiếc và hơi bi quan trong tình yêu ( nhận xét dzậy không biết đúng ko ,nói tầm bậy thì bỏ qua nha),còn bài của tui thì mang phong cách rất ..ngạo tình .Sẵn viết lại luôn cho Cỏ Mây nhận xét nha

Bán tình

Cuộc đời rắc rối biết bao nhiêu!
Bày chi tình cảm lắm bao điều
Để mình mắc nợ,đành phải thiếu
Trả đến bao giờ?Chắc là tiêu!!!

Cuộc đời quả thật quá trớ trêu!
Đem tình đi bán ,ngỡ lời nhiều
Nhưng tiền chưa trả ,người đã kiếu
Phen này lỗ vốn,chẳng dám kêu

Cuộc đời lắm lúc thế mà điêu!
Nâng tình cao giá tựa cánh diều
Để rồi cắt chỉ,mình té xỉu
Giật hồn tỉnh giấc,mộng phiêu diêu

Cuộc đời tính toán thật cao siêu!
Cho mình mắc bẫy ,phải chơi liều
Tình này không bán ,ta dem biếu
Biếu tình ,khuyến mãi nỗi cô liêu

Nhận hay không,tuỳ.Chẳng dám yêu!!!

phonglantim
02-04-2005, 01:56 AM
"Ai nói rằng anh phụ tấm lòng!
Một lần lên mạng chát phiếm chơi!
Mở cam cho bạn cùng anh rể!
Nào ngờ người ấy nghi anh thui!" :think:


Anh đang buồn vì người ta hiểu lầm đây!
Người nghi sao không giải thích?
Giữ trong lòng đau khổ mà làm chi
Giờ đây người đã ra đi?
Bây giờ anh biết làm gì được đây?

Chỉ còn cách giải thích thôi anh


Với người chẳng biết mua chi
Với tôi mua để tích ghi chữ tình
Mai kia nằm dưới vũng sình
Sâu ba tấc đất vẫn gìn giữ trông



Có bán mới mua mới hiểu tình
Người ta xem nhẹ chữ trung trinh
Đem rao chối bỏ quăng ngoài chợ
Thậm chí biếu không răn dạy mình
Chữ tình anh tích làm gì
Đến khi đau khổ lại đi kêu trời
ở đời lắm chuyện ngược đời
Sâu ba tấc đất anh trông sao đành
Làm sao mà hiểu nổi chữ tình
Chữ tình khó hiểu lắm anh ơi
Tình ngay,tình thẳng,tình gian dối
Tình đã biếu không ai mà thèm

[QUOTE=cỏ mây]Tình ấy tình đầu ai có biết
Là tình đầu cứ mãi chôn sâu
Làm sao quên chỉ nói đôi câu
Ai có hiểu chăng ai có hiểu.

dẫu biết rằng tình xưa đã chết
Mộng ngày nao rớt rụng bên đường
Rằng thời gian xóa hết yêu thương
Sao hiện tại tim tôi vẫn nhớ.

Tương lai vô định như làn khói
Quá khứ xa rồi mãi mất thôi
Hiện tại mịt mù nào thấy lối
Cuộc đời tôi thấy quá xa xôi.QUOTE]


Tình ấy tình đầu nên khổ đau
Hãy cố khuyên mình hãy chôn sâu
Dù cho quên đi là đau khổ
Còn hơn vướng bận tới ngàn sau

Phải biết rằng tình xưa đã chết
Chút tình xưa đã hết thật rồi
Tương lai hãy nghĩ cho tươi sáng
Chớ đắm mình trong những hư vô

cỏ mây
03-04-2005, 02:46 AM
Ừ ,tuy rằng tui và Cỏ Mây cùng làm về đề tài Bán tình ,nhưng phong cách thì có khác nhau
đó ,bài của Cỏ mây thì mang chút nuối tiếc và hơi bi quan trong tình yêu ( nhận xét dzậy không biết đúng ko ,nói tầm bậy thì bỏ qua nha),còn bài của tui thì mang phong cách rất ..ngạo tình .Sẵn viết lại luôn cho Cỏ Mây nhận xét nha

Bán tình

Cuộc đời rắc rối biết bao nhiêu!
Bày chi tình cảm lắm bao điều
Để mình mắc nợ,đành phải thiếu
Trả đến bao giờ?Chắc là tiêu!!!

