PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình trăng khuyết



donghoa01
12-08-2006, 02:19 AM
Tình trăng khuyết

Đêm nay thức trắng suốt canh thâu
Đếm gió heo may giữa cung sầu
Nghe tiếng vọng như từ cung Quảng
Chợt vang lên che lấp tim sâu

Ta chợt tiếc nửa vầng trăng mộng
Mà ngày xưa cùng em đổi trao
Giữa lưỡi khuyết ánh vàng hiu hắt
Giữa ngàn sao rắc trải trên cao

Để hôm nay lối về phố cũ
Tối mất trăng ta tiếc nửa vầng
Đoạn tiết khúc của tình yêu ấy
Đã hết rồi từ thuở xa xăm

Lòng thương nhớ khi nhìn trăng khuyết
Đang mơ màng da diết ưu tư
Như uống cạn cõi hồn hư tưởng
Của một người cuối nẻo sương mù

Đông Hòa
11.08.06

donghoa01
13-08-2006, 02:10 AM
Trầm tình...

Một mai đó phương trời xứ lạ
Nẻo quê hương sẽ mất bóng ta
Sẽ không còn mùa thu chung lối
Có chăng nỗi nhớ dưới trăng tà

Đông Hoà

donghoa01
13-08-2006, 06:30 PM
Sẽ chết...

Mai sẽ chết bên bờ hang suối
Lệ xuôi dòng ai sẽ tiếc thương
Sẽ tìm đến mộ rơi nước mắt
Khóc cho ta vơi nỗi đoạn trường

Đông Hoà
14.08.06

tendresses
13-08-2006, 11:06 PM
Đàn ta chẳng có hát ca suông
Đêm khuya gào thét đất quay cuồng
Nhìn trăng sao thấy đời nghiêng ngả
Giống tựa đời ta kẻ diễn tuồng.

donghoa01
13-08-2006, 11:15 PM
sầu....

Rồi tất cả sẽ vào hư khói
Khi buổi thu tan em ra đi
Trời sẽ khóc cho lần vĩnh biệt
Khối u tình khuyết lệ trên mi

Đông Hoà
14.08.06

tendresses
13-08-2006, 11:19 PM
Lâu rồi không thấy nguyệt lại thăm
Phải chăng bận lắm ở cung hằng
Bàn cờ đã trải in màu bụi
Bài thơ kín chữ giấy đã quăn
Mấy lần theo táo liều lên trển
Nhưng đành quay về răng cắn môi
Cũng bởi Ngọc Hoàng sao lại tệ
Cấm ta không được yêu chị hằng

donghoa01
13-08-2006, 11:28 PM
Sương khói

Trút hơi tàn bước đến thiên đàng
Hồn nhẹ trôi theo bóng sáng vàng
Bỏ lại vườn quê trời bát ngát
Nương theo hương khói sương miên man
Cõi đời mơ ước như mây thoảng
Nhân thế ân tình tựa gió tan
Một thoáng trăm năm buông tất cả
Thả mình theo bóng nước Hằng Giang

Đông Hòa
13.08.06

tendresses
13-08-2006, 11:36 PM
Đêm vắng chỉ còn trăng với ta
La đà lả lướt mấy nhành hoa
Hiên nhà lạnh lẽo vài sợi bạc
Bàn đá thơ ơ mấy chén hà.
Nhìn lá buông mình trăng sà xuống
Trông hoa thả bước ánh vờn qua
Canh khuya đối ẩm cùng mây nước
Bốn bề hiu quạnh... chỉ mình ta...

donghoa01
14-08-2006, 03:45 AM
Đêm vắng chỉ còn trăng ánh ngà
La đà lả lướt mấy nhành hoa
Nhà hiên lạnh lẽo vài chung rượu
Bàn đá thờ ơ mấy chén trà
Cám cảnh buông mình trăng rớt xuống
Thoả hồn chậm bước mây vờn qua
Canh khuya đối ẩm cùng mây nước
Hiu quạnh bốn bề... ta với ta...

