Xem đầy đủ chức năng : Tặng em.......( chúa tặng hết dâu ^^)
SHINICHI_lehung
08-06-2005, 10:00 AM
Tặng em chiếc lá sắp vàng
Tôi đã đã đánh dấu trên hàng cây xanh
Tặng em chút it lòng thành
Bao năm cất dấu không nói lên lời
Tặng em một sợi dây diều
Giữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mây
Còn gì để tặng em đây?????
Nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng......
hoangtuvodanh
08-06-2005, 05:47 PM
Tặng em một chút ngỡ ngàng
Xa em muôn thuở đá vàng cũng mong
Tặng em tặng cả dòng sông
Thương em từ độ bên sông không đò
Nhớ em từ buổi hẹn hò
Đêm đêm lại nhớ lại mơ về nàng
Mong em chớ có vội vàng
Rồi đây anh sẽ đưa nàng về dinh
SHINICHI_lehung
08-06-2005, 07:40 PM
Xin em giữ giùm tôi nghìn sợi nhớ
Xoả đôi bờ xanh mãi thuở thần tiên
Tôi - Loài chim về đậu giấc cô miên
Xin ngủ mãi rong tim loài hoa ấy.
SHINICHI_lehung
08-06-2005, 10:45 PM
Tặng em những gì tôi có
Chẳng biết em có giữ nổi hay không....
Hay là em cứ hoài mong.
Một món quà của ai đó xa lạ. :blinking:
Bang_chủ_cái_bang
09-06-2005, 12:08 AM
tặng người em tôi yêu mãi
đóa hoa thắm tình tôi rộng mở
tặng em người con gái yêu tôi
trang nhật ký mãi mãi viết tên em
SHINICHI_lehung
09-06-2005, 06:05 AM
Tặng em , sao cứ phải tặng em
Tặng em rồi anh chẳng còn gì nữa
Để đến lúc em nói từ chia tay
Đời phiêu bạt biết đâu là chân trời, góc biển
cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ tôi trong chặng đường khó khăn khi mà tôi mới bươc chân vào hht đặc biệt là " Phamthithuhien " người đã giúp đỡ tôi nhiều nhất......
Boulevard
09-06-2005, 11:45 PM
Sao anh lại tặng em nhiều như thế?
Rồi lấy gì anh tặng lại cho anh?
Để dành nha anh , nếu duyên phận chẳng thành...
Thì lấy gì anh tặng cho người khác?
Bang_chủ_cái_bang
10-06-2005, 03:35 AM
Tặng em , sao cứ phải tặng em
Tặng em rồi anh chẳng còn gì nữa
Để đến lúc em nói từ chia tay
Đời phiêu bạt biết đâu là chân trời, góc biển
cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ tôi trong chặng đường khó khăn khi mà tôi mới bươc chân vào hht đặc biệt là " Phamthithuhien " người đã giúp đỡ tôi nhiều nhất...... trùi ui vinh hạnh quá nha!!
hùng ta làm thơ hay quá ta?
chị Hiền em gọi chị thưa ngay
thơ hay cứ làm đừng ngại chi
Chanh Chua
10-06-2005, 03:56 AM
ái chà ở đây vui quá đi
ở đây nói gì vậy các anh chị
cho chanh tham gia có được không
cho chanh đối thơ được không nhỉ......
SHINICHI_lehung
10-06-2005, 05:20 PM
Trong tình yêu
Cho đi rồi cũng mong được nhận lại
Anh sẵn sàng trao cho em tất cả
Cho dù nhận lại chỉ là con số KHÔNG.....! :cool1:
Boulevard
10-06-2005, 06:50 PM
Anh chớ trao cho em tất cả của mình...
Hãy giữ lại riêng anh thôi , dù một ít !
Bởi với em , anh luôn là trên hết...
Cả những chân thành anh ấp ủ yêu thương...?
Bang_chủ_cái_bang
11-06-2005, 02:13 AM
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
Chắc gì? Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng ...
SHINICHI_lehung
11-06-2005, 05:41 AM
Hương nhạt nhưng lòng không nhạt
Trà tuy để nguội nhưng vẫn đượm tình thương.....!
Đối tiếp đi vui quá..... hì hì :madsung: :lol:
Bang_chủ_cái_bang
11-06-2005, 04:48 PM
Nào ai học hết chữ ngờ
Ðiều thiêng liêng hoá trò đùa đắng cay ....
Cùng em buổi sáng chia tay
Thầm mong lương thiện một ngày đón em .
SHINICHI_lehung
11-06-2005, 06:00 PM
Một sáng như mọi ngày...!
Chợt bừng tỉnh giấc thấy mình ở đâu?????
Nhìn xung quanh chỉ thấy một mầu.....(đen)
Bốn bức tường ngăn cách tình đôi ta.....
CHỈ VÌ YÊU EM..... :madsung:
SHINICHI_lehung
12-06-2005, 03:30 AM
Ngồi trong lao ("TÙ" khì khì) lòng lao xao...
Chợt thấy sao, lòng nghẹn ngào
Tưởng nhớ đến, một thời nao (nào)
Phong lưu một thủa.....
Giờ như thế này...
Bang_chủ_cái_bang
14-06-2005, 04:46 PM
Lạnh đời tôi những bóng mưa
Chiều ru giấc muộn ngủ hờ vai em
Thoảng nghe hương tóc êm đềm
Là trăm dây dại quấn mền thân tôi .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.