Cuộc đời quả thật quá trớ trêu!
Đem tình đi bán ,ngỡ lời nhiều
Nhưng tiền chưa trả ,người đã kiếu
Phen này lỗ vốn,chẳng dám kêu

Cuộc đời lắm lúc thế mà điêu!
Nâng tình cao giá tựa cánh diều
Để rồi cắt chỉ,mình té xỉu
Giật hồn tỉnh giấc,mộng phiêu diêu

Cuộc đời tính toán thật cao siêu!
Cho mình mắc bẫy ,phải chơi liều
Tình này không bán ,ta dem biếu
Biếu tình ,khuyến mãi nỗi cô liêu

Nhận hay không,tuỳ.Chẳng dám yêu!!!

HI...Chantin nhận xét cũng khá đúng đấy,là phái yếu mà làm sao tránh khỏi 2 chữ nuối tiếc nhỉ?đau tình thì bỗng sợ tình ấy mà,còn thơ Chanti làm hén,quả thất là hơi ngông đời và ngạo nghễ quá,kèm một chút bất cần đời nữa,nhưng lại không thể giấu đi được tình củm chất chứa trong lòng,nói chung là giàu tình củm nhưng lại sợ nó....
Ko đúng thì bỏ qua hen,còn đúng thì phải thưởng à nha...

Có một bài Cỏ làm lâu rồi cũng đã đang lên rồi ,ko biết chanti và mọi người đọc chưa,bài đó là bài cỏ thích nhất,thôi thì post lên lại vậy.

SẦU MỘT KIẾP YÊU

Một lần yêu... tựa một lần sầu
Một kiếp yêu... tựa một kiếp yêu
Con người ta sống được bao kiếp
Để tình mình cứ mãi chôn sâu...

Bể tình khổ ải... sầu muôn lối
Lụy tình... vươn vấn... mãi không thôi
Bức tranh tình ái... ai tô điểm
Thấm đẫm lệ nhoà... đáy tim tôi...

chanti
03-04-2005, 06:55 AM
HI...Chantin nhận xét cũng khá đúng đấy,là phái yếu mà làm sao tránh khỏi 2 chữ nuối tiếc nhỉ?đau tình thì bỗng sợ tình ấy mà,còn thơ Chanti làm hén,quả thất là hơi ngông đời và ngạo nghễ quá,kèm một chút bất cần đời nữa,nhưng lại không thể giấu đi được tình củm chất chứa trong lòng,nói chung là giàu tình củm nhưng lại sợ nó....
Ko đúng thì bỏ qua hen,còn đúng thì phải thưởng à nha...

Có một bài Cỏ làm lâu rồi cũng đã đang lên rồi ,ko biết chanti và mọi người đọc chưa,bài đó là bài cỏ thích nhất,thôi thì post lên lại vậy.

SẦU MỘT KIẾP YÊU

Một lần yêu... tựa một lần sầu
Một kiếp yêu... tựa một kiếp yêu
Con người ta sống được bao kiếp
Để tình mình cứ mãi chôn sâu...

Bể tình khổ ải... sầu muôn lối
Lụy tình... vươn vấn... mãi không thôi
Bức tranh tình ái... ai tô điểm
Thấm đẫm lệ nhoà... đáy tim tôi...



