PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều Mưa....



SHINICHI_lehung
08-06-2005, 09:30 AM
Em đến thăm tôi
Rồi chia xa
Như cơn mưa
chiều xưa
vội vả.

Và em về
nhưng hoàng hôn
vẫn còn
những tia nắng của chiều vàng
giữ lại bóng hình em.

Theo tháng năm
bóng theo tôi
ở mãi
bên đời ......

Nhưng em vẫn xa xôi
một cõi trời
thương nhớ.

Đã xa rồi
chiều nay
tôi đang gỡ dăm mảnh rách rời
của chiếc bóng còn sót lại
chiều xưa

Vá âm thầm lên khoảng trống vần thơ
Tự hỏi lòng, bao giờ mưa trở lại ......!!!???

Boulevard
08-06-2005, 08:40 PM
Anh đến bên tôi
Chết lặng những ngây khờ...
Để một ngày tôi bỗng thấy bơ vơ...
Như ngày xưa...mưa ngọt ngào thương nhớ?

x_5
08-06-2005, 08:53 PM
cơn mưa đó có còn trở lại
khi trong anh chết lặng đến bao giờ
mở rộng lòng mình để biết còn thương nhớ
một cơn mưa bất chợt , một cơn mưa mang lại nỗi mong chờ

SHINICHI_lehung
08-06-2005, 09:42 PM
Em hãy quên đi mộng ban đầu ..
Chuyện tình ta đã thành hư vô,
Nhớ chi một bóng hình hư ảo
Tiếc nhớ chỉ thêm khổ với sầu ...