Nếu là thơ đường thì bài bạn sai hơi bộn về đối câu và bằng trắc...niêm luật cũng sai nhưng ít hơn.... Bài bị lỗi điệp vận và điệp ngữ ...nhưng hàm ý của bài thì rất hay , ý bài là cái chính còn mấy thừ kia chỉ là phụ dù là luật vì luật thì còn học hỏi được chứ ý thì ko thể . mạn phép chỉnh bài dùm...nếu không thích có thể kêu xoá...chúc vui....DH

donghoa01
14-08-2006, 06:16 PM
Thương tâm

Vầng trăng sao bỏ tối đi hoang
Sao để cho ta mất dáng nàng
Mất cả mối tình đang say đắng
Cả linh hồn thành vết thương tâm

Đông Hoà
15.08.06

tendresses
14-08-2006, 09:51 PM
Cảm ơn nhé D.H! nhưng không biết thơ mình có khá lên được không nữa.......


Tí tách ngoài viên mưa vội rơi
Bàn đá mình ta với rượu mời
Gió lùa hiu hắt làn hơi lạnh
Mưa tuôn rả rích tiếng xa vời
Người đà cất bước xa ngàn dặm
Tiếng nhạn bặt tin chẳng một lời
Chuyện xưa dĩ vãng... xa thăm thẳm
Ai gẩy nhạc buồn khẽ buông lơi...

donghoa01
14-08-2006, 10:55 PM
bài thơ bằng T B T (luật trắc)

t T b B t T b (vần)
b B t T t B b (vần)
b B t T b B t
t T b B t T b (vần)
t T b B b T t
b B t T t B b (vần)
b B t T b B t
t T b B t T b (vần)

bài thơ bằng B T B (luật bằng

b B t T t B b (vần) ........ ngoài hiên Tí tách giọt mưa rơi
t T b B t T b (vần) ........... Bàn đá mình ta với rượu mời
t T b B b T t ..... ........ hiu hắt Gió lùa sương xuống lạnh
b B t T t B b (vần) .........rả rời Mưa lặng tiếng xa vời
b B t T b B t .............Bóng người như khuất xa ngàn dặm
t T b B t T b (vần) .........Cánh nhạn bặt tin chẳng một lời
t T b B b T t .............. dĩ vãng Chuyện xưa ai có biết
b B t T t B b (vần) ........ nhạc buồn cung oán khẽ buông lơi...

đây là bảng luật bằng trắc ....niêm và luật bất luận trong thơ đường ....ngàoi ra bạn nên cho nó một cái tựa bài ....thế nhé ...chúc vui dh


Làm sao quên

Người ơi
Khi lòng đã
Không còn yêu thương
Những ngày xưa bên nhau
Giờ nhạt phai như giấc mơ
Em đành mang đớn đau một đời

Vòng tay
Xưa đắm say
Ôm em giấc dài
Giờ nay chợt u hoài
Người âm thầm đi bên ai
Để em mong nhớ theo từng ngày

Ngày qua
Dưới sương sa
Âu sầu xót tình ta
Lời xưa thiết tha mặn mà
Nay chỉ còn là niềm thương tâm

Người ơi
Vui cạnh ai
Để em đắng cay
Nước mắt rơi chiều nay
Từng đêm em chờ bóng ai
Để thương tiếc buồn thêm tháng ngày

Ngày xưa
Đón chờ nhau
Mà đâu có ngờ
Những ước mơ âm thầm
Sẽ rời xa nhau mãi mãi
Bởi khi yêu thì làm sao quên

ĐH
10.05.06

donghoa01
14-08-2006, 11:29 PM
DUYÊN TÌNH

Cuộc đời như áng mây bay
Đêm thâu thương nhớ đến ai bóng hình

Nhớ ai khi sáng bình minh
Lời trao lặng lẽ đưa tình ngoài song

Gởi nàng ta viết đôi dòng
Lời thơ đêm vắng cho hồng môi yêu
Để em nhớ lại từng chiều
Duyên mình thắm mãi với nhiều mộng say