Giỏi, nhận xét wá đúng ,cho 9,5 điểm.Thưởng liền cho Cỏ Mây bài thơ lãng mạng nhứt của tui ,mong Cỏ mây sẽ thích nó.Thực ra ,bài này tui từ lâu dự định tặng cho 1 người ,nhưng ko biết tặng ai.Nay quyết định tặng cho Mây luôn ,vì thấy nó rất là hợp với Mây đó .À còn bài thơ này của cỏ mây ,có phải là một trong những bài thơ đầu tay pk


Hoa đồng nội

Chiều nay gặp em ,hoa đồng nội
Gió lộng cho tôi thấy bồi hồi
Dường như tơ tình vừa giăng lối
Vấp phải mà sao thấy dịu môi

Em nhẹ bước ,tương tư cỏ rối
Sợ làm đau gót ngọc của trời
Xin cho tôi trăm ngàn lần nói
Em dịu dàng ,đồng nội quá đi thôi

Chiều nay gặp em,tình vừa tới
Hạt đắng đã tan tự lâu rồi
Giờ đây trong tôi bừng nắng mới
Tiếng lòng pha lẫn chút chơi vơi

Em xinh tươi ,cánh hoa đồng nội
Tôi lang thang ,mây trắng cuối trời
Đã đến lúc ,mây kia dừng mỏi
Thả thuyền tình đậu bến em tôi

cỏ mây
03-04-2005, 09:34 PM
Sao lại 9,5 nhỉ?phải 10 chứ,vậy là nhận xét chưa thật hoàn hảo đúng ko??
Thú thật thơ Chanti làm hay quá,bài Hoa Đồng Nội này rất tuyệt!!!cảm ơn chanti nhiều hén.
Hay thứ nhất là luật thơ,cách gieo vấn.
Hay thứ hai là giàu cảm xúc.
Hay thứ ba là vốn từ phong phú,đa dạng.
Nói chung Cỏ Mây cần phải học hỏi ở Chanti nhiều,mong chanti chỉ bảo thêm nhé
À nhân tiện hỏi luôn một câu nha,chanti có nhận xét gì về thơ của cỏ mây?
Được chỗ nào và chưa được chỗ nào?để biết mà cải tiến cho hoàn chỉnh ấy mà.



Thuyền duyên ấy,bao giờ cập bến
Khi ân tình,ai đó vội quên
Khắc khoải bước đường tình vạn lối
Chữ duyên buồn nặng kiếp chông chênh.


Người nghi sao không giải thích?
Giữ trong lòng đau khổ mà làm chi
Giờ đây người đã ra đi?
Bây giờ anh biết làm gì được đây?

Chỉ còn cách giải thích thôi anh


Chữ tình anh tích làm gì
Đến khi đau khổ lại đi kêu trời
ở đời lắm chuyện ngược đời
Sâu ba tấc đất anh trông sao đành
Làm sao mà hiểu nổi chữ tình
Chữ tình khó hiểu lắm anh ơi
Tình ngay,tình thẳng,tình gian dối
Tình đã biếu không ai mà thèm

[QUOTE=cỏ mây]Tình ấy tình đầu ai có biết
Là tình đầu cứ mãi chôn sâu
Làm sao quên chỉ nói đôi câu
Ai có hiểu chăng ai có hiểu.

dẫu biết rằng tình xưa đã chết
Mộng ngày nao rớt rụng bên đường
Rằng thời gian xóa hết yêu thương
Sao hiện tại tim tôi vẫn nhớ.

Tương lai vô định như làn khói
Quá khứ xa rồi mãi mất thôi
Hiện tại mịt mù nào thấy lối
Cuộc đời tôi thấy quá xa xôi.QUOTE]


Tình ấy tình đầu nên khổ đau
Hãy cố khuyên mình hãy chôn sâu
Dù cho quên đi là đau khổ
Còn hơn vướng bận tới ngàn sau

Phải biết rằng tình xưa đã chết
Chút tình xưa đã hết thật rồi
Tương lai hãy nghĩ cho tươi sáng
Chớ đắm mình trong những hư vô


Dẫu biết tình đầu nhiều khổ đau
Nhưng sao tim vẫn mãi u sầu
Nỗi niềm trăm mối nào ai thấu
lệ chảy ngược dòng có phải lau???

