Xem đầy đủ chức năng : Giản Đơn......(chưa chắc....hì )
SHINICHI_lehung
08-06-2005, 09:27 AM
Đã bao giờ em bóc lịch
Thấy một ngày vô nghĩa trôi qua
Rồi em ghi vào nhật kí :
... Ngày mai như ngày hôm nay...
Đã bao giờ em hoảng hốt
Khi mình bất lực trước mình
Và em thấy trong đôi mắt
Có gì ứa ra
Vô hình
Nếu có xin em đừng sợ
Thật ra là rất bình thường
Tất cả chúng ta đều thế
Mỗi khi cần được yêu thương.
đá cuội
08-06-2005, 09:31 AM
Có những lúc lí trí bảo trái tim
Thôi không yêu,không giận hờn,không nhớ
Nhưng con tim là một điều quái gở
Cứ cồn cào da diết gọi tên anh...
SHINICHI_lehung
08-06-2005, 09:51 AM
Em mang tên loài hoa buồn về tối
Vương xuống đời trăm hạt giống tương tư
Kỳ diệu thay cho một lần gặp gỡ
Tôi mềm lòng trong hơi thở tình ca.
SHINICHI_lehung
08-06-2005, 10:29 PM
Chuyện đời tôi gắn liền vơi tên em
Tên em hay còn chuyện đời tôi dở ,
Chắc tại vì ,chuyện tình giang dở
Chỉ tại bởi một người thứ 3....
Boulevard
08-06-2005, 10:49 PM
Đã bao giờ anh nhớ lại...
Ngày hôm qua trong trái tim mình...
Để rồi anh giật mình...
Khi tình yêu hôm qua không còn nữa...?
SHINICHI_lehung
09-06-2005, 05:57 AM
Đã bao giờ anh hứa
Sẽ yêu em trọn đời
Nhưng em ơi xin hiểu
Em là người đến sau.....
Boulevard
10-06-2005, 12:01 AM
Đến sau thì kệ đến sau...
Mình em thương nhớ đơn phương được rồi !
Cuộc đời ơi hỡi cuộc đời...
Sao tôi cứ phải là người đến sau?
SHINICHI_lehung
10-06-2005, 05:31 PM
Đến sau khổ lắm ông à
Trong chuyện tình
Nào ai muốn mình là người đến sau
Đến sau ta phải nhìn nhau
Đến sau mãi mãi làm người thứ 3
Boulevard
10-06-2005, 06:45 PM
Một người...Chịu cảnh đớn đau
Người kia mãi mãi vui say một mình
Dẫu sao duyên phận đã đành
Thì thôi anh nhé, cũng đành đến sau...
Bang_chủ_cái_bang
11-06-2005, 02:14 AM
Ngày mai bóng nước chân cầu
Hạt mưa rơi lạnh, khác màu nước trôi
Em như ráng đỏ chân trời
Tôi con sóng khát, tan nơi gọi tìm
SHINICHI_lehung
11-06-2005, 02:42 AM
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay về chốn biết tìm ở đâu
Chiều chiều ngóng trước trông sau
Trông em trọn kiếp , một đời đứng trông.
Bang_chủ_cái_bang
11-06-2005, 02:47 AM
Em chói sáng trong tình anh cô độc
Cả cuộc đời mộng ảo nhớm bừng lên
Gót kiều thơm chuyển bước: bút thần run
Chờ em đến tuổi trời anh đốt lửa
SHINICHI_lehung
11-06-2005, 03:13 AM
Chuyện tình lúc đắng cay, khi ngọt ngào
Đố ai biết mình là phần nào của tình yêu .....!
Bang_chủ_cái_bang
14-06-2005, 04:48 PM
Lòng em khổ lắm chị ơi
Trong bao ngờ vực với lời mỉa mai
Quanh cảnh lạ, tháng năm dài
Ðêm đêm nằm tưởng ngày mai giật mình !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.