Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thứ 7 buồn



lãng_tử_bụi_đời
12-08-2006, 07:14 AM
Lại một lần em thất hẹn với anh
Phố đông người mà lòng anh hưu quanh
Nỗi nhớ người dầy xéo trong anh
Trai lãng tử si tình anh đành chịu
Kiếp cô đơn mòn mỏi đợi một người

Ở nời ấy vui cười em có nhớ
Góc quán xưa có kẻ đợi chờ

nghilang_91
12-08-2006, 09:21 AM
Thứ bảy này lại một lần thất hẹn
Người cố ý hay là người đã quên
Quên thì thôi anh biết làm sao được
Chỉ một mình anh đắp cầu nguyện ước
Anh vẫn muốn được cùng em chung bước
Lối đi nào về với giấc mơ xưa
Cùng sánh đôi ta đi suốt bốn mùa
Có hoa thơm có ong bướm vui đùa
Nhưng sao giờ một mình anh một bóng
Chờ đợi người thơ thẩn ngắm mông lung...

Ở nơi ấy vui cười em có biết
Lối đi xưa mòn gót anh trở về... :D

Banglang_tim
12-08-2006, 09:48 AM
Thứ bảy buồn tênh trong phòng vắng
Mọi người lẳng lặng cứ như không
Không biết còn tôi đang lay chuyển
Không biết có tôi đang muộn phiền

Thứ bảy một mình tôi nhung nhớ
Tình đầu cứ ngở sẽ là mơ
Mơ không đẹp như mình đã ngở
Để bây giờ số phận đã bỏ vơ...

Thứ bảy không ai đoái tới mình
Nên đành giả bộ cứ làm thinh
Bởi gì bây giờ tim đả ngủ
Thôi đành im lặng để tìm mình...

ặc ặc... thơ dzở ghê.... nhưng đừng ai chê nhé....

khung_cua_so
12-08-2006, 10:10 AM
Một lần người thất hẹn
Thứ bảy bổng buồn tênh
Một lần người thất hẹn
Để tình em lềng bềnh

Sao bao ngày nhung nhớ,
Hẹn hò ta đã yêu
Nhưng gì anh thất hẹn
Nên tình em bị tiêu

Tại sao người thất hẹn
Có phải gì ai đây?
Nên bây giờ trống vắng
Chỉ mình em nơi này...

Thứ bảy sao buồn thế
Chỉ một lần chung đôi
Nhưng tình người đã "bể"
Để giờ tình xa xôi

Giờ đây ngày thứ bảy
Làm em nhớ chuyện xưa
Nhưng nay ngày thứ bảy
Tình em không như xưa...

lãng_tử_bụi_đời
13-08-2006, 01:11 AM
Đã không yêu nhau đừng hẹn ước
Vô tình bội ước được gì đâu

kalie
13-08-2006, 01:13 AM
thứ bảy mình em trên con đường vắng
không có nắng cũng hok có mưa
chỉ có gió và mây cùng em
đi khắp phương trời để đến bên anh
{thơ bùn cười hok}

lãng_tử_bụi_đời
06-09-2006, 04:54 AM
Thứ 7 mình anh ngồi ngẩn ngơ
Viết thơ giang dở thẫn thời bâng khuâng
Nâng chén diệu lâng lâng hiu quạnh
Nhớ người yêu lành lạnh trong tim

Thả hồn bay khắp chốn tìm
Người đi xa quá ta tìm nơi đâu

lilac_tieuconuong
10-09-2006, 01:54 AM
Thứ 7 cô đơn thư 7 buồn
Một người lỡ hẹn một người buồn
Để em chờ đợi lệ sắp tuôn
Bỗng em thấy anh cùng ai trên phố
Tay trong tay em bỗng thấy buồn

Đa Tình
10-09-2006, 02:09 AM
Thứ bảy chiều nay rối ren lòng
Chẳng mưa chẳng gió chỉ toàn mong
On Lai mong gặp được em lắm
Mà có gặp đâu ....người chẳng mong

Thứ bảy chiều nay ta thấy buồn
Muốn gọi tên em gọi mãi luôn
Muốn nghe em nói dù chỉ mỗi
Mà người muốn đâu... thích ta buồn

Thứ bảy chiều nay nắng cháy người
Sao nghe lạnh quá hỡi người ơi
Nó đến khi nào ta chửa biết
Chỉ biết tim ta từng giọt rơi

Thứ bảy phương xa ta muốn về
Về nơi người đó ...những đam mê
Cho ta biết mộng từng đêm trắng
Cái thuỡ ban đầu chẳng tái tê

Thứ bảy giờ này nhớ ta không
Chứ ta sao thấy nhớ trong lòng
Một nàng con gái xinh như mộng
Đứng giữa giữa thu vàng ngóng mưa sang

lãng_tử_bụi_đời
10-09-2006, 07:32 AM
Một lần thôi thế đủ rồi
Không còn gì nữa thế mà thôi
Khi người cất bước tôi không chách
Chỉ chách rằng tôi quá yêu rồi
Con tim rạn nứt còn gì nữa
Tôi gục ngã rồi người vui chưa