Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí : bé Mít & Ưng Hoàng Phúc



me_luv_mit
12-08-2006, 09:08 PM
http://i84.photobucket.com/albums/k32/mituot1/melovemit.jpg
http://i41.photobucket.com/albums/e274/me_love_mit/beMitanphuc.jpg
http://i41.photobucket.com/albums/e274/me_love_mit/happybithdayanhPhuc.jpg
12/8/2006

6 ngày trước birrthday của anh Phúc



..::Xa Mà Gần::..


À..nói làm sao đây nhỉ ? Hôm nay lại một người hỏi lí do tại sao Mít thích anh Phúc ? Hát à..khuôn mặt à ? Mít chợt cười .. Thần tượng chỉ đơn giản trong khuôn khổ ấy thôi sao ? Nhiều khi trong những lần phá lên cười đó , Mít chợt thấy mình tồi tàn biết chừng nào . Thần tượng một người , một người Mít chưa gặp bao giờ . Chưa từng nói chuyện .Mít khùng thiệt ha anh Phúc nhỉ ? Mỗi ngày trôi wa ...rồi cũng ba năm rồi. Nhưng những năm trước ...nhỏ hông ái mộ anh như lúc này . Phúc biết hông , Mít là đứa thân với một ai đó một thời gian dài ..thì sẽ có lúc Mít sẽ làm người đó đau khổ Phúc ạ . Mặt dù Mít hông muốn xảy ra tý nào luôn. Nhưng hình như "ác quỷ " trong đầu Mít thì mạnh .Còn "thiên thần " thì wa' yếu đuối. Mít làm đau người khác rồi mới chợt nhận ra ..nhưng lúc đó thường quá trễ rồi Phúc oy. Bởi vậy Mít cám ơn trời đất . Phúc lúc nào cũng ở xa Mít . Nơi Mít sẽ hông bao giờ biết đến . Và chỉ mỗi khi Mít cảm thấy cô đơn và helpless thì lúc đó trong đầu Mít lại si nghĩ ra hình ảnh Phúc .Rồi tự đứng dậy " hông sao ..Mình còn anh Phúc mà "

-:-AlONe-:-
12-08-2006, 09:30 PM
ái mộ như zậy mà hổng đc gặp cũng hơi bùn ha !!
:mecry: nhìu khi nghĩ tới thần tượng lòng pé đau thắt :D
Mít có giống zậy hông?

me_luv_mit
12-08-2006, 09:58 PM
hehe..bé Mít cũng thích changmin nà..hehe.. bé Mít níu mòa..có cơ hội gặp..chéc cũng hẻm mún gặp nữa :so_funny: ..lí do hẻn..cũng hem bikk..

me_luv_mit
13-08-2006, 08:14 PM
http://i84.photobucket.com/albums/k32/mituot1/melovemit.jpg
8/13/2006

5 ngày trước birthday anh Phúc


..::Đúng Và Sai::..

Út Phúc à. Ngày mai bé Mít đi học rồi nè. Hổng sợ sệt như năm ngoái nữa , vì nghe những chị Vietnamese hù freshman ưa bị ăn hiếp lắm. Năm này bé Mít sophomore rồi.Lớn hơn một tủi rồi đó . Nhưng bây giờ lại chưa biết viết đúng chữ sophomore nữa.

Đúng và sai ? Điều tội tệ nhứt trên thế giới này là nhận biết cái nào đúng cái nào sai hay cả đời hông biết cái nào đúng cái nào sai anh Phúc nhỉ ? Khi nhận biết cái nào đúng cái nào sai thì Mít lại chỉ muốn mình trở lại như lúc đầu . Nhầm lẫn sự thật và giả dối hai cái đều bằng nhau cả . Đương nhiên nếu mình biết cái nào đúng cái nào sai mình sẽ đứng bên cái đúng. Nhưng còn cái sai ? Liệu nó sai hay tại cái đúng nói nó sai hay cái sai ấy làm cho Mít nghĩ nó sai càng thêm sai và hông chấp nhận những cái đúng mà cái sai có ? rắc rối anh Phúc nhỉ.

Hôm bữa lước wa coi thời gian biểu của anh Phúc .oaa. nhiều chuyện và nhiều thứ để làm wa' nhỉ . Nghĩ về chính mình , mỗi ngày ngồi trên comp và làm những việc nhàm chán nhất. Bé Mít ganh tỵ với anh đó. Hôm wa bé Mít đã làm một chuyện mà hông có trong dự kiến của mình chút nào hết. Bé Mít giận một người .Một người hông đáng giận. Giận người đó và người đó hỏi tại sao ? Bé Mít lại nói về một câu chuyện khác .Nhưng thật ra bé Mít giận người đó cũng vì lòng ganh tỵ của mình mà Mít hông thể kìm chế mỗi khi nghe người đó nói như vậy. Kì cục ha .

