Xem đầy đủ chức năng : Em Và NGõ Cụt Đời Tôi
Lột Xác
12-08-2006, 05:21 AM
Anh lặng lẽ nhìn em đi
NHịp nhàng một, hai rất đều đặn
Hai bàn tay gõ nhạc tiễn em đi
Nhưng em ơi, em có biệt gì;
Anh lặng lẽ tìm giữa dòng đời trôi nỗi
Và chỉ gặp một mình em thôi;
Em mặc áo trắng gợi tình men
Chân đi guốc mộc, cặp màu đen
Lụa là ngọc thắm, đá vàng chen
Giữa mùa xuân Sài Gòn lấp lành
Đôi mắt bừng lên sáng lung linh
Áng tóc mây bay, răng hạt huyền
Ánh mắt ai mãi mãi lưu luyến
là anh đây; em ơi, rất gần!
Em rất gần, nhưng cũng rất xa
Giữa phố Sài Gòn lặng ngắt hoa
Như hai đường thẳng song song đó
Chẳng giao điểm nhau tại một nhà
Em vội vàng bước qua
Như mùa xuân tỏa nắng
Trên phố vắng một mình ai
Cứ lưu luyến, ngóng em hoài
Rồi em khuất vô ngõ
Tim anh ghẹn ngào thổn thức
ôi! Ngõ cụt đời anh em vắng lặng.
Lột Xác
24-09-2006, 11:52 PM
Anh lặng lẽ trồng cây si
Trước ngõ nhà em lâu lắm rôi
Nhưng hụt hẫng mà nhìn em thôi
Chẳng đủ can đảm nói một lời:
Anmh yêu em ,yêu lắm lắm em ơi!
Anh gặp em hồi còn ở trong nôi
Và yêu em vào một độ xuân sang
Là xuân Tân Tỵ gạo bén sàng
Nhưng em chẳng bén chàng
Bởi vì anh là thằng nghèo em ơi!
Anh chẳng có xe Driem cũng chẳng có di động
Xe hơi đời mới, tiền cũng ko
Nhưng anh vững chắc một tấm lòng
Là yêu em đó mỏi mòn mong
Cây si lớn dần theo thời gian
Đổ lửa sài Gòn trời nắng hạn
Chẳng gặp bàn tay em vun xới
Đâm cành nảy lộc và tốt tươi
Nhưng em ơi em đâu có hiểu
Muốn nắm tay em nói bao điều
Lời vàng, lời ngoc, lời sự sống
Nhẫn cưới trao tay lòng ước mong
Chợt một ngày anh đã gặp em
Sau một chàng và chiệc Driem đen
NGhểnh đầu nhí nhảnh cười khúac khích
Thiên hạ ai nhìn cũng thế thôi
Em đi qua chẳng nói một lời
Chẳng ánh mắt và nụ cười duyên
Anh hụt hẫng và lặng lẽ đi
Nhưng suốt đời anh vẫn trồng cây si.....
heo con ũn ĩn
25-09-2006, 07:56 AM
mẹ oai, thơ này kể về mình :khocnhe:
Lột Xác
29-09-2006, 10:29 AM
Đời như một áng mây trôi lênh đênh qua dòng đời
Đời như một áng mây trôi thênh thang qua chợ đời
Ôi,áng mây về đâu,ôi,kiếp sống u sầu
Đời như một cánh chim bay,bay ngang qua mặt biển
Đời như một cánh chim sa,sa lòng đáy đại dương
Ôi,cánh chim lẻ loi,ôi,kiếp sống bơ vơ
Đời như một dòng trôi đưa ta qua bao nhiêu kỷ niệm
Đời như một dòng sông chở ắp bao nhiêu tình người
Ôi,dòng sông tình người,ôi cuộc sống quý bao nhiêu
Đời như một tình yêu bao la,khoan dung và dộ lượng
Đời như một bài ca hương hoa ngất ngây đầy trái ngọt
Ôi,tình yêu của ta ,ôi bài ca ngàn hoa
Cho ta đi đừng ngại,cho ta đi! Cuộ sống không hề phai
Đời là nụ cười xua đi mọi nỗi niềm băng giá
Đời là nụ hoa nở trên mọi kiếp sống cơ bần
Ôi,nụ hao tình ta ,ôi cuộc sống đận đà
Đời là biển cả quy tụ mọi kiếp tro tàn
Đời là vòm trời hội ngộ mọi kiếp cơ hàn
Ôi,tro tàn bừng sáng mùa đông,ôi,cơ hàn lung linh mùa ha
hãy hát lên đi cho ấm mãi tình ta
hãy ca lên đi cho ấm mãi ngàn hoa....
Ôi, tình đời là tình người không hề phai
Ôi, nợ đời là nợ ngàn đóa hoa tươi
hi... Còn dài lắm nhưng mỏi tay rôi..nghỉ thôi,nhưng vẫn phải nhắc nhở miranda và thien mi một câu: '' quân tử không làm chuyện ám muội'',nếu có bản lĩnh hãy đối thơ trực tiếp trên mạng với ta,đừng để khi ta về rồi,mới chọc gậy sau lưng.....Thiệt là xấu hổ
Thienmy
29-09-2006, 08:45 PM
hi... Còn dài lắm nhưng mỏi tay rôi..nghỉ thôi,nhưng vẫn phải nhắc nhở miranda và thien mi một câu: '' quân tử không làm chuyện ám muội'',nếu có bản lĩnh hãy đối thơ trực tiếp trên mạng với ta,đừng để khi ta về rồi,mới chọc gậy sau lưng.....Thiệt là xấu hổ
Làm ơn hãy nói rõ ràng
Thiên My đã nói câu nào sai không?
Gửi lời tâm sự thật lòng
Có gì sai trái rất mong chỉ giùm
" Chọc gậy nói xấu sau lưng"
Thiên My tự biết chưa từng nói qua
Thời gian onl? Chuyện mỗi nhà
Lúc My onl lại chẳng qua đối cùng?
Lột Xác à, My nghĩ rằng bạn cũng có công việc riêng, người ta cũng vậy, đâu có ai ngồi máy 24/24 để chờ bạn lên?
Mr.Ngọc
30-09-2006, 09:51 PM
Cả 1 đời người kiếp luân thời cát bụi
Sẽ cùng nhau trở về đất cả thôi
Tiếc thương hoài thì cũng đã muộn rồi
Chẳng có sắc đẹp nào là vĩnh cửu
Chỉ có những người hơi xinh đẹp mà thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.