Banglang_tim
12-08-2006, 12:01 PM
Có một mùa Hạ trên cánh Bằng Lăng
Cô bé ơi! sao vờ như không hiểu?
Những Kỷ Niệm của một thời niên thiếu
Hoa Bằng Lăng lặng lẽ tím trong chiều...
Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
Sợ tuổi thơ.màu Sao Xanh...bay mất
Cái màu Tím dầng lên từ lòng đất
Vẫn hồn nhiên,vẫn Tím một màu...
Cô bé ơi! sao vờ như không hiểu?
Những Kỷ Niệm của một thời niên thiếu
Hoa Bằng Lăng lặng lẽ tím trong chiều...
Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
Sợ tuổi thơ.màu Sao Xanh...bay mất
Cái màu Tím dầng lên từ lòng đất
Vẫn hồn nhiên,vẫn Tím một màu...