PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu



Khúc Nhạc Buồn
13-08-2006, 01:45 AM
Yêu ai bằng yêu người tình
Hận ai bằng hận người mình đã yêu
Pháp luật nào cấm nam yêu nữ
Công lí nào cấm nữ yêu nam
:blow:
Dòng suối kia không chảy ngược bao giờ
Chỉ có anh moi tinh lật ngược con tim
Chữ chưa tròn em vẫn biết
Nếu không thành em không giận anh đâu

nhingimanhin
14-08-2006, 09:12 AM
khi chia tay em xin anh lần chót
đặt tên em cho con gái của anh
và hãy nói với nó rằng anh nhé...!
cầu mong con không gặp người như ba ...:blow:

joyangel
19-08-2006, 07:54 PM
cho joy ké với

chia tay anh lần cuối em nói rằng
lòng biết ơn anh vô vàng
cám ơn anh những ngày hạnh phúc
cảm ơn anh những ngày xưa ấy
cám ơn anh về thằng cu tí
anh đã dạy khờ nuôi con giúp người ta
Anh la lên hú cả hồn
Tiên xư bố mẹ nhà mày......kakakaka
Đừng nóng đừng giận em anh nhé
Bởi anh khờ nên dai nghe lời em
thôi em chúc anh muôn ngàn hạnh phúc
nhớ đừng lỡ dại lần nữa nha anh

hihihi