Nhớ hoài mong mãi khổ về sau
Nhưng tim yêu trót đã pha màu
màu của hận sầu,màu mong nhớ
biết bao giờ hết nỗi lo âu...

phonglantim
04-04-2005, 12:36 AM
U sầu chi khi người đã quay bước
Trước đau thương hãy cố gắng mà cười
Cười thật nhiều để quên đi đau khổ
Khổ làm gì khi người đã quay đi

vecon_lonton02
04-04-2005, 02:14 AM
dừng khóc nữa cuộc dời là thế
lắm rối gian và lắm muộn phiền
yêu là chết ,chết di là hết
cần làm gì những thứ dã qua<ko thể giữ>

cỏ mây
04-04-2005, 08:33 PM
U sầu chi khi người đã quay bước
Trước đau thương hãy cố gắng mà cười
Cười thật nhiều để quên đi đau khổ
Khổ làm gì khi người đã quay đi

Cười dẫu biết xua đi hận tủi
Nhưng nụ cười sao đuổi được tình tui
Đời vẫn thế cười sầu cũng thế
Cười nhiều rồi cũng mãi đơn côi.

Chanh Chua
04-04-2005, 09:28 PM
choắc là dzèn 99999999 we........chả thử coi có ai lấy hun.......

phonglantim
05-04-2005, 01:35 AM
Cười dẫu biết xua đi hận tủi
Nhưng nụ cười sao đuổi được tình tui
Đời vẫn thế cười sầu cũng thế
Cười nhiều rồi cũng mãi đơn côi.
Nụ cười chẳng xua nổi tình đâu
Nhưng còn hơn ta cứ mãi âu sầu
Đời sẽ đổi khi nụ cười làm chủ
Đừng mãi buồn ta phải cố vui lên

tiamo_thang
05-04-2005, 06:04 AM
kẻ nào gieo bán thất tình kia
ai mà mua gánh tình thất đó
nhưng mà giá rẻ thì sao nhỉ
thử làm một gánh trơi ?????

thach_anh_tim
05-04-2005, 07:10 AM
Ta làm thơ để tặng mình
Có ai mang bán chữ tình đi chơi
Thắt lưng con cón hỏi Giời
Của vui cho hết còn lời nào đây

Cà Tím
05-04-2005, 10:14 AM
Hoa đồng nội

Chiều nay gặp em ,hoa đồng nội
Gió lộng cho tôi thấy bồi hồi
Dường như tơ tình vừa giăng lối
Vấp phải mà sao thấy dịu môi

Em nhẹ bước ,tương tư cỏ rối
Sợ làm đau gót ngọc của trời
Xin cho tôi trăm ngàn lần nói
Em dịu dàng ,đồng nội quá đi thôi

Chiều nay gặp em,tình vừa tới
Hạt đắng đã tan tự lâu rồi
Giờ đây trong tôi bừng nắng mới
Tiếng lòng pha lẫn chút chơi vơi

Em xinh tươi ,cánh hoa đồng nội
Tôi lang thang ,mây trắng cuối trời
Đã đến lúc ,mây kia dừng mỏi
Thả thuyền tình đậu bến em tôi
Bài thơ này hay tuyệt đó chanti, Cà Tím rất thích phong cách thơ của bài thơ này, khi nào có bài nào tương tự post lên bà con đọc với nha

cỏ mây
05-04-2005, 10:19 PM
Cười đời ngạo nghễ ...một chữ cười
Nhưng cười nhiều quá hóa đười ươi
Thân gái khóc hoài xấu xí lắm
Nghĩ lại thì cười cũng xinh tươi.

chanti
05-04-2005, 11:32 PM
Sao lại 9,5 nhỉ?phải 10 chứ,vậy là nhận xét chưa thật hoàn hảo đúng ko??
Thú thật thơ Chanti làm hay quá,bài Hoa Đồng Nội này rất tuyệt!!!cảm ơn chanti nhiều hén.
Hay thứ nhất là luật thơ,cách gieo vấn.
Hay thứ hai là giàu cảm xúc.
Hay thứ ba là vốn từ phong phú,đa dạng.
Nói chung Cỏ Mây cần phải học hỏi ở Chanti nhiều,mong chanti chỉ bảo thêm nhé
À nhân tiện hỏi luôn một câu nha,chanti có nhận xét gì về thơ của cỏ mây?
Được chỗ nào và chưa được chỗ nào?để biết mà cải tiến cho hoàn chỉnh ấy mà.



