Xem đầy đủ chức năng : chút tình cờ
anelkaiser
12-08-2006, 03:41 AM
có đôi khi
nụ hôn
đến thật tình cờ
như trong mơ
người ta vẫn gặp
chút gì đó
e dè ngượng ngập
đã khiến tôi
chưa ngỏ lời
cùng em
cơn gió lạnh
bỗng thổi qua bên
tôi bất chợt
nắm tay em nóng bỏng
chút gì đó
e dè ngượng ngập
từng khiến em
chưa hiểu được
lòng tôi
trong phút chốc
thời gian như ngừng lại
không lời nói
nhưng ánh nhìn thơ dại
đã kéo em
bước đến
bên tôi
nhưng chợt đến
rồi đi
như một cơn
gió thoảng
chẳng ai yêu
những thằng khờ
lãng mạn
em xa tôi
tìm lẽ sống
riêng mình
Dã Quỳ
16-08-2006, 03:56 AM
Tình cờ em được gặp anh
Từ giây phút đó...
Ta thành một đôi
Giờ em đã có anh rồi
Sẽ ko gì cắt được tình đôi ta
cua kềnh trên cát
16-08-2006, 07:44 AM
có gì đâu mà phải nói
những gì đã từng có
trong cuộc đời của bạn
khiến tôi phải đau đàu:snore:
Lost.
18-08-2006, 07:57 AM
Chút tình cờ nhạt thếch
Viết thành một bài thơ
Một thoáng đứơng ngõ lệch
Để ai không nỡ hững hờ
Và thành câu thơ mới
Giữa chuyếnh choáng men say
Trong niềm vui khấp khởi
Những lo lắng theo ngày
Những tình cờ vô lý
Để năm tháng rêu phong
Những ân tình tri kỷ
Có nguyên vẹn trong lòng
hoàngtửđạidương
18-08-2006, 09:29 AM
Tình cờ anh đã quen em
Tình cờ anh đã yêu em mất rồi
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Chia tay có phải tình cờ không em
Tuổi đôi mươi
19-08-2006, 03:48 AM
Tình cờ hay đã là duyên số,
Anh gặp em và em đã gặp anh!
Ta gặp nhau giữa phố phường chộn rộn,
Phút yêu đầu chắc sẽ khó phai mau!
Và nụ hôn cũng sẽ chẳng đợi lâu,
Vì ta biết ,đôi ta là của nhau ..mãi mãi!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-08-2006, 04:56 AM
Tình cờ sánh bước bên nhau
Rồi lại tình cờ nhà lại gần nhau
Quen nhau ko dc mấy lâu
Anh đi nơi khác bỏ quên chút tình.............
khung_cua_so
19-08-2006, 07:25 PM
ặc ặc.... tình cờ này của mình không xảy ra nhiều nhưng có thể đã xảy ra cho một người nào đó...
Tình cờ mình bị gạt ăn
Còn ai chi nửa chính là anh đây
Kiếm tìm anh hết nữa ngày
Tình cờ lại gặp anh ở ngoài xân ga
Gặp rồi anh không nhận ra
Anh bèn tính gạt em thêm chút tiền
Em nào đâu phải người điên
Nên tình cờ em dẫn anh đến đồn công an
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-08-2006, 06:20 AM
Tình cờ là cái gì đây
Gặp nhau trên phố lại la tình cờ
Tiếc rằng nàng ấy không màn
Tới tình cờ đó mà mình đã trao..............
prettyanhthu
24-08-2006, 01:34 PM
Tình cờ là một chút hên
một chút nhớ nhớ quên quên
là một chút có duyên tơ
một chút một giây ơ hờ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-08-2006, 05:42 AM
Tình cờ có bởi duyên trời
Se tơ phím tóc nhớ nhung một người
Tình cờ gặp ở một nơi
Mang về tim bỗng khát khao đợi wài.............................
Mua Sao Bang
25-08-2006, 07:46 PM
Tôi sợ hãi những điều sao ghê thật
Mộng không tan trong hơi thở ngây ngô
Mơ một giất đến bây giờ vẫn vậy
Thật điên cuồn khi tỉnh dậy trong mơ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
26-08-2006, 02:31 AM
Nhớ ngày nào ta còn bước bên nhau
Để giờ đây ôi nỗi nhớ khắc khoải
Ta vẫn nhớ chút tình cờ ngày ấy
Để bây giờ làm rạn vỡ trái tim...................
Lost.
27-08-2006, 04:21 AM
Duyên hờ tan giữa giấc mơ
Tình cờ hai đứa ngu ngơ một lần
Phút đầu ai nỡ níu chân
Tình cờ trong thoáng phân vân - đâu rồi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 05:15 AM
Biết duyên hờ tình cờ khó giữ
Trời đã cho ta gặp dc nhau
Tình cờ ta lại làm quen
Rồi lưôn sau đó vấn vương nợ tình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.