lê vũ tình
11-08-2006, 10:21 PM
Anh tìm lại em trong màu lá mới
Nắng rực lối về sau những ngày mưa
Và cả những đêm đông chạnh lòng thương tình cũ
Lạc lối về rỉ máu trái tim yêu.
Anh lặng nhìn em
Em nghẹn lời không nói,
Chỉ mỉm cười tay nắm chặt lá me xanh
Nhưng anh hiểu
Hạnh phúc nào em quên được ngày xưa.
Khi giọt nước mắt chia tay
Em cố dấu đi sợ đau người ở lại
Nén trong lòng,
Lá đổ vàng buông lơi trên tóc mây.
Em lặng nhìn anh
Đôi mắt xanh hi vọng
Rợp đường về hò hẹn tình thơ,
Vẫn biết rằng em đã sống trong lòng
Chẳng bao giờ chết bởi cây thay màu lá.
Nắng rực lối về sau những ngày mưa
Và cả những đêm đông chạnh lòng thương tình cũ
Lạc lối về rỉ máu trái tim yêu.
Anh lặng nhìn em
Em nghẹn lời không nói,
Chỉ mỉm cười tay nắm chặt lá me xanh
Nhưng anh hiểu
Hạnh phúc nào em quên được ngày xưa.
Khi giọt nước mắt chia tay
Em cố dấu đi sợ đau người ở lại
Nén trong lòng,
Lá đổ vàng buông lơi trên tóc mây.
Em lặng nhìn anh
Đôi mắt xanh hi vọng
Rợp đường về hò hẹn tình thơ,
Vẫn biết rằng em đã sống trong lòng
Chẳng bao giờ chết bởi cây thay màu lá.