Thuyền duyên ấy,bao giờ cập bến
Khi ân tình,ai đó vội quên
Khắc khoải bước đường tình vạn lối
Chữ duyên buồn nặng kiếp chông chênh.

..

Hihi ,cô bé này tham quá nhỉ.Đâu có ai nhận xét thơ của người khác mà chính xác 100% đâu ,phải không nè.Mà bắt đền Mây đó ,khen gì dữ quá ,làm lỗ mũi tui bể dzồi nè

Còn về thơ của Mây ,tui nhận xét thế này nha :Trước giờ chỉ những bài của Mây ở mảng thơ buồn, thất tình .Nên mặc dầu thơ của Mây rất khá hay ,gieo vần rất phù hợp ,và chứa đựng đầy tâm sự,nhưng vẫn còn bị hạn chế trong một khuôn khổ nào đó,nói chung là đề tài không được rộng lắm,cho nên đôi khi ,chanti thấy có một số từ vẫn thường lặp lại trong các bài thơ của mây.

THú thiệt ,lúc trước khi bắt đầu làm thơ,chanti cũng chỉ biết làm thơ thất tình thui.Nhưng dần dần ,mình thấy nếu chỉ làm thơ kiểu đó thôi thì không làm sao mở rộng được hồn thơ để hướng tới những bài thơ lãng mãng khác.Vì thế ,chanti ngoài làm thơ tình ,còn sáng tác bài thơ khác về chủ đề quê hương ,tuổi học trò... ,thậm chí là... thơ điên nữa.Tuy nhiên vì mới bắt đầu làm nên lời thơ còn non nớt ,chưa dám post lên đây

Tóm lại ,ý mình có ý kiến là .Mây ngoài những bài thơ tình ,thì hãy làm thêm những bài
thơ về các chủ đề khác xem sao.Ngoài ra ,không biết Mây có thích đọc văn không,vì đôi khi ,mình có thể sử dụng một số câu văn để chuyển thành thơ đó.Chẳng hạn như 2 câu cuối khổ 1 của bài thơ Hoa đồng nội ,ý thơ được rút ra trong một câu văn nằm trong truyện ::"Dưới bóng hoàng lan"(không biết có ghi đúng tên ko ) của Thạch Lam.Chanti vẫn còn nhớ đại ý cảu câu văn là :"có cái gì dịu ngọt chăng tơ đâu đây,làm anh vương phải"

Đó là chút kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với Mây .Những điều này và cả những lời nhận xét của mình ,có thể đúng ,cũng có thể sai,nhưng đẫu sao cũng là những ý kiến rất chân thành của một người bạn thơ .Chúc Mây sẽ ngày càng sáng tác được những vần thơ càng hay.

Chanh Chua
05-04-2005, 11:35 PM
eeeeeeeeeeee.............có ai dzèo đối dzới tui hum dzị

cười là tiếng khóc khô không lệ
người ta cười những lúc quá chua cay
chanh thản nhiên cười trước cảnh đổi thay
của bao kẻ con tim không thành thật.......

thach_anh_tim
06-04-2005, 02:16 AM
thấy đào nở quên mai đợi chờ
tình yêu ai bán mà mua
ai cho mà lấy
ai thừa mà xin

phonglantim
08-04-2005, 12:59 AM
Ở đời có lắm kiểu cười
Đau tình cũng phải cố cười bạn ơi
Cười lên cảm thấy xinh tươi
Cười họ thấy rằng ta không buồn

Chanh Chua
03-05-2005, 12:28 AM
eeeeeeeeeeeeeee.chanh chua nè...................CỎ MÂY.leo we' hum gặp dzẹo nài seo ùi.........

phonglantim
03-05-2005, 12:31 AM
Ha ha!bi chừ mới được nói chiện dzới you ha!

Chanh Chua
03-05-2005, 01:16 AM
uh`..........tui ngự trị trang vườn thơ chiều tím nà .........mún gặp tui thì dzèo đây...........tui bit 3` lâu ùi........

phonglantim
03-05-2005, 01:21 AM
Ừa biết nhưng mừ chưa nói chiện lần nào hít!