Đất trời dâu bể tháng ngày
Một gian nhà nhỏ riêng hai đôi mình

Ngọc ngà thân thể tuyết trinh
Tình anh thơ thẩn duyên tình lứa đôi

Non cao nắng đẹp rạng ngời
Lối xưa ta gởi môi lơi dặm trường

Chữ đời duyên phận vô thường
Ngàn vàng thề nguyện chung hương tóc thề

Cùng nhau mộng nhỏ đường về
Thương yêu khôn xiết đê mê bên thềm

Đông Hòa

ĐỢI CHỜ

Ta đứng chờ em dưới mưa sầu
Xa kia phố vắng gió canh thâu
Nghe vừa lạnh con tim tê tái
Sóng trong lòng ai oán từng câu

Ta đứng chờ em dưới mưa ngâu
nước tung toé giọt toả muôn màu
Ngước xa mong bóng hình em đến
Ngẫm miệng thì thầm hỏi em đâu

Ta đứng chờ em đã rất lâu
Không thấy được em lại lo âu
Em ơi không hiểu em có biết
Tôi vẫn chờ em cuối ngõ sâu

Dợm bước mừng vui khi em tới
Vui sao em đã đến kia rồi
Nghe như quên những phút bồi hồi
Bao sốc nỗi tan trong tiềm thức

Đông Hòa

donghoa01
15-08-2006, 04:09 AM
Tình nhớ...

Đêm ngồi chợt nhớ năm xưa
Ngày em mười sáu tuổi vừa tròn trăng

Đôi tay như những búp măng
Cầm nghe hồn đã mang ngàn nhớ thương

Môi em giọt mật ngọt đường
Tìm trong nơi ấy chiều buồn nhớ mong

Rồi mơ trong giấc mộng hồng
Ngày mai em lớn mùa đông kết tình

Nhưng ngày hôm ấy bình minh
em ra đi mãi ta nhìn xót thương

Khăn tang quấn vội bên đường
Từ đây thôi sẽ tình trường mất nhau

Gói trong nửa giấc chiêm bao
ngày xưa hai đứa còn trao lời thề

Đông Hòa
14.08.06

donghoa01
15-08-2006, 06:52 AM
BÊN DỐC TÌNH YÊU

Ta đứng đó nhìn về xa khuất
Khói sương mù thâm thấp đồi cao
Gió như chao gẫy nhẹ mây vào
Như đảo nhẹ hoàng hôn vừa thức

Bỗng ta nghe cõi lòng ray rứt
Khi thức nhìn kỷ niệm ngày xưa
Ta bên em mộng mấy cho vừa
Nhưng chưa lúc gởi trao tình ái

Ta ngồi lại bên hàng đá nhỏ
Nhìn xa kia dốc cỏ quanh co
Cũng nơi đây những buổi hẹn hò
Ta em đó thả hồn trêu cỏ

Ta lại đứng bên đường lộng gió
Có mùa xuân nhỏ lệ cho em
Dưới hàng thông đem nhẹ mây vàng
Như dỗ nhẹ màn đêm vừa đến

Đông Hòa

TrinhKhanhLy
15-08-2006, 07:20 AM
Tho lam cung hay day , cu tiep tuc phat huy

donghoa01
15-08-2006, 07:43 AM
Chiều trên biển

Chiều lạnh nghe biển hát
Lời thương nào dịu hiền
Ngân nga thanh khúc tấu
Của ngọn sóng trùng dương

Khi mưa như biển khóc
Lệ ai óan nào vương
Sóng mù khơi xóa trắng
Nghe nhói ở tâm hồn

Chiều nay nhìn biển nhớ
Những âu yếm ngày xưa
Nỗi niềm nào muôn thuở
Bên bờ cát hồn thiêng