Viết cái gì đây ta ? Còn nhiều chuyện lắm nhưng nếu trang này chỉ có mình anh Phúc đọc đc thì bé Mít sẽ ghi hết. Nhưng chuyện giấu trong lòng thiệt khiến người khác cảm thấy khó chịu lắm.Quá trình tìm kiếm một người chia sẻ của bé Mít kéo dài trong nhiều năm vẫn chưa tìm ra . Tìm ra nhưng lại có một chút xíu problem. Bé Mít sợ người ta lo cho bé Mít cũng như chuyện của mình khiến người ta si nghĩ nhìu hơn chút xíu trong một khoảng khắc .Thôi thì chuyện mình mình giải quyết . Nhiều khi như vậy thì tốt hơn phải hông anh ?

me_luv_mit
14-08-2006, 08:18 PM
http://i84.photobucket.com/albums/k32/mituot1/melovemit.jpg
8/14/2006

4 ngày trước sinh nhật anh Phúc


..::First Day of School::..

Mít ngủ đến bây giờ mới dậy nè. Vừa về đến nhà là nhảy lên giường liền. Mệt mỏi . Schedule năm nay hông fai? thay đổi. Hông rắc rối như năm ngoái . Nhưng mệt một cái là " lớp này ở đầu sông..lớp kia ở cuối sông " bé Mít phải lặn lội như con cò dị đó.Trường học vn vậy mà tốt anh Phúc nhỉ ?

Mọi năm chuyện này lại xảy ra. Tuy xe bus cả chục người vn . Nhưng chẳng ai nói chuyện với nhau. Lạ wa' anh Phúc nhỉ ? Lí do à . NGại ..chắc vậy . Nhưng nếu Mít là người giơ tay chào hỏi trước thì hông đc đáp lại . Nhưng người đáp lại thì Mít đã biết hết. Năm nay hông có nhiều vietnamese girl như năm ngoái. Toàn kon trai mít cũng khó bắt chuyện. Nói Mít cua chai vậy chứ chứ thật ra shy kinh khủng. Mới biết hàng xóm của Mít cũng học Glencliff anh Phúc à . Dễ xương nhưng hông biết tương lai có nói câu nào với nó hông. Nghĩ lại chợt buồn.

Tất cả các lớp học đều hông có ai quen. Lạ lẫm . Mít gặp thằng Jesses and he vẫn như xưa. Vẫn khùng. Nhưng lại hông say hi back trong khi nhớ him kinh khủng. hha. Tính trời cho hông thích làm những việc mình phải làm . Cái tính này xuất phát ở đâu anh Phúc nhỉ ? Mít muốn thay đổi gì đâu luôn.

Ngày mai..ngày mai Mít lại đi học nữa. " Do you love school ? " Câu hỏi này đi lớp nào cũng dc hỏi và Mít check vào YES ? thiệt là Mít thích school ? of course .Ngoài school hông biết đi đâu nữa. Sao năm nay những người Mít biết trở nên wa' xa lạ . Thôi. Nhân lí tuần hoàn... hi vọng sẽ gặp thêm nhìu bạn mới .

Anh phúc à. Còn bốn ngày nữa là sinh nhật anh Phúc rồi. Hãy cố gắng ăn uống đều độ và cũng như đừng làm việc quá sức anh Phúc nhé..

-:-AlONe-:-
14-08-2006, 08:30 PM
chùi uiiii đọc nhật kí của Mít giữa trời mưa seo thí... thương Mít gì đâu á :huglove:
cho pé happy birthday anh phúc ké zới Mít nhe !!! (Mè người ta đang ziết nhật kí, tui chen zô có zô ziên wóa hông kà :so_funny:)

me_luv_mit
14-08-2006, 10:02 PM
hẻm cóa zo zien..chỉ sợ mod del :so_funny:

-:-AlONe-:-
14-08-2006, 10:13 PM
oh thế là seo nhở ??? :so_funny:
cho pé làm wen zới Mít nghen !! :missu:

me_luv_mit
14-08-2006, 11:14 PM
òa.. hí hí.. bé Mít cũng iu MAx lém lém :so_funny: ..dễ xương..

