hoangtu2811
13-08-2006, 01:31 AM
Có những con đường đi không bao giờ tới đích hoặc không có đích đến luôn...:thatall:
Anh như cũng đang đi trên 1 con đường như vậy, nhưng anh biết đích đến sẽ là em dẫu nó thật xa vời với anh ....
Anh chạy theo giọt nắng
Đến tận chân trời xa
Có hoa, lá, chim ca
Nhưng tìm em không thấy...
Anh đi theo giọt mưa
Về con đường xưa đó
Nhưng bóng em không có
Anh lặng bước dưới mưa
Anh bay cùng cơn gió
Len vào những hàng cây
Hỏi thăm cả vòm mây
Nhưng em đâu chẳng thấy...
--- hết Fần 1 ---
Anh như cũng đang đi trên 1 con đường như vậy, nhưng anh biết đích đến sẽ là em dẫu nó thật xa vời với anh ....
Anh chạy theo giọt nắng
Đến tận chân trời xa
Có hoa, lá, chim ca
Nhưng tìm em không thấy...
Anh đi theo giọt mưa
Về con đường xưa đó
Nhưng bóng em không có
Anh lặng bước dưới mưa
Anh bay cùng cơn gió
Len vào những hàng cây
Hỏi thăm cả vòm mây
Nhưng em đâu chẳng thấy...
--- hết Fần 1 ---