Hoàng hôn sôi sóng biển
Xô mãi ngọn thủy triều
Cho thuyền tình ngăn cách
Trên bến biển tan hoang

Mỗi khi nghe biển hú
Những tiếng rú phi lao
Âm thanh vang huyền ảo
Hồn khơi ngọn sóng trào

Đông Hòa

donghoa01
15-08-2006, 06:01 PM
Chớm hạ

Vừa hết mùa xuân lại đến hè
Tờ mờ đã thấy ánh dương che
Ngóng sang lối cũ chìm sương khói
Nhìn lại đường xưa khuất bóng xe
Bổng nhớ đàn rung theo giọng nhạc
Thoáng như ai hát tặng người nghe
Giờ đây cất bước rời nơi cũ
Tiếc những ngày vui trong mãi mê

Đông Hòa
15.08.06

donghoa01
16-08-2006, 02:28 AM
tình thơ

Bốn bảy còn non cái sự đời
Thôi thì vẫn thế cứ vui chơi
Thất ngôn chữ viết trầm ánh nguyệt
Tứ tuyệt tiếng ngâm nao dạ người
Lục bát vài bài cho có lệ
Tự do ít đoạn để được đôi
Hoạ cùng thi hữu bằng ngẩu hứng
Thất lễ thân đây xin khứ hồi

Đông Hòa
16.08.06

donghoa01
16-08-2006, 04:51 AM
Bến xưa


Đông Hòa



Chiều nao qua bến xưa

Giòng sông như khẽ đùa

Con đò đâu khua khẽ

Em ngồi mái chèo đưa



Hoàng hôn đêm thu bay

Trăng say in bóng gầy

Mơ gì em ơi hỡi

Đưa hồn ru theo mây



Ngồi bên nhau nghe vui

Nhìn em ngủ giấc vùi

Màn đêm ru tiếng thở

Róc rách nước chảy trôi



Em ơi ! Thương lắm không

Có mơ giấc mơ hồng

Có hay anh vẫn thức

Ngồi bên em nhìn trông



Khẽ tay vuốt má em

Môi khép nhẹ êm đềm

Anh nghe lòng say đắm

Yêu rồi nặng tình thêm



Mai đây ta cùng về

Trăm năm cùng đam mê

Tay run cầm anh ước

Đời mãi đẹp câu thề


đh

17.05.06

donghoa01
16-08-2006, 07:27 AM
Tuổi thơ

Giữa nôi cất tiếng khóc chào đời
Bé bỏng nên nào có biết chơi
Chả thích búp bê nhưng nhớ mẹ
Không ưa súng pháo lại mong người
Bế bồng mông háng khô từng chổ
Chăm chút tay chân sach cả đôi
Cứ vậy thời gian tôi đã lớn
Nhớ lại nghe tim những bồi hồi

Đông Hòa
16.08.06

donghoa01
17-08-2006, 03:28 AM
Sầu biệt.....

Dòng nước Hậu Giang chiều ảm đạm
Thuyền nan ai đang đứng chèo sang
Bờ xa mây thẳm sâu hơi gió
Khuất bóng người đâu cuối bờ Nam

Đọan tình lang lời ngâm bi thiết
Gửi trao ai biệt khúc chia ly
Trên cung sầu giữa vùng ủy mị
Nối giấc mơ của phút lụy bi

Tình là mộng của đời xa xứ
Duyên là mong của khối tâm tư
Nên khi tìm đến ngày xưa cũ
Lại nhớ người yêu thuở ngây thơ

Đông Hòa
17.08.06

donghoa01
18-08-2006, 12:11 AM
Khúc tàn thu

Ngoài sương gió giữa chiều bãng lãng
Ngọn phong thu rũ rượi dưới mây
Giũ từng chiếc lá vàng lã chã
Hoang vắng đường xưa rải rơi đầy