T×´¯`øCậuút_milanoø´¯`×T
14-08-2006, 11:16 PM
hix hix pe' mít oai Fina cũng thix eng UHP lém :D2 2 chị eng mình giống nhau

Noisy*
15-08-2006, 02:35 AM
pre cũng là fan của út Phúc nà ^.^
chúc all điều ước của bé mít nhà ta sẽ mau thành hiện thực nhá!

binbontt
15-08-2006, 03:35 AM
bon cũng thik anh phúc lém chúng mình làm bạn nha oki

Noisy*
15-08-2006, 09:50 AM
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=152136 <=== bé mít nghe thử xem phải út Phúc của bé mít sing ko!

me_luv_mit
15-08-2006, 02:54 PM
to all : thanks đọc nhựt kí của Mít..cũng hỉu bé Mít thix anh Phúc nghen :so_funny: :huglove:

thanks.. cho bé Mít cái bài mới nghen.. bé Mít .. thí người ta nói..nhưng hẻm bik .. giờ mí thấy..thánks nghen

bakibate
15-08-2006, 04:46 PM
chòy ui chòy !!! . ấi mộ ji` mà khinh thế . Tên ji` cũng nghe lạ nữa . pe' mít So Funny hahaha .

me_luv_mit
15-08-2006, 04:55 PM
http://i84.photobucket.com/albums/k32/mituot1/melovemit.jpg
8/15/2006

3 ngày trước sinh nhật anh Phúc

..::Quan Trọng Hóa Vấn Đề ::..

Nhanh ha. Mới ngày nào Mít còn ghi vào tờ giấy cộng trừ nhân chia coi đến bao giờ mới đến sinh nhật anh. Mà hôm nay chỉ còn ba ngày thôi. Ba ngày sao thì những dòng nhật kí này sẽ đc dừng lại. Những cảm súc,tình cảm hầu như mọi thứ sẽ hông đc ghi nữa. Nhưng nó khắc sâu vào trong tim mít như lúc đầu . Bé Mít hông ghi những si nghĩ của bé Mít ra nữa. Nhưng hông có nghĩa vì thế mà anh Phúc bị lãng quên.

Hôm nay là một ngày dài anh Phúc ạ . Bước vào lớp. Những khuôn mặt lạ lẫm hôm wa bây giờ đã trở nên quen thuộc. Tối hôm qua Mít mơ thấy hai giấc mơ mà mình mong muốn đc mơ nhất trong cuộc đời này. Chuông đồng hồ kiu báo thức . Cũng là thời điểm phải thức dậy. Sự thật vẫn là sự thật..Giấc mơ vẫn là giấc mơ. Dù sao cũng cám ơn nó .Nhờ nó mà Mít nui thêm hi vọng. Cũng cười đc trong những ngày như thế này.

Tình hình hình như đã khả quan hơn. Rất khả quan. Đã lâu rồi Mít hông còn khóc nữa. HÔng còn buồn nữa. Những dòng nhật kí dành cho a.Phúc đã tràn trề hi vọng hơn trước nhìu. Khả quan hơn. Đẹp đẽ hơn.

Trong cuộc đời " còn nhiều chông gai bão tố " anh Phúc nhỉ ? Cái mình muốn hình như hông fai? của mình. Hôm nay cô giáo phát ra hai viên M&M .Những màu sắc kèm theo một câu hỏi. Orange của bé Mít là " Ước mơ tương lai của bạn là gì ? " Trong một lúc trong đầu Mít nghĩ ra bao nhiu thứ. Nhưng miệng cứng lại và hông kịp mở ra. Sự thật hông fai? vì shy. Nhưng sợ nói ra đìu đó.Thì hông có í chí đễ hướng tới cái mà ..cái mà.. mỗi lần ai hỏi ..Mít nói đó là " ước mơ " của mít. Sự thật đặt ra.Hông ai bắt Mít phải theo nó. Nhưng vẫn muốn theo dù lòng hông vui. Nhưng theo nó Mít vui hơn hay .. Khó hiểu nhỉ anh Phúc. HÌnh như bé Mít thích mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Có thể gọi "quan trọng hóa vấn đề " hình như vậy . Mỗi chuyện.Mọi thứ đều có giá trị của nó. Quan trong giá trị đó hông giống các giá trị khác. Nhưng hông có nghĩa nó hông có giá trị. Cứ nghĩ như vậy và sống. Tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Iu đời ...ừ..chắc vậy.

