PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tim tôi đã gột rửa em



Dương Cầm
12-08-2006, 09:24 AM
Mời mãi mà chẳng thiên tài thơ nào thèm vào đối đáp cho vui.Vậy bài cuối nhé:cungly:

Tim tôi đã gột rửa em
Mặc tình siêu thoát đếch thèm hư không
Máu tôi đã hết màu hồng
Hồn tôi tuyệt chủng nhưng bông ái tình

Nàng Mirranda đâu rồi! Nàng vào đây khích lệ phong trào thơ của anh em cho tôi nhờ, chứ tình hình mình gửi lên mà chả ai thèm đối đáp thế .Chán thối ruột!

màu kí ức
13-08-2006, 12:04 AM
Tim ta là hạt mây trôi
Nay trôi mai đó hỡi ôi là tình
Tình gì một chút gột đi
Sao mà luyến tiếc tình si sạch rồi


tôi còn có mỗi một thôi
tôi đem gột nốt còn đâu hỡi buồn...

kalie
13-08-2006, 12:12 AM
tim anh nay đã ra đi ,
mang theo hình bóng của người ngày xưa
tim anh nay đã cạn rồi
không còn hình bóng của người ngày xưa
{buồn cười wua'}

màu kí ức
13-08-2006, 12:17 AM
Tim ta nguội lạnh vì ai
Vì tình ngang trái lên à bỏ đi
Sầu tư mấy nẻo buồn thiu
Nhưng lòng không giữ vì lòng sầu mang