Nhìn giây phút nghe tim xao xuyến
Cảnh ấy hoang sơ vắng bóng người
Đâu trong tâm khảm dòng hồi niệm
Nhớ bước chân ai chợt bồi hồi

Người có biết khi ta trở lại
Sẽ tìm người thoả nỗi tương tư
Bởi từ lâu phương trời xứ biệt
Nửa hồn mòn mỏi theo cơn mơ

Trong ấy là tình yêu bất diệt
Không phai , dù năm tháng lửng lờ
Chữ duyên vẫn giữ từng thu muộn
Vẫn nhớ cố nhân , vẫn đợi chờ

Đông Hòa
18.08.06



Sầu ly biệt

Biền biệt phương trời một bóng xa
Nhớ sao đêm ấy giữa trăng tà
Theo bờ biển bắc nhìn mây cuốn
Tìm sóng phương nam đợi nắng qua
Cũng bởi bao năm rời đất tổ
Cho nên từng phút nhớ quê cha
Ưu tư chồng chất đầy trong dạ
Cứ mãi u hoài trong trí ta

Đông Hoà
18.08.06

donghoa01
18-08-2006, 08:06 PM
Xót thương

Thu đã tàn phai khi em chết
Mộ hoang tàn hết mộng yêu đương
Chỉ còn đau khổ trên nhân thế
Một kẻ tương sầu với xót thương

Đông Hoà
19.08.06

Mua Sao Bang
18-08-2006, 08:10 PM
Xót thương? cho một số kiếp tầm thường
Xưa cũng vậy ngày nay thì cũng vậy
Lẽ loi !...thân phận kẽ lạc loài
Trên đất khách ta thành người viễn xứ!

donghoa01
18-08-2006, 08:18 PM
Tư tình

Sáng trời đông mây về đem lạnh
Xót thương ai giữa chốn hoang vu
Dưới mộ đang chìm nghìn năm ngủ
Mặc kẻ cô đơn mãi ưu tư

Đông Hoà
19.08.06

Phương Nhung
18-08-2006, 08:19 PM
bai viet nay cua nhoc cung lang man do

donghoa01
18-08-2006, 08:25 PM
Thương sầu

Hoàng hôn rũ bóng chiều sim rụng
Ngắt trái tím sầu gửi mông lung
Gửi đi vào giấc mơ dĩ vãng
Tìm lại người yêu mãi thương mong

Đông Hoà
19.08.06

donghoa01
19-08-2006, 04:43 AM
Xót thu

Em như hoa mùa thu nở muộn
Nét xuân thì héo úa theo mây
Trong trắng ngày xưa giờ đã mất
Tấm thân lấm tấm bụi trần bay

Ngày xưa khi ấy mùa hoa mơ
Hoa nở khi em còn ngây thơ
Đời con gái tuổi đời mộng ước
Một ngày mai đẹp duyên tóc tơ

Nhưng đời em lại là bể khổ
Xuân hồng đành tan theo bọt mây
Chuyện vợ chồng thôi đành chôn kín
Để tóc dài vướng sầu vì ai

Rồi đêm cô phòng em cô đơn
Tiếc thương theo giấc mộng mỏi mòn
Tiếc tấm thân bụi đời năm tháng
Giữa mơ , xót mãi tình không tròn

Đông Hòa
18.08.06

donghoa01
19-08-2006, 08:37 PM
Tình biển

Từ biển cả anh về thành phố
Mang tình yêu mặn muối phù sa
Gửi cho em trong tối trăng tà
Để kỷ niệm ngày mình chung mộng

Đông Hoà
20.08.06

donghoa01
19-08-2006, 11:19 PM
Đường luật liên hoàn khúc

Sầu chớm thu

Hạ tàn từng chiếc lá vàng đưa
Cơn gió heo may đến chẳng thừa
Rét lạnh giữa chiều mây khúc nhặt
Khô khan buổi sớm nắng soi thưa
Gơi hồn thương nhớ về năm cũ
Vọng trí xót xa lúc thuở xưa
Khi ấy tình yêu vừa chớm nở
Lại tan theo giọt lệ sương lùa