Anh Phúc nè. Những dòng nhật kí Mít ghi. Chưa chắc anh Phúc đọc dc. Nhưng cũng đừng có nghĩ bé Mít bi quan nghen. Trong một lúc đầu óc trống rỗng. Chỉ nghĩ đến những chuyện vẫn vơ. Anh Phúc đừng như bé Mít. Hãy sống tốt đẹp . Iu Phúc..

http://files.myopera.com/synhat510/files/Trot%20yeu%20mot%20trai%20tim.wma


chòy ui chòy !!! . ấi mộ ji` mà khinh thế . Tên ji` cũng nghe lạ nữa . pe' mít So Funny hahaha .


hhaha.. tên Mít..tại Mít thích en Mít..thun củm i :haha:

-:-AlONe-:-
15-08-2006, 07:55 PM
òa.. hí hí.. bé Mít cũng iu MAx lém lém :so_funny: ..dễ xương..
í Mít nói là seo í nhỉ ?
Nhật kí thí cảm động wé trời lun !!! pé đọc xong tự nhiên thấy iu đời dễ sợ :huglove:

Noisy*
16-08-2006, 09:32 AM
to all : thanks đọc nhựt kí của Mít..cũng hỉu bé Mít thix anh Phúc nghen :so_funny: :huglove:

thanks.. cho bé Mít cái bài mới nghen.. bé Mít .. thí người ta nói..nhưng hẻm bik .. giờ mí thấy..thánks nghen
có chi đâu :cungly:
a cũng là 1 crazy fan của út Phúc mà!
...vậy cho nên....ai thích út Phúc....a cũng thix người đóa :cungly: :type: hì hì

me_luv_mit
16-08-2006, 05:58 PM
http://i84.photobucket.com/albums/k32/mituot1/melovemit.jpg
16/8/2006

2 ngày trước sinh nhật anh Phúc


..::Tránh Né::..
Nhật kí hôm nay hông có gì khác lạ với những ngày trước. Ngoài sự đi học và về nhà. Bé Mít hông có gì để làm.

Tránh né ? Hai chữ này hông đc lập đi lập lại nhiều lần trong ngày hôm nay. Và vĩnh viễn hông lập đi lập lại trong mỗi câu nói cũng như suy nghĩ mỗi khi Mít nghĩ đến việc mình đang làm ..và đã làm. Nhưng sự thật tất cả đều là tránh né. Sự tránh né của bé Mít dành cho cái tránh né đó . Bởi gặp giống trường hợp tránh né mà tránh né đó dành ngược lại cho mình. Nhưng đôi khi chỉ tự mình tránh né nó. Mà nó hông tỏ ra một chút thái độ tránh né nào cả . Việc đó được lập đi lập lại mỗi ngày. Nó xảy ra hông một chút gay cấn . Cứ như một hobby mà người ta hông thể bỏ đc. Nhưng có những lúc tự trách bản thân mình. Lạ nhỉ anh Phúc. Đã bao giờ anh Phúc tránh né ai đó chưa ?

Hôm nay lục lại những trang website mà Mít đã gửi tấm hình bé Mít thức suốt đêm làm trong vòng ba tiếng cho anh Phúc. Thật sự .. hông cảm thấy mệt chút nào. đến lúc bỏ ra photobucket thì hình bị hư toàn vẹn . Thế là lại bắt đầu lại từ đầu. Cũng như thế mà đôi khi bé Mít hiểu tính của mình hơn. Bắt đầu mọi chuyện ..và sự kết thúc có mỹ mãn của riếng nó. Hông bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. À..quay lại chuyện website ... Bé Mít bỏ hình lên..nhận đc nhìu comment anh Phúc à..Nhận đc nhiều người khen tấm ảnh bé Mít làm cho anh Phúc. Họ nói bé Mít có í tưởng. Nhưng cũng có những bài làm cho Mít buồn " tại sao hông để hình chị Ty < Quỳnh Anh > ? Có lẽ sẽ hay hơn " Mít bật cười rồi tự nhiên giận lẫy lên " Mít làm hình đó chỉ Mít..và anh Phúc thôi mà..sao lại có chị Ty nhỉ ? " Hình như họ hông đọc đc sự hờn dỗi của Mít và tiếp tục tiếp những câu comment như dị .

Có nhiều người nói Mít là crazy fan anh Phúc ạ. Có giống hông ? Viết nhật kí cho người mình hông biết. Hay tự trong đầu có một chút mà người ta gọi là bệnh " khùng " . Sao cũng đc á. Nhiều khi mọi thứ trở nên thoải mái hơn nếu mình biết chia sẽ. Mít viết đây. Mỗi ngày. Tuy hông có anh Phúc đọc . Nhưng chắc nơi nào đó thì xẹt qua một í nghĩ. Nhỏ lém. " hông biết có ai viết nhật kí cho mình hông ta " Chỉ như vậy thôi. Là đủ rồi .

