lê vũ tình
11-08-2006, 11:10 PM
Em vô tình em hờ hững quay lưng
Để lại sau cả khung trời nhung nhớ
Nơi có anh say tình như ngây dại
Đã một lần và mãi mãi yêu em.
Anh những tưởng xoá em trong ảo ảnh
Nhưng em ơi nỗi nhớ vẫn triền miên
Và trái tim muôn ngàn lời câm nín
Những đêm dài mắt ướt lệ sầu rơi.
Nào anh muốn biển xanh là hi vọng
Bởi sóng trào tình trôi mãi em ơi!
Chỉ âm thầm mong làm cơn gió thoảng
Đem tình mình đánh động cõi lòng em.
Dẫu trong anh có những phút yếu mềm
Có những vết thương tình chưa lành lặn
Nhưng nếu khổ đau xin em cứ khóc
Tựa vai anh nứơc mắt chảy trong tim.
Nếu có em
Lòng anh thành hoa cỏ
Thành con đường trải lối bước em đi
Thành vì sao tan trong màu mắt lạ
Giữa biển trời anh chẳng thấy cô đơn.
Để lại sau cả khung trời nhung nhớ
Nơi có anh say tình như ngây dại
Đã một lần và mãi mãi yêu em.
Anh những tưởng xoá em trong ảo ảnh
Nhưng em ơi nỗi nhớ vẫn triền miên
Và trái tim muôn ngàn lời câm nín
Những đêm dài mắt ướt lệ sầu rơi.
Nào anh muốn biển xanh là hi vọng
Bởi sóng trào tình trôi mãi em ơi!
Chỉ âm thầm mong làm cơn gió thoảng
Đem tình mình đánh động cõi lòng em.
Dẫu trong anh có những phút yếu mềm
Có những vết thương tình chưa lành lặn
Nhưng nếu khổ đau xin em cứ khóc
Tựa vai anh nứơc mắt chảy trong tim.
Nếu có em
Lòng anh thành hoa cỏ
Thành con đường trải lối bước em đi
Thành vì sao tan trong màu mắt lạ
Giữa biển trời anh chẳng thấy cô đơn.