Lùa theo dáng hạ dưới hoa lan
Nét đẹp hoang sơ dưới giọng đàn
Giữa ánh xuân sang vang tiếng hát
Bên mùa thu muộn vọng hơi ngân
Suối lòng tâm sự nơi hoang tịch
Cõi dạ tương tư giữa thế nhân
U uất không tan trong tĩnh mịch
Nên sầu đằng đẳng lệ như chan

Đông Hoà
20.08.06

donghoa01
20-08-2006, 08:05 AM
Sông Tình

Cuộc đời anh như dòng sông tháng năm
Mà em như con thuyền trôi mênh mang
Cùng dựa vai nhau tìm ngày mai đó
Và say trong hương yêu giấc mơ màng

Rồi một đêm anh cùng em ngắm trăng
Dòng sông trăng trôi thật êm lang thang
Trong vòng tay nhau nghe lòng ước mơ
Nghe tình yêu nở rộ dưới mây ngàn

Dòng sông tình yêu tháng ngày sôi động
Con thuyền em tháng ngày cùng mong
Ta cùng đi trên cuộc đời hạnh phúc
Kết bằng tơ lòng , giữa hồn mênh mông

Cuộc đời anh nay đã có em tình mơ
Này em ơi ! Anh yêu em khônghững hờ
Người yêu ơi ! Anh lòng luôn vọng ước
Nắm tay nhay một đời không bơ vơ

Đông Hoà
20.08.06

donghoa01
21-08-2006, 05:22 PM
Biệt Tình

Hò... ơi...

Miệt thứ miền Tây sông pha mặn
Nước phù sa săn sắt đỏ ngầu

Ngồi lâu lòng chợt nhớ thương
Nhớ người thiếu nữ bên vườn chôm chôm

* * * * * *

Chiều nay gió heo may thổi sang
Trở thu bấc thổi lạnh khô khan
Nhớ thương em quê người xứ lạ
Tựa cánh bèo trôi giữa sóng tràn

Ngày em đi , bỏ giòng sông quê
Bỏ con đò ngang vẫn đi về
Mỗi sáng , mỗi hôm đưa sang bến
Qua những cánh đồng trỉu hạt mê

Nhớ ngày xưa , anh thường nhìn em
Dưới ruộng thoắt tay cấy mạ mềm
Từng giọt mồ hôi dài trên trán
Nét đẹp dịu hiền như đậm thêm

* * * * * *

Rồi nay trên mảnh ruộng mòn
Dáng em không thấy chỉ còn hơi sương

Chôm chôm rụng đỏ sân vườn
Còn em cách biệt muôn trùng xa xăm

Đông Hòa
21.08.06

donghoa01
23-08-2006, 10:39 PM
Nhớ hoa đào

Chiều hôm nay đến xứ hoa đào
Bước chậm trên đường cũ năm nao
Lác đác từng chiếc lá thông rụng
Thoáng đâu kỷ niệm của hôm nào

Xưa tao ngộ trên hồ Than Thở
Khiến tâm hồn mang nhiều xuyến xao
Nhớ người xưa khi chiều xuân muộn
Cùng nhau nhìn vầng mây trôi mau

Nghe hàng thông reo cơn gió thoảng
Bên suối ánh trăng như nghẹn ngào
Tâm tư và những niềm mơ ước
Huyền hoặc lóng lánh mơ vì sao

Ngày xưa mắt biếc nhìn hoa đào
Bên nhau ngắm nụ xinh xôn xao
Âu yếm ta chìm trong hoan ái
Cuộc đời những hạnh phúc ngọt ngào

Giờ đây thấy hoa đào năm xưa
Chợt nghe hồn thương mấy cho vừa
Cánh hoa đã gửi tình sâu nặng
Mơ màng hồn theo sóng tình đưa

Đông Hòa
23.08.06

donghoa01
25-08-2006, 05:13 PM
Tình xa

Mấy thuở ân tình đã ra đi
Hẹn thề năm cũ rỉ máu hồng
Tiếc thương một nữa đời đã mất
Theo gió mây chất ngất sầu tư

Nhìn liễu rũ bên hồ Than thở
Nước lững lờ man mác cõi lòng
Vắng bóng con thuyền đưa lai vãng
Dòng đục như thấm đậm chờ mong

Hàng thông ấy quanh năm vẫn đó
Mấy thời gian có ai đắn đo
Có còn nhớ đến lời thề hẹn
Ước nguyện trăm năm cho vẹn tình

Nhìn thoáng hoàng hôn lay ánh trăng
Đêm soi ánh khuyết vọng dáng nàng
Vì sao ngơ ngẩn lung linh chiếu
Nhớ người trôi nổi xa ngút ngàn

Cuộc đời sau mang nhiều đau khổ
Lòng bồi hồi đầy nỗi cô đơn
Đông Hoà

donghoa01
27-08-2006, 06:26 AM
Phố xưa nhớ tình

Chiều về chân lang thang trên phố
Chợt nghe lòng thoáng những đơn côi
Ngày xưa khi tình còn chung lối
Ước mơ mộng đời mãi cùng đôi

Nhớ năm xưa nhìn lá thu rơi
Em dỗi hờn nhìn áng mây trôi
Bên phố vắng vầng mây nhỏ lệ
Những giọt mưa hồn sầu không vơi

Rồi khi em đi theo về người
Mình anh trên phố nhìn xa xôi
Nuối tiếc khát khao ngày hoan ái
Bên mùa lá thu bay ngập trời

Ôi ! Đời ta như cơn sóng gào
Mất em ! Đêm phố vắng không sao
Lặng nhìn lá thu nhớ ngày cũ
Vòng tay còn ôm em hôm nao

Đông Hòa
27.08.06

donghoa01
31-08-2006, 10:45 PM
Mây cũng âm thầm rời đỉnh tuyết
Tàn ánh đông trăng da diết sầu

donghoa01
02-09-2006, 06:41 PM
Tình nhớ

Người hỡi ! Cuộc tình phôi pha rồi
Năm tháng ray rứt nào không nguôi
Lòng bỡ ngỡ nhìn về lối cũ
Nhớ em đêm đông nhìn tuyết rơi

Anh vẫn mộng tưởng em bên đời
Anh vẫn chỉ yêu em mà thôi
Ôi ! Tình yêu nào trong nỗi nhớ
Ngày bên em đam mê rã rời

Người hỡi ! Em đã đi xa xôi
Mang theo ánh khuyết trăng vơi
Để anh nghe lòng đầy thương tiếc
Đêm về gối chiếc lệ thấm môi

Hay chăng em ! Từng đêm bồi hồi
Chiếc bóng cô đơn nhìn mưa rơi
Từng bước chân trên phố vội
Để quên ngày xưa tình một thời

Đông Hoà
30.08.06

donghoa01
24-10-2006, 08:24 PM
Tiêu Tư

Ngày ấy em đi mây buồn khóc
Đêm mưa ngâu ray rứt từng cơn
Thẩn thờ đưa mắt nhìn là rụng
Lệ đẫm bờ môi , chết giữa lòng

Em ra đi cho sầu nơi nhân thế
Nỗi u buồn theo gió ưu phiền
Như thương nhớ ngày xưa nồng ấm
Đêm trăng soi bóng ngã triền miên

Lời tâm sự ngày xưa vẫn đó
Ngỡ ngàng ta lấy chép thành thơ
Người gọi ta là chàng thi sỹ
Chỉ mộng thôi theo dáng mây mờ

Nhưng ta chỉ viết lời rất thật
Của ta và của người thương yêu
Của nhân thế chìm trong ước vọng
Nỗi tiêu tư vừa chết trong tim

Đông Hòa
25.10.06