Mỗi ngày bé Mít xếp một ngôi sao bỏ vào hũ . Lãng mạng nhỉ. Tháng này bé Mít định xếp hết 31 ngày cho anh Phúc. Nhưng .. bé Mít tham lam lại nhìu mơ ước qua'. Cho nên hông thể để dành 31 ước nguyện này cho anh Phúc đc. Nhưng anh Phúc đừng lo 18/8 . Ngôi sao 18/8 sẽ của anh Phúc. Của anh Phúc thôi .










predetor : cũng là fan của út phúc hẻn..hehe.. dị cùng chí hướng hén


Mít nói là seo í nhỉ ?
Nhật kí thí cảm động wé trời lun !!! pé đọc xong tự nhiên thấy iu đời dễ sợ

à..thì hai tụi mình cũng chung chí hướng..đìu iu Max + a Phúc á..

-:-AlONe-:-
16-08-2006, 07:49 PM
Mít uiiii, tự nhiên mún bắt chước giống mít wé hè (pé cũng mún ziết nhật ký cho thần tượng của pé nữa đóa !! :D)
mà thui, thí mí dòng nhật ký của Mít hổng thix bắt chước nữa mè thix coi Mít dziết nhật ký cho út Phúc hà !! Tới sn của út Phúc, Mít có chung dzui hem ta??? :huglove:

me_luv_mit
16-08-2006, 09:59 PM
he he.. sinh nhật anh Phúc nhanh tới há. Tới là mít dừng nhựt kí lại hẻm diết nữa :so_funny: .. candy cóa thể mượn topic nì diết típ mờ :D..phẻ hem..

-:-AlONe-:-
16-08-2006, 10:08 PM
oh đã thía ??? seo mít ko ziết nhật kí đời thường ??? :lol:

me_luv_mit
17-08-2006, 07:02 PM
http://i84.photobucket.com/albums/k32/mituot1/melovemit.jpg
8/17/2006

1 ngày trước sinh nhật anh Phúc


..::Trái Ngược::..

Hôm nay bé Mít nghe đc một câu nói từ một người bạn. Biết sự thật hông như vậy nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui vui. Nhiều khi mình nói một cái gì đó tốt đẹp cho dù hông phải sự thật nhưng nó cũng hông gay tổn thương đến người đó mà còn giúp họ iu đời hơn phải hông anh Phúc ? Chắc những lời khen của các fan của anh Phúc đã làm anh Phúc đỏ cả mặt. Nhưng trong đó hông fai? cái nào cũng là giả dối. Cũng có những sự thật đó. Anh Phúc hãy luôn luôn lắng nghe các fan của mình anh Phúc nhé.

Hôm nay là một ngày bình thường nhất. Mít nghĩ những ngày về sau của mít sẽ trở nên bình thường như thế này. HÔng có chuyện gì mới mẻ xảy ra ngoài phải đọc thật nhiều sách. Còn phải học bài cho tést ngày mai.

Trong đầu bé Mít bây giờ có hai điều trái ngược cực kì mà Mít hông thể giải quyết đc. Một là " mít cần một người để chia sẻ " hai là " mít hông muốn người ta biết quá nhìu về mình " Hình như nó quá trái ngược nhau phải hông anh Phúc. Bởi vậy nếu ai sen vào đời tư của bé Mít quá mứt . Nhưng sự kiện họ biết hông phải do mít nói mà do tìm tòi . Mít sẽ ghét họ , và hầu như những người mít thích đều là những người mít chủ động đến chia sẻ. Cũng vì vậy trong mắt những người quan tâm mít hông dc mít ngó ngàng. Và ngược lại . Hôm nay Mít nhận đc một lá thư từ một đứa bạn. Sweet . She nói chuyện như một cô giáo. Chỉ lối thoát cho Mít như Cha . Tự nhiên cảm thấy cảm động. Có lẽ từ trước đến giờ chưa ai nói đều gì khiến Mít cảm thấy đúng và muốn thực hiện như người đó nói như vậy.

Anh Phúc à . Cuộc sống của anh Phúc có vui hông ? Như thế nào gọi là vui nhỉ ? và như thế nào gọi là buồn ? Nó khác biệt lắm hay chẳng có chữ nào hình dung đc một ngày trôi qua như thế nào ? Liệu sáng mai thức dậy mình muốn sống tiếp tục hay chỉ muốn vùi đầu vào mềm để ngủ típ một hơi cho trôi qua hết hôm nay.

me_luv_mit
17-08-2006, 08:12 PM
oh đã thía ??? seo mít ko ziết nhật kí đời thường ???

iem họ của Mít thường đọc nì kia kia nọ bé Mít hông thích nên hông thường xuyên viết trên mạng nữa.