Chanh Chua
03-05-2005, 01:22 AM
dzị ah`.....tội nghịp 3` chưa...tui nỗi tiến dzị mà bè hum bít tui..............dzờ bít gòi ha..........

Opa
07-05-2005, 04:42 AM
tình yêu khổ lắm ai ơi
không yêu thì giữ bán yêu làm gì

fantasy_girl
16-05-2005, 01:31 AM
Chữ tình có biếu thì xin
Có thêm cũng chẳng thừa đi chút nào
Chớ rao , rao mãi rao hoài
Có ai mua đặng mà rao cỏ à

phonglantim
17-05-2005, 01:27 AM
Cỏ mây rao bán chữ tình
CHữ tình đau khổ ai người dám mua?
cỏ ơi thôi cỏ đừng rao bán
Rao hoài rao mãi chỉ vậy thôi

fantasy_girl
17-05-2005, 01:54 AM
người rao đâu để bán tình
cỏ như rao bán để người mình nghe
nghe rùi xin hãy nghĩ suy
cỏ đây khổ một người ui khổ mười

Chanh Chua
17-05-2005, 02:42 AM
tình yêu khổ lém ngừi ơi
yêu rồi nước mắt rơi
lệ rơi thấm ướt quanh môi má
ai bảo tình yêu vui nhất đời.......

fantasy_girl
17-05-2005, 03:21 AM
Người ui khổ mấy mà ca thán
Cứ giống tui zầy có sướng không
Chẳng iu chẳng ghét chi ai hết
sống cứ thong dong zay mới nhàn

Chanh Chua
17-05-2005, 04:03 AM
tui không khóc khi tình yêu đã hết
cũng chẳng nuồn khi người đã quay lưng
chanh vẫn sống và mãi mãi dững dưng
ngu gì khổ vì người không xứng đáng.........

daithieugia789
17-05-2005, 09:30 PM
nếu biết trước em đòi thay đổi
thì anh đây sẽ không yêu rồi
nếu biết trước em dễ quên thế
thì anh đây cho em ra bờ ( rào)

phonglantim
17-05-2005, 10:33 PM
Chanh không khóc khi tình yêu đã chết
Nhưng chắc buồn khi người ấy quay lưng
Liệu chanh có dám dửng dưng
Khi mà tim ấy từng ngày nhớ thương!

ssik
18-05-2005, 02:49 AM
Số phận chanh sao mà bi đát thế
Tuổi trẻ mà bị cướp mất niềm tin
Chắc có lẽ chanh kia bị ai "vắt"
"Vắt" xong rồi đành đoạn bỏ vỏ chanh
:lol: :lol: :lol:

vecon_lonton02
18-05-2005, 06:02 PM
cuộc tình mất tiếc chi cho đau khổ
tình chỉ là thứ vô bổ thui chanh
tui đã yeu^ ,và tưởng chết vì tình
nhung quen lãng dời dẹp hơn dôi chút

tieubao
19-05-2005, 12:51 AM
Chanh không khóc vì người không xứng đáng
Vậy nếu người xứng đáng thì sao?
Chanh làm sao biết được lúc nào
Người ta đến bên cạnh chanh ngay đó!!

fantasy_girl
19-05-2005, 01:39 AM
Bo~ tie^n` trong tui' la chi
Mua chai thuo^c' chuo^t. đe^~ khi tha^t' tinh`

unknown
19-05-2005, 03:27 AM
thuốc chuột đó chỉ zanh` cho chuột
uông%' vèo zui` đau đớn kiếp phù sinh
nếu một mai có mún chết vì tình
giết nó trước kẻ phụ mình....đáng chết

Sekhoviyeu
20-11-2005, 09:43 PM
có ai muốn bán chử tình
Có ai muốn bán tim mình tôi mua

gà chọi
20-11-2005, 10:58 PM
năm dài tháng ngắn tôi mong nhớ
tình em trao tôi vẫn không ngỏ
hay là em đang dỡn tôi thế
đừng để tim tôi tan nát lòng