Heo Ú
17-08-2006, 09:00 PM
đúng là nhật kí gửi cho thần tượng có khác ... viết không sai chính tả :D2
qua sinh nhật anh Phúc ruid thì sẽ là 365 ngàytrước birrthday của anh Phúc :so_funny:

-:-AlONe-:-
17-08-2006, 09:09 PM
zậy là happy út Phút xong mít hổng ziết nữa !! buồn wé :mecry:

me_luv_mit
17-08-2006, 09:18 PM
đúng là nhật kí gửi cho thần tượng có khác ... viết không sai chính tả
qua sinh nhật anh Phúc ruid thì sẽ là 365 ngàytrước birrthday của anh Phúc

shock hàng wa'..hẻm cóa :so_funny: .. chài iai..tưởng ông khen..văn hay chữ tốt..ai ngờ khen .." viết hem sai chính tả " :so_funny:


zậy là happy út Phút xong mít hổng ziết nữa !! buồn wé

U.S ngày mai..mới ngày cuối cùng mờ :so_funny:..còn một ngày..ss thích cóa thể dùm cái nhật kí nì của Mít mờ..

me_luv_mit
18-08-2006, 02:37 PM
8/18/ 2006
http://i84.photobucket.com/albums/k32/mituot1/melovemit.jpg

sinh nhật anh Phúc

Anh Phúc à. Happy birthday!!!!!

anh Phúc à ?? vẫn khoẻ chứ . Đáng lẽ hôm qua ấy nhỉ ? nhận thực ra là hôm nay. Bé Mít hình như quên bén đi cái ngày quan trọng mà Mít đã chờ bấy lâu nay. HÔm nay là ngày đầu tiên. Cũng như sự khởi đầu của mai sau. Là năm nào bé Mít cũng sẽ chúc anh Phúc như hôm nay bé Mít đã làm. Hông nhất thiết mọi lời chúc anh Phúc đc nhận hôm nay phải đc đến tay của mình đâu anh Phúc nhỉ. Bé Mít hông buồn vì những tin bé Mít sắp ghi ra lại hông đc sự típ đón. Và hông đc thấy khuôn mặt của anh Phúc lúc đó . Anh sẽ phản ứng thế nào. Chắc hẳn anh sẽ nói cám ơn bé Mít nè. Rồi sao nữa ta ? hình như chỉ vậy thôi . Anh Phúc nè. Hay sống vui vẻ nha.

Hôm nay là ngày cuối cùng bé Mít viết nhật kí cho anh . Ngồi trên xe bus, và nhớ chưa nói đc với ai nhiều đó là hôm nay là sinh nhật anh. Trách mình. Bé Mít muốn cả thế giới này biết hôm nay là một ngày rất đặc biệt với anh . Bé Mít đã từng bị một số người quên birrthday của Mình. Thật trong thâm tâm.. à có thể nói là hông vui cho lắm. Thậm chí có thể khóc nếu người đó quá sức quan trọng với mình. Ngày birrthday là ngày có thể đánh giá ai quan tâm cho mình nhất. Bé Mít birrthday trước của Mít. Đi xẹt qua một đứa bạn học từ năm ngoái. Nó kéo mít lại rồi nói " happy birrthday " . Bé Mít shock trong khi nhỏ bạn thân hông nhớ , nhưng một người mít quen năm ngoái lại có thể nhớ rõ ràng như vậy . Có lẽ họ chỉ vô tình nhìn lướt qua calendar và vô tình thấy mark hôm nay là sinh nhật bé Mít. Anh Phúc à. birrthday của anh Phúc. bé mít đã hông vô tình lướt qua ..và cũng như hông vô tình quên mất nó. Bé Mít nhớ .Bé Mít nhớ rõ lắm. Bởi vậy nếu anh Phúc buồn vì hông ai nhớ đến birthday của mình. Thì đừng si nghĩ quá nhìu anh Phúc nhé. Bởi vì ở cách một cái đại dương , bé Mít vẫn nhớ birthday của anh .

anh Phúc à..A.Phúc là " người thứ ba " bé Mít iu quý nhất trong cuộc đời này."Người ta nói" a.Phúc là chăng nữa thì bé Mít cũng coi anh Phúc là "My love".Hi vọng a.Phúc có thể " Vượt qua " mọi khó khăn .A. Phúc à "Baby I Love You "

hanjieun_hszb
20-08-2006, 05:47 AM
muốn khóc quá hà..............................

*love storm*
20-08-2006, 06:03 AM
bé Khánh Vân yêu quý , bài post của em hay lắm đó nhé , viết tiếp nghen ! :huglove:

me_luv_mit
20-08-2006, 10:35 AM
muốn khóc quá hà..............................
hanjen ?? chài ..seo khóc ss ??


--------------------------------------------------------------------------------

bé Khánh Vân yêu quý , bài post của em hay lắm đó nhé , viết tiếp nghen

ai dạ ..seo bik Mít tên Khánh DZân dạ ta ??

vietgirl__princess
20-08-2006, 12:40 PM
ái cha... mình cũng thích anh UHP lắm đó nghen........

me_luv_mit
20-08-2006, 02:40 PM
ái cha... mình cũng thích anh UHP lắm đó nghen........
]aw ..cũng chung thần tượng ta ..hehe ..

me_luv_mit
26-08-2007, 03:29 PM
08/26/2008
8 ngày sau khi sinh nhật anh phúc
Ngẫm
tự nhiên hôm nay lục lọi làm bài viết cũ và thấy nhựt ký mít dành cho anh Phúc. Rồi mở website của worldgiaitri định paste vào. Nếu may mắn thì anh có thể lướt vào và nhận đc những dòng này của mít. Nhưng lại không muốn. Không rõ vì sao. Tự nhiên trong đầu có í nghĩ anh vẫn đọc đc bằng một cách nào đó. Tình cảm mít dành cho anh Phúc anh vẫn lắng nghe. Mít rõ khùng anh phúc nhỉ. Đáng lẽ năm này mít fai? viết 10 ngày trước sinh nhật anh như trước. Nhưng vì wa cali ăn đám cưới. Nhiều chiện sảy ra thiêt. Thật ra càng lớn thì con người mình càng hông có cảm giác thì phải. Một người đau đớn năm ngoái biết bao nhiêu. Thì năm nay mít chẳng còn cảm thấy hề hấn gì về mọi chuyện đã xảy ra. Không có một chút cảm giác. Nếu hông đọc lại mít cũng chẳng biết mình đã ra sao. Mà năm trước gì sao mà hay thế. Năm nay chẳng có một cái gì gọi là ý cả. Mít vẫn thương anh nhiều. Sóng ngầm vol 5 của anh hay lắm.
Mít nhớ anh hai wa lại mỹ mà mua nhầm cuốn uhp in hongkong. Mít đã khóc rất nhiều. Cho dù trên mạng đã copy nhạc của anh bỏ trên đây rất nhiều mít vẫn cố gắng khềm lòng không coi. Nhưng cuối cùng cũng bị " kẻ gian ảm hại " Nói vậy chứ chỉ là tò mò. Thế lúc mua dvd về mít hông có thấy bồi hồi xúc động như lúc click chỗ máy download về 6 bài hát mới của anh. Rồi ngồi tự trách mình.tại sao hông chịu chờ. Mít tệ wa' anh nhỉ.

ah. Những chuyện chất chứa trong lòng mít..hình như đã đc giải tỏa. Không.. nó chưa đc giải quyết nhưng thời gian đã làm cho nó bị lãng quên. Thời gian là thật đáng sợ phải hông anh. Chúng ta không thể way lại. Nhưng những chiện xảy ra rất lâu có thể bị wen đi. Kể cả chiện tốt..hay chuyện xấu. đều trôi đi mãi.
Anh Phúc ah. hãy hạnh phúc nhé :D

me_luv_mit
03-09-2007, 09:04 PM
9/3/08
freedom !
Mít thả lạc lạc hôm nay. Mít làm đúng phải không anh. Nó phải có tự do của nó. Mít đã làm một việc đúng phải không anh. Mít thương nó nhiều lắm anh ah. Nó là con vật đầu tiên mít nui. Mít đã cho nó ăn mỗi ngày .. nhìn thấy nó lớn lên. Lần đầu tiên mít biết mình cũng biết chăm sóc một ai đó. Mít biết anh ah`. Mẹ nói mít đã làm khổ nó. Nó phải có cuộc sống riêng tư của nó. cái tự do mà nó fai? có. Mít đã cầm tù nó như một người thủ lãnh độc đoán. Mít đã không đúng. Thế sao người thủ lãnh tàn bạo lại rơi nước mắt khi phải rời xa nó. Mít đã đi không thèm ngước mắt lại. Mít sợ khi mít quay lại. Mít sẽ không cầm lòng bỏ nó. Mít sẽ ôm nó vào cái hồ như buổi nào. và ôm nó vào lòng và lại trở thành một người thủ lãnh chỉ biết si nghĩ về mình. Thỏa nguyện đủ tâm nguyện của mình không bàn cãi gì đến sự mong muốn của người khác. Mít ích kỹ anh Phúc nhỉ. Mít đã sai. Việc mít làm hôm nay là đúng phải không anh. Tại sao mít đau..mít nhói mít nhớ. đến nó mỗi giây mỗi phút. Mít nhớ nó nhiều lắm anh ah. Mít hông cầm đc nước mắt khi nghix dến nó không còn là gì trong cuộc đời của mít nước. Nghĩ đến mít sẽ không gặp lại nó. Sẽ không đc chăm sóc.. cho nó ăn.. càng nghĩ càng ghi nước mắt càng rơi. đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mít viết về lạc lạc. Những kỹ niệm chìm sâu trong mít không muốn nhắc lại mit sợ mình sẽ khóc như một đứa trẻ con. Nó sống tốt.. nó sẽ hạnh phúc và mít phải sống tốt đẹp. Anh Phúc ah. Mít đang nghĩ ai sẽ là người chia sẻ với mít những lúc này. Anh.. anh ah`. Hãy lúc nào..cũng là thần tượng của mít nhé. cảm ơn anh. cảm ơn nhật ký


Lạc lạc : wish you the bést
bé mít : bik khi mì lâu lâu đọc lại sẽ khóc sướt mướt..it's okay.. mọi thứ sẽ okay. già cái đầu không đc khóc. Trên đời nì hông cóa gì đáng bùn cả. chỉ cóa vui và hạnh phúc. Khi những thứ không đụng vào trong hàng ngũ hạnh phúc và vui. Thì đó là thứ bỏ wa. Không đc sự chú í. Cũng nhưng không đáng để khóc. Chuyện hôm nay.. là một chiện vui. I chang như giải thoát một tù lao. g et it.

GreenTea
04-09-2007, 12:09 AM
Á :D Love cũng là fan rưột của anh Phúc nà :D Mít iu anh Phúc wa' hen :D

Khỉ_cOn_Nhớ_Anh
08-09-2007, 08:22 AM
mÌnh thIx UHP kINh khỦNg nAy cÓA ngƯời cŨng thIx:dien: Ảnh nhƯ mÌnh zvui À nhA

Khỉ_cOn_Nhớ_Anh
08-09-2007, 08:24 AM
mÌnh thIx UHP kINh khỦNg nAy cÓA ngƯời cŨng thIx:dien: Ảnh nhƯ mÌnh zvui À nhA

me_luv_mit
09-09-2007, 11:41 PM
9/10/2007
Happy Virus

Chương trình học năm nay khó wa'. Mít sẽ cố gắng. sẽ cố gắng nhiều lắm. Không có gì mà mình làm không đc nhỉ. Hông có chiện gì mình hông làm dc nếu mình cố gắng. " học thôi mà có gì đâu mà khó ". Hôm wa kia mít thấy avatar của một nhỏ bạn trên mạng hold một cái bottle có chữ happy virus. Anh có nghĩ nếu như một ngày nào đó mình có thể trở thành scientist. Mít sẽ bào chế happy virus hông. Hoặc như..nếu như trong đời mình. chỉ một lần thôi. Đc bị happy vỉrus một ngày. Không cure đc. chỉ bệnh nó một ngày. Một ngày happy nhất. Liệu có phải hay hông nhỉ?. Có thể cho mình biết rõ happy là như thế nào? Như thế nào mới gọi là enough.

me_luv_mit
02-02-2010, 02:31 AM
2/2/2010

lâu wa' rồi mít hông trở về website nài. Thật sự có wa' nhiều kỷ niệm buồn. lẫn kỹ niệm vui. Con người mà. Kỹ niệm buồn thì muốn bỏ wen đi cũng khó gì đâu luôn. Mít biết website của anh rồi nhá. Mít định tỏ bày tình cảm fan của mít. Cho anh biết cho dù anh hông hát thường xuyên như trước nữa. Fan của anh vẫn theo anh cuồng nhiệt. Nhưng mít phân vân hông muốn gửi cho anh trang website này. Lạ nhỉ. Lúc nào mít cũng nói là fan cuồng nhiệt. Thế như cd mới " tự tin đứng vững " Mít về vn tìm hoài hok ra. Thế lại bị lãng wen rồi bỏ cuộc. Mít bây giờ đã hông buồn như lúc trước. Tại sao ah. Mít cũng hok biết sao mới gọi là buồn nữa rồi. Vui chăng? thế nào là vui hở anh? nhưng bây giờ mít thấy rất hạnh phúc cơ !! hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lần. Anh cũng vậy anh nhé. Đừng